Em biết bây giờ, khó khăn đang chỉ mới bắt đầu. Thử thách đang ở phía trước. Em biết chuyện đó đã làm anh suy nghĩ rất nhiều, buồn rất nhiều. Em đã làm anh khó xử. Nhưng hãy hứa với em, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù cái khó khăn ấy, cái thử thách ấy thật sự ập đến, hãy ở bên cạnh em, và nắm lấy bàn tay của em, và em cùng em vượt qua như anh đã hứa. Anh nhé !! Anh đã từng nói em là tất cả của anh, ko có em mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Em ko phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng em sẽ là người cuối cùng, phải ko anh ?! Anh cũng thế đó, bây giờ anh là tất cả của em rồi. Vì vậy đừng bao giờ buông em ra, đừng bỏ cuộc anh nhé, hãy cùng em bước qua cái khó khăn trước mắt. Em tin rồi một ngày mình sẽ đạt được điều mong muốn. Nha ox !! Những ngày ở bên cạnh anh, từng ngày trôi qua như từng giấc mơ vậy. Giấc mơ vẫn chưa kết thúc. Và em mong rằng đó ko phải là giấc mơ. Mà nếu có là giấc mơ, cũng sẽ là giấc mơ có thật. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh dành cho em. Cảm ơn anh, vì tất cả………