Đội Tuyển Anh: Bản trường ca lạc nhịp

Thảo luận trong 'Nhật kí World Cup' bắt đầu bởi Zai Tân, 19/6/10.

  1. Zai Tân Thành viên

    Slogan trên xe bus của Tam sư là "Chơi bóng với niềm tự hào và vinh quang". Nhưng sau trận đấu đêm 18/6, có lẽ những dòng chữ ấy cần được xóa đi nhanh chóng.



    1. Bởi chẳng thấy niềm tự hào toát ra từ ĐT Anh trong trận cầu trên sân Green Point. Và tất nhiên, cũng sẽ không có vinh quang nào hết. Các học trò HLV Capello ra sân mà thiếu khát khao, chẳng thấy tinh thần chiến đấu, kỹ thuật nghèo nàn, mất điềm tĩnh và không có lòng dũng cảm.

    [IMG]
    ĐT Anh ra sân mà không cho thấy được niềm khát khao chiến thắng



    Đó là 90 phút vô vọng, lạc lõng và tệ nhất trong vài tháng trở lại đây. Đấy là những điều có thể nói về ĐT Anh, sau màn trình diễn kém cỏi, bạc nhược trước "đàn em" Algeria.

    Chưa "out" khỏi World Cup, nhưng đến lúc này, các tuyển thủ Anh khó lòng được tha thứ. Họ xứng đáng phải nhận nhiều lời chỉ trích vì đã phụ niềm tin của phần đông người hâm mộ.

    Ở cấp CLB, Rooney, Gerrard, Terry... đều được gán mác siêu sao. Nhưng đêm qua, họ phải tự cảm thấy xấu hổ khi khoác trên mình chiếc áo tuyển Anh. Vì sao ư? Bởi tất cả đều chơi như thể một đội bóng hạng Hai.

    Rooney đã sai khi chỉ trích CĐV lúc rời sân. Fan Tam sư chỉ bắt đầu huýt sáo, la ó đội nhà từ phút 88, khi mà lòng kiên nhẫn và giới hạn chịu đựng đã đến cùng cực.

    [IMG]
    CĐV Anh có lý khi quay lưng lại với đội nhà - Ảnh: Getty

    Nếu đánh bại Slovenia ở Port Elizabeth, Anh vẫn sẽ giành vé đi tiếp. Nhưng nói như vậy, đội bóng trở lại với chuỗi tháng ngày dưới triều đại Eriksson. Một ĐT Anh xoàng xĩnh và tầm thường.

    2. Tam Sư từng rất khác dưới thời Capello. Tuy nhiên, mọi thứ lại đột ngột thay đổi với tốc độ đáng kinh ngạc so với cách đây nửa năm. Tất cả cảm hứng và sự tự tin mà ĐT Anh "chắt chiu" được sau chiến dịch vòng loại đã hoàn toàn biến mất.

    Nếu đội bóng không giữ được khí phách thường thấy và Capello hoảng loạn, các học trò khó mà tin vào ông. Chiến lược gia người Italia đã mắc sai lầm, đầu tiên là với Capello Index, một liên kết thương mại với Castrol nhằm đánh giá cầu thủ ở VCK World Cup.

    Cách lựa chọn nhân tố đá chính của Capello cũng đang gặp vấn đề. Việc phải vội vàng rút Milner ra khỏi sân (dù anh không gặp chấn thương) trận gặp Mỹ đã cho thấy vẻ lúng túng nơi nhà cầm quân người Italia.

    [IMG]
    Capello liên tục hò hét, chỉ đạo trong giờ thi đấu - Ảnh: Getty

    Thực tế, dưới triều đại Capello, ĐT Anh mang lại rất nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, tất cả lại diễn ra trong nỗi bẽ bàng và xấu hổ, như đêm qua. Chưa bao giờ FA hoài nghi về khả năng của "Don Fabio". Thậm chí, ngay trước thềm World Cup, họ còn nài nỉ ông đặt bút kí vào bản hợp đồng gia hạn.

    Nhưng nếu theo dõi trận cầu với Algeria, hẳn nhiều quan chức LĐBĐ Anh tự thấy cần phải xem xét lại. Trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng, Tam sư không có tình huống nào phối hợp ra hồn. Hành động đẩy bóng ra xa rồi chuyền về cứ lặp đi lặp lại.

    3. Họ chơi như những kẻ lãng du và thiếu độ tinh tế. Cứ phất một đường bóng dài lên tuyến trên và để mặc tiền đạo chạy đuổi theo. Không ý tưởng, cũng chẳng thấy khát vọng chiến thắng.

