Trên chuyến đò chiều, chỉ có chàng khách lạ đẹp zai, người lái đò và hoa khôi của làng lúa. Nhìn thấy cô gái xinh xắn chàng trai ngỏ lời: [separator] - Nàng ơi! Cho ta hôn nàng một cái nhá Bốp - Đồ vô duyên! Tránh xa tui ra Chàng trai ngẩn người rùi lui ra xa. Đến khi đò cập bến thì chàng trai buồn rầu không muốn lên bờ. Rùi chàng hỏi thăm bà lái đò về cô gái. Bà ta cho biết cô là con phú ông, đẹp nhất làng, chưa chồng và rất mê tín hay đến đình làng khánh vái vào lúc nữa đêm. Nghỉ ngợi 1 lúc chàng trai liền nghỉ ra một kế để tiếp cận người đẹp. Tối hôm đó cháng trai núp sau tượng thần hoàng. Đến nữa đêm thấy bóng dáng 1 cô gái thướt tha đi vào khấn vái. Chờ khi nàng ước nguyện xong chàng giả giọng thánh thần ồm ồm lên tiếng: - Nhắm mắt lại, cho ta hôn 1 cái thì tâm nguyện của con sẽ trở thành hiện thực. :-" - Vâng ! Vâng! Con lạy thánh ah. Sau nụ hôn nồng nàn cháy bỏng chàng trai hét lên: - Ta không phải là thánh gì hết, ta là người trên đò lúc chiều đây. Cô gái củng hét lên - Ta củng không phải là cô gái con phú ông mà là bà lái đò đây