Điều em muốn nói

Thảo luận trong 'Tình Yêu - Những Hoài niệm!' bắt đầu bởi Tiểu Toàn Phong, 19/2/08.

  1. Tiểu Toàn Phong Thành viên

    [To: ...m - Hãy chọn ra quyết định chính đáng nha... anh tin em sẽ làm được, ngốc ạ... ]
    Ừ thì anh, người em thương, đã có người yêu...

    Em biết, nhưng có lẽ sẽ rất khó để em có thể chấp nhận được điều này.
    Mỗi khi nói chuyện với anh, em đều không có đủ dũng cảm để nói lên những gì em nghĩ.
    Đành mượn entry này vậy...


    Ừ thì tối hôm đó, khi em lo lắng nhất, em đã gọi điện thoại cho anh. Anh em mình đã nói chuyện với nhau thật thoải mái, anh nhỉ? Anh đã làm em yên tâm hơn, thật đấy... Nhưng cái tính lo nghĩ nhiều đã làm em trằn trọc... Có lẽ em chưa bao giờ được tận hưởng một tình yêu trọn vẹn...




    Ừ thì tối hôm qua, lúc em rối nhất, em lại gọi điện thoại cho anh... Và anh đã nói sự thật...


    Lần đầu, em phóng xe ra xa lộ với tốc độ cao như thế...
    40... 50... 60...
    Rồi ... 90 ... 100...
    Mọi thứ như nhoè ra, âm thanh chỉ còn nghe tiếng ù ù rất lớn. Em thoát khỏi hiện tại, tận hưởng cái cảm giác thoải mái ấy...


    Ừ thì em thương anh, thật sự. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định đó... Và hôm nay...




    Ừ thì em mơ màng... Té từ tầng 2 xuống... Đầu chưa đập xuống đất... Ước gì em có thể đập một phát thật mạnh để quên hết tất cả, quên hết những kỉ niệm về anh, quên đi anh là một người như thế nào...




    Ừ thì anh trong em rất đẹp. Và em tin điều đó là đúng... Vì chẳng phải ngẫu nhiên, giữa bao nhiêu người, em chọn anh...





    Ừ thì...




    Với cái tốc độ gần 100km/h, mọi thứ như nhoè ra...

    Nhưng khi đó hình ảnh của anh lại hiện về rõ nhất...

    Những kỉ niệm về anh chợt ùa về...


    Lần đầu anh gặp em, tại buổi sinh nhật của anh, em bị thu hút bởi anh, bởi cái cười đáng ghét kia, bởi vì cái lối nói chuyện thân thiện của anh, bởi vì... anh có một cái gì đặc biệt hơn những người khác...

    Lần thứ hai, anh gặp em hôm offline của nhóm, chợt cảm thấy gần gũi hơn... Có một chút gì đó cảm thấy vui khi ai cũng nghĩ chúng ta là một cặp...

    Lần thứ ba, hôm anh và em đi chơi, mưa tầm tã, làm anh phải cuống quýt đi về... Anh còn nhớ con chó em đã tặng cho anh chứ?! Nó chính là cái móc điện thoại chứ không phải là cái móc chìa khoá đâu...

    Lần thứ tư, đi bơi chung với nhóm... Rồi đi karaoke... Và hình như anh và em càng ngày càng xích lại gần nhau hơn...

    Lần thứ năm...
    Lại một buổi offline...
    Và nó là kết thúc... em biết...



    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Đã nhìn lại thời gian qua, em không làm được việc gì... Lúc nào cũng nghĩ đến anh, lúc nào cũng lo, lo cho một cái gì đó ảo lắm...

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Đã biết được anh lo cho ai, và người đó thế nào đối với anh...

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Đã xác định được vị trí của mình trong lòng anh...

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Em đã chẳng thể nói "mình giả vờ yêu nhau, anh nhé!" như cái entry nọ của một con bé đang yêu... Vì em biết nó sẽ gây khó chịu cho cả hai... À... Cả người anh thương nữa chứ...

