Điều kì diệu từ trái tim

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi NTDT, 2/5/09.

  1. NTDT Thành viên

    Ngày bé, nó vẫn thường theo chân ngoại mỗi lần ngoại trồng cây.Ngoại bảo cây cũng như người chỉ cần tận tâm chăm sóc thì thể nào nó cũng nhanh lớn và cho quả. Chẳng thế mà vườn nó cái gì cũng có.Nào cây hoa, cây thuốc, cây ăn quả,... chẳng thiếu thứ gì.Có lần nó xin ngoại một cây cho nó tự mình chăm sóc.Vậy là vài ngày sau trên bàn học của nó đã có một cây xương rồng nho nhỏ mà nó gọi là mimi-tên con mèo mà nó yêu nhất.
    Ngày nào cũng vậy, nó cũng cùng ngoại