Nói là 1 buổi Off nhưng xem ra nó giống như 1 buổi gặp mặt, picnic cùng nhau của mấy anh chị em thôi ^^ Đúng như dự định, 1h rưỡi tập trung tại bưu điện Đông Hà, sau đó là hành trình hơn 15km về biển Gio Hải. Hoan nghênh tinh thần của tất cả những người tham gia. Ban đầu chỉ có: No, Mas, cà chua, tóc dài, Mr HT, Pé Như, Vĩnh trần. Vừa đến nơi, mấy anh em kéo nhau lên sạp ngồi, mát chi lạ, trời trong xanh, biển trong xanh. ^^ Bánh lọc được dọn ra, anh em thi nhau chén. Được 1 lúc thì cả 4 người gia đình anh Vượng đến (tính cả em ku sắp chào đời nữa, ). Được 1 lúc thì mưa, đành kéo nhau lên bàn ngồi. Ai cũng lo ko được tắm biển nhưng thật may mưa chỉ 1 lúc. (PS: đoạn ni có chộp hình nhưng cơ sự là bé tóc dài táy máy chân tay thế nào, del phát sạch sẽ ) Ăn bánh lọc no nê, bà con kéo nhau xuống tắm biển. Tiếc cho những người ko tắm và những người muốn tắm nhưng ko tắm được. ^^ Biển trong xanh, nước sạch và mát, có điều ko bít hôm qua trở trời thế nào, sứa hơi nhìu. Ta nói, bà con kéo nhau đi tắm biển đông như hội. Đội hình đi tắm có: Mas, Cà chua, No, Vuongvl, Vĩnh Tạo dáng bên tác phẩm chuẩn bị đạt giải : "Kỷ lục Guinness" về tạo hình Tắm đã đời, bà con kéo nhau lên, lại ăn típ ^^ . Đến lúc này mới có thêm Nyt và bé Đào tham gia. Này thì bánh lọc, vải, bánh mỳ, sốt mayonnaise, gà bóp, mực. Đoạn sau mấy em cầm máy đi tự sướng nên ko chộp hình được. Những j còn sót lại: Bon chen Tầm 7h mọi người rút quân đi về, trước khi về đến nhà, còn ghé quán làng mai mần mỗi người 1 tô bún hến nữa (riêng lão V mần 2 tô , còn tính bới về nữa chứ, may có người can ) Nhiều đồ ăn quá nên mọi người chê dưa hấu, ko biết 4 em bé: An, Như, Đào, Nga đã thanh lý hết trái dưa hấu hôm qua chưa. Hậu quả: Mọi người ai cũng vui vẻ, riêng lão No có đôi dép mới Hẹn gặp lại vào dịp Off gần nhất, hy vọng những ai chưa đăng ký đi lần này, lần sau sẽ ko bỏ lỡ.
sr cả nhà vì hôm qa lỡ tay del mấy cái ảnh đầu rồi,hôm qua off tuy ít nhưng mà cũng vui,mong lần sau những người đã đk là phải đi chị mas có mấy cái ảnh bé susu răng k post lên lun chị @ chị: có mấy cái nữa send riêng cho e chị nha
Chị Mas bữa ni hạp hơi nên xinh quá trời quá đất. Mụ An Cà Chua thì cười toe toét làm..."chim sa, cá lặn"
Nhìn con gà đúng là muốn điên chết được,ngon kiểu chi lạ @Mấy a chị e ở ngoài đó thấy ai cũng múp máp rứa trời, ăn uống chi mà thấy ai cũng "ngon" cả
Lúc đầu không định tắm, định kiếm anh mô đẹp zai rùi rủ đi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển cho nó lãng mạn. Rứa mà ông Tiến sờ mó nhẫn tâm kéo miềng xuống, rứa là kế hoạch của miềng bị phá sản. Ông Tiến béo với Vĩnh Tờ Rần + anh Vượng lúa vãi người bưng tay, người kéo chân quăng xuống nước ---> uống mấy ngụm nước.
Cho em đó, nếu em lấy ra và ăn được. @ Lãng tai: chị mới thi "Hàm răng vàng Việt Nam" về đó, hehe. @kissofangle: đừng chọc chị tội nghiệp .
Giờ nghỉ lại thấy mình cũng liều thiệt. Chẳng may đi thế mà bà bầu trở chứng thắng Ku Bin mà ra thì tiêu luôn. nhưng cũng may là bình bình an. Lâu rồi mới có dịp gặp lại anh em QTN thấy ai cũng khỏe , đẹp là vui rồi. Cảm ơn mọi người để gia đình Vuonglv có một buổi off vui vẻ. trước khi ku Bin chào đời! Thank all.
Trưa qua nghe aV alo, tg mô thông báo QTN đón chào thành viên mới, tới lúc nghe cả nhà đi, miềng còn kiu :"Có khi mô đang tắm mờ chị Thanh kiu, anh ơi em đau bụng ko? " [-o<[-o<[-o<[-o< may là miềng ko thuộc dạng hay nói gở Quên tính bà bầu Thanh và Susu, cũng có phần tham gia vào đội hình tắm biển nữa. @LT: Hạp "gió Lào" đó em ^^
thấy mọi ngươi vui thật đó miềng ưng đi chơi với mọi ngươi nhưng miềng không biết mừn răng hết. eng mô cho miềng biết được khung hè . hehe>
Eng chú ý theo dõi các hoạt động để tham gia đúng giờ là ok thui hay để lại số điện thoại cho mọi ng` tiện liên lạc, rủ rê và...dụ dỗ
Kết 2 cái tác phẩm đắp cát, nếu kết hợp cả 2 cái đó lại thì sẽ thành ra một hình tượng "nửa nam (dưới) nửa nữ (trên)" . Mới lại kết cái con gà, chẹp chẹp, từ khi vô đây ko biết gà nhà là chi Anh Vượng chị Thanh lại sắp có thêm thằng ku Bin nữa ah? Cung hỉ ^^. Hai ông bà ni nhanh dữ!
Cũng ở biển Gio Hải, gọi đt cho lão Tiến ko nghe máy, gọi cho Cà chua thúi thì tắt máy....bơ nỏ biết chổ mô mà đến
Tiếc quá!Mới bị té xe nằm bệnh viện mới ra nên kô thể "du dỗ" mymother thành công để đi cùng ae được!Đành đợi dịp khác thôi