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Em đã rất khó để thương một người... Nhưng em phải bỏ thôi, anh à...

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Và em biết được cảm giác này lần thứ hai... "trống rỗng, lạnh lẽo đến vô hồn..."

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Sau một giấc mơ dài... Giấc mơ có anh...

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Em biết mình cần phải làm gì để anh có thể thoải mái hơn... Vì em biết nếu không làm thế, cứ dằn vặt mình thì không chỉ mình em cảm thấy khó chịu... Vì anh thương em mà... Đúng không anh?!

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Em sẽ chẳng để ý đến chuyện này đâu... Em sẽ làm sao cho hai người cảm thấy thoải mái nhất... Em sẽ chẳng bao giờ chen vào giữa hai người... Cũng như chẳng bao giờ làm phiền anh nữa...

    Ừ thì bây giờ em đã tỉnh... Em sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình... Sẽ cố... Thật đấy anh à...

    Ừ thì... Hãy cho em nói lần cuối... rằng em thương anh... Và nhớ nhắn với người mà anh thương ấy... Nhắn là đừng ghen với em vì câu nói này nhé...


    Tạm biệt anh...

    Một người anh rất tốt...

    Một người bạn tuyệt vời...

    Một game thủ "bất trị"...

    Người của một tháng và ba ngày...




    Tạm biệt anh...

    Tạm biệt cái nụ cười đáng ghét kia...

    Tạm biệt cái cách nói chuyện...

    Tạm biệt...



    Lần này em sẽ không trốn tránh nữa... Em sẽ ở lại VN... Vì nếu em lại một lần nữa trốn tránh sự thật, em sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt với chuyện gì...

    Không có anh, em vẫn cứ sống thôi... Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn... BJ nói em hãy mở ra một cái rương, giấu hết tất cả vào đó... Và em sẽ làm thế... Để anh luôn ở mãi trong tim em, với những gì đẹp đẽ nhất, nhưng ở một nơi sâu thẳm nhất... Và nếu có một ngày nào đó anh lại mở chiếc rương đó ra một lần nữa, đừng tìm cho nó một cái ổ khoá chắc hơn, anh nhé!


    Ừ thì không có anh, em sẽ...

    Ừ thì rồi em cũng quen thôi...

    Anh à...
    Chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ với người yêu, anh nhé!
    Lời chúc thật lòng đấy...
    Hãy là một cái gì đó thật lâu dài...
    Để em được hạnh phúc khi thấy anh nhận được điều đó...
    Để em tin trên đời này còn có một cái gì đó là vô tận...

    Anh à...
    Hãy luôn chắc chắn với những quyết định của mình...
    Đừng vì một phút nào mà nông nổi nữa, anh nhé!

    Anh à...
    Anh phải giữ gìn sức khoẻ đó...
    Dạo này trời mưa nhiều, lạnh nhiều...
    Anh lại chẳng được khoẻ mạnh như người ta...
    Nhớ đó nha anh...

    Anh à...
    Hãy nhớ đến em... Như một đứa em cũng được...
    Nhưng hứa là chẳng bao giờ quên em, anh nhé!

    Anh à...
    Nhớ là anh không bao giờ được làm cho người anh thương đau khổ...
    Khi đó em sẽ đánh anh cho đến khi nào anh xin lỗi người ta thì thôi đó...
    Đừng để người ta đau như em của ngày hôm nay...

    Anh à...
    Hứa với em, anh nhé!
    Và em lại bị tổn thương... lần thứ hai trong đời...
    Nhưng anh yên tâm đi...
    Em sẽ bình thường thôi mà...


    Chúng ta...

    Sẽ mãi là bạn thân...

    Nhé anh!



    Em thương anh!
    Candy thích bài này.
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Úi trời! Sau cơn mưa trời lại sáng! Mọi thứ vẫn đang thay đổi! Thương anh nhiều nhưng chỉ là bạn thôi anh nhé! Có lẽ đây là câu nói hay nhất mà tôi cảm nhận được qua bài viết này! Chúc bạn được giải trong cuộc thi này!

Chia sẻ trang này