Đồ ngốc (* và sn)

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi No.1255, 17/7/08.

  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    À , hôm nay rãnh rổi, mà trời oi bức đau đầu chết đi được. Ngồi mở lại cái Messenger Archives thấy Siêu ngốc (admin QTN đấy) nhắn tin cũng buồn cười, kể cho bà con nghe cái vụ này. Thật 100%!
    Hình như là đợt offline trước hay vừa rồi gì đó , em \^o^/ (tạm gọi là * cho nhanh, gõ mà tìm mấy cái chars này cũng mệt thêm, siêu ngốc gõ bằng sn nhé!), hai đứa * và sn gặp nhau. Không kể thì ai cũng biết sn khoái * như nào rồi, còn khoái gì ít ai biết. Chỉ có điều * chê sn là "đồ ngốc", đúng là siêu ngốc!
    Mở Archives ở Yahoo thấy thế này: "aT, chắc đợt này em khá hơn rồi anh, hi vọng * ko chê nữa".
    Từ từ nhé, Hai đứa gặp nhau, ngồi bên nhau cũng cảnh lãng mạn như nhiều đôi khác. * vốn hay giỡn mà thật, thật mà giỡn, phức tạp.
    Khi sn ngã vào ghế đá, ý cũng muốn tựa vào xương của *, thì * mới nhìn sang mà nói nhỏ thế này:
    - Sao mắt sn to thế?
    Mắt to thì đẹp chứ sao, sn cười khì: tại hồi nhỏ hay khóc!
    * đưa tay lên sờ soạng trên mặt sn, rồi đú đởn hỏi tiếp:
    - Sao tai sn to thế?
    Tai to thì thọ lâu chứ sao, sn hơi hơi vễnh một chút, nhưng cũng có chút hài hước: "hồi nhỏ đánh bài búng lỗ tai"
    * thò tay đè lên miệng sn, đè cái ngón trỏ ấy:
    - Sao miệng sn to thế?
    sn hơi oải: "ăn nhiều"
    * bỏ tay ra và chỉ vào ấy:
    - Sao hồi nhỏ không búng hay đi tiểu nhiều vào, ngốc!
    Thì ra No.* mới biết được rằng, từ dạo ấy đến nay, sn nhà mình uống nước thật nhiều và búng thật nhiều, đau thật nhiều, mất ngủ vì nước thật nhiều, chỉ để được thêm một tí thể tích.

    No.* cũng nhắn lại với sn: "đợt này anh bận đám cưới, chắc chiều hoặc tối mới gặp mọi người được, nếu chú mày vẫn còn bị chê thì dùng tay hoặc chân, tệ lắm thì dùng ...đầu"
    siêu_ngốc thích bài này.

Chia sẻ trang này