Đừng nghe những gì anh ấy nói

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by hoa baby, Jan 9, 2007.

  1. hoa baby Guest

    Chớ tưởng chỉ có con gái mới “nói A chỉ B”. Các chàng trai, trong mỗi giai đoạn hẹn hò, sắp yêu, đã yêu cũng đều mắc chứng bệnh đó cả. Hãy cùng “đọc vị” họ qua một số mẫu câu quen thuộc sau:

    Giai đoạn hẹn hò
    - Anh ấy nói: "Chúng ta có thể cùng nhau đi đâu đó?"
    Hàm ý: "Cô ấy thật tuyệt vời. Mình muốn mời cô ấy đi chơi nhưng nói ra như vậy thì ngây ngô quá".
    - "Em là một người tốt"
    Hàm ý: "Mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy".
    - "Chúng ta hãy là bạn"
    Hàm ý: "Cô ấy không thuộc gu của mình, nhưng liệu cô ấy có thể giới thiệu em bạn thân cho mình không nhỉ?".
    - "Anh sẽ gọi cho em"
    Hàm ý: "Mình cũng muốn đấy nhưng lỡ cô nàng đồng ý đi chơi rồi thất vọng thì sao? Tệ hơn là cô ấy không thất vọng mà lại muốn yêu, kết hôn và sinh con với mình".
    - "Có lẽ chúng mình nên hò hẹn thường xuyên hơn"
    Hàm ý: "Nếu không làm vậy, cô ấy sẽ hẹn hò với người khác mất".

    Khi “tình trong như đã”
    - "Anh thật sự thích em"
    Hàm ý: "Có lẽ mình đã yêu cô ấy. Nhưng sợ nói ra rồi lại không còn đường quay lại nữa".
    - "Có lẽ chúng ta nên chậm lại"
    Hàm ý: "Có lẽ cô ấy nên chậm lại".
    - "Anh không biết mình muốn gì"
    Hàm ý: "Mình không còn muốn cô ấy".
    - "Anh yêu em"
    Hàm ý: Cô ấy làm mình thật sự cảm thấy hạnh phúc mỗi lần bên nhau. Với mình, cô ấy luôn là số một".

    Hiểu “nhầm”
    - Bạn nói: "Anh làm nghề gì?"
    Chàng hiểu: "Anh kiếm đủ tiền cho cuộc sống sau này không?"
    - Bạn nói: "Chúng mình sẽ làm gì vào tối thứ Bảy này?"
    Chàng hiểu: "Em muốn bên anh suốt cuộc đời"

    Những lời nói dối
    - "Nhưng anh đã cố gắng để liên lạc với em".
    - "Anh không nhận được tin nhắn".
    - "Anh không để ý cô ấy trông thế nào".
    - "Anh sẽ cẩn thận".
    - "Chúng ta sẽ nói về điều đó sau nhé".
    - "Chỉ sau một giây gặp gỡ anh đã yêu em".

    Thật lòng
    - Chàng luôn muốn dành ngày nghỉ cuối tuần bên bạn
    - Chàng giới thiệu bạn với bạn bè
    - Chàng không mặc những đồ mà bạn không thích
    - Thường xuyên gọi cho bạn chẳng vì lý do gì
    (ST)
  2. Lily Flower Guest

    Người yêu mình nói dối hơi nhiều thì phải nhưng mà nói thật thì cũng không ít
  3. Nóng Thành viên

    Làm sao biết được người đó đang nói dối hay nói thật được nhỉ?
  4. SUPER-JUNIOR Guest

    ai nghe những điều này oi` . thì giơ tay cao lên coi ... giơ lên nhận trợ cấp cho lòng tin vô điều kiện nao` ...
  5. Rain Guest

    Vớ vẫn, những cái "Thật lòng" trên đây, đều có thể giả dối được
  6. SUPER-JUNIOR Guest

    kaka . anh D kinh nghiệm đầy mình đấy . co thắc mức cuqứ soạn tin nhắn . X Y . trong đó . X là câu hỏi ... Y lè số người có cùng câu hỏi giống bạn . rồi gửi tới số 1900100có
  7. Nóng Thành viên

    Botay điều gì cũng có thể nói hết được
  8. durac Thành viên

    thật lòng hay không là ở chính bản thân mình với ng ấy thui
    vạch áo cho ng xem lưng ah
    ai cũng có 1 thời rất nhạy cảm và cũng có 1 thời rất ngu ngơ
    vì sao vậy?
    yêu là mù quáng
  9. Nóng Thành viên

    Tất cả chỉ như là ảo ảnh khi nhận ra rằng những lời nói ngọt ngào của anh bấy lâu nay chỉ là giả dối nhưng cũng là vết dao cứa nát trái tim em.Anh đã làm cho em biết được thế nào là trái đắng tình đầu và cũng cho em biết được tình yêu không đơn giản khi nó đến quá nhẹ nhàng.
  10. stgl Guest

    sao lại nói về người khác thế nhỉ? yêu nhau là tự nguyện của cả 2 người, tình cảm là thứ không có gì trói buộc nó, nếu một trong 2 người có tình cảm thay đổi thì cũng không thể trách người khác đc, vì tình cảm là trừu tượng. dao mà cứa nát trái tim em thì em đâu còn sống. có thể mình tham lam ích kỷ khi mình yêu một người mà bắt người ta phải yêu lại thì đúng là vô lý đúng không? nếu yêu ai hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác.

    Người ta bảo rằng chết rất dễ, sống mới khó chứ.
  11. Nóng Thành viên

    Đã như vậy thì làm gì cần phải đùa giỡn với nó,làm thế thấy vui khi nhìn người khác đau khổ hay sao?biết rằng tình yêu không có sự ép buộc không thể níu kéo người không yêu mình.
  12. Nóng Thành viên

    Tình cảm con người dễ thay đổi đến thế sao?yêu người này chán chê rồi có quyền yêu người khác ư.Điều này không thể nào chấp nhận được,đã yêu xin hãy yêu thật lòng.Bạn cười cợt trên nỗi đau của người khác,bạn làm tổn thương tình cảm của người này thì cũng sẽ có người làm bạn tổn thương lại mà thôi như vậy rốt cuộc không được gì mà bạn còn cảm thấy đau khổ chán chường hơn nữa mà thôi.
  13. Coi_Pro Guest

Share This Page