    Ngay cả khi cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến ở phút 33, Lampard vẫn phung phí đáng tiếc. Đó là một cơ hội ngon ăn, và nếu trong màu áo Chelsea, tiền vệ đeo áo số 8 hiếm khi bỏ lỡ. Nếu không có âm thanh chói tai phát ra từ kèn vuvuzela, ĐT Anh đã bị la ó ngay từ hiệp một.

    [IMG]
    Rooney không còn là chính mình - Ảnh: AP


    Dù Barry vừa trở lại sau chấn thương và chơi không đến nỗi nào trong 45 phút đầu, nhưng một mình anh không thể vực dậy cả đoàn quân rệu rã. Mà tiêu biểu nhất trong số đó là Wayne Rooney.

    Màn trình diễn của tiền đạo 24 tuổi khiến nhiều người ngạc nhiên. Anh hoàn toàn đánh mất tốc độ, nhịp điệu thi đấu, di chuyển kém linh hoạt và cảm giác bóng rất tệ. Nếu quan sát kỹ, không dưới 4 lần Rooney xử lý hỏng trong những tình huống đơn giản ở hiệp hai.

    Dường như, kể từ sau chấn thương mắt cá tại Munich hồi tháng ba, Rooney không còn là chính mình. Đó là lý do duy nhất giải thích tại sao cỗ máy ghi bàn của M.U lại nhạt nhòa và kém hiệu quả đến vậy trong sắc áo Tam sư.

    Dĩ nhiên, tỉ số hòa chưa phải là thảm họa. Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò Capello. Nhưng nếu ĐT Anh cứ diễn bản trường ca lạc nhịp, sớm muộn họ sẽ phải đón nhận kết cục bi thương.

    Bongda.com.vn
    HưngBằngbe puca thích bài này.
  2. NTT Thành viên

    Tam Sư đá như hôm qua là đạt chỉ tiêu do ban lãnh đạo đề ra rồi.Rooney có quá nhiều cơ hội kéo áo , đẩy ngã hậu vệ đối phương trong khi Hesky vẫn sung sức có mặt trên sân hết 75 phút theo yêu cầu của HLV.
    Hàng tiền vệ dù không quá nổi bật nhưng bù lại họ thể hiện được rõ nét bản sắc truyển thống của mình là : thiếu kết dính , thiếu sáng tạo và lười tranh chấp.
    Hàng hậu vệ là nét mới nhất của tuyển Anh xứng đáng được đề cao khi 2 hậu vệ cánh mất hút gần như cả trận , tấn công không nổi , phòng ngự cũng chả xong.
    Cặp trung vệ cũng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trong trận đấu này khi không để lọt lưới ngoại trừ các pha sai lầm gây nguy hiểm làm thót tim người hâm mộ.
    Nếu phải chấm điểm cao nhất cho 1 cầu thủ Anh đêm qua chắc chắn đó sẽ dành cho cầu thủ già nhất tuyển Anh - James - 40t - Người gác đền.
    Không ngờ cái nôi sản sinh ra bóng đá ấy lại phải vật vã trông cậy vào thủ thành 40t này để có được kết quả hòa vượt trên cả mong đợi.Lúc này đây..có ai nghĩ đến , và tiếc nuối cho thủ thành Almunia đã cố gắng để trở thành người Anh trong chiến dịch Wolrd Cup 2010 của tuyển Anh nhưng lại bị Liên đoàn bóng đá Anh...từ chối

    Chúc cho Tam Sư cố gắng đặt chân vào vòng 1/16 và cũng chúc cho chỉ tiêu của liên đoàn bóng đá Anh ở giải đấu này là...Đoạt Cúp ( Cũng có thể là đoạt vé )
    Zai Tân thích bài này.
  3. Zai Tân Thành viên

    Thất vọg tuyển Anh, quốc gia có giải bóg đá hấp dẫn nhất hành tinh, đội hình toàn nhữg ngôi sao mà bất kì HLV nào cũg mơ ước, vậy mà năm nào, giải nào cũg gây thất vọg, chán.
  4. Nam Guest

    Tuyển Anh vẫn chỉ là tập hợp những đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nhìn cái thằng mất dạy Runi (chửi cả các CĐV Anh đi theo tuyển Anh ủng hộ là biết), tuyển Anh muốn vô địch thế giới thì trước hết phải học cách ứng xử thật chín chắn thì may ra còn có cơ hội.

Chia sẻ trang này