là người trong cuộc,lại lần đầu tiên thấy động đất,thật sự mingchen thật may mắn khi đến giờ phút nay vẫn sống sót.Chắc những ngày vừa qua mọi người cũng có nghe tin.một cảm giác lo sợ.khi tâm chấn là 7.9 độ richter cách trường mingchen 93km.còn ở ngay tại trường là 4.5 độ richter. giờ ở đây chưa được ổn định lắm,cứ khoảng 30 phút nó lại rung bần bật lên.mãi đến hôm nay mới được vào nhà,luôn tiện chia sẻ cho anh em đoạn phim của 2 bạn học sinh,do không chạy kịp. [youtube]http/youtube.com/watch?v=mBoCik8RKpc[/youtube]
Răng chị không nghe tin tức chi về vụ động đất ni hết hè? Chắc do nhác coi thời sự Chúc mừng em mingchen đã tai qua nạn khỏi và quay trở về với QTN. Phù! Viết một bài phát biểu cảm nghĩ về kinh nghiệm trải qua động đất đi em, chắc là kinh hoàng lắm! Đoạn film load lâu quá, chờ mai chừ dài cổ vẫn chưa xem được nì
25/1,TQ bị bão tuyết=Thiên Tai;14/3, xe lửa TQ trật đường ray=Nhân Họa;12/5,TQ bị động đất=Địa Tai; Hãy nhìn lại: 2+5+1=08; 1+3+4=08; 1+2+5=08; Ngày 08 tháng 08 năm 08 là Olympic BK.Sao lại trùng hợp thế?!Và ngày TQ bị động đất (12/5) là còn cách đúng 88 ngày đến ngày khai mạc olympic BK
may thía hôm qua coi thời sự mới nhớ là anh minh ở bên đóa mà ko bít bị sao ko nữa. May mà vẫn còn online
Minh à, nghe tin này mà mình hoảng quá, may mà Minh vẫn bình an vô sự . Muốn gọi điện hỏi thăm xem tình hình thế nào nhưng mà bị mất điện thoại , mất cả sim luôn , số thì lưu trong máy, mình chỉ nhớ số ở Vn thôi , còn số ở bên đó dài quá nhớ ko nổi. Khi nào online thì nhắn lại số máy bên đó vào nik này cho mình nhé. Nhìn mấy cái ảnh ở blog thảm quá à, thương chen hâm ghê . phải ngủ ngoài đường , đã thế trời lại mưa nữa. thật khổ cho Minh quá. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.!
tội nghiệp cho em yêu ghê !! nghe nói ss điện thoại sang cho em mà sao kg được ?? giờ em yêu của ss sao rồi , ổn chưa ???
nghe nói du học sinh bên đó đang tìm mọi cách để trở về nước , tránh sự nguy hiểm cho bản thân , còn Minh thì sao ? Hay Minh cũng trở về Việt Nam đi, đợi sóng gió qua đi rồi qua đó học tiếp. đọc báo thấy cảnh sinh viên trường Giao Thông Tây Nam thảm quá trời, hic có bạn lo cho tính mạng mà ko kịp mặc quần áo , chạy thẳng ra đường , hic hic . ko biết tình hình của Minh thế nào / chẳng gặp đc Minh cũng thấy lo lắm.
Cám ơn mọi người,đợt này suốt ngày phải ở ngoài đường nên không thể ol được.số đt của mình bên này là +8613551195144. @langtu: chú làm đoạn messenger đấy mà anh giật hết cả mình,công nhận là đúng thật...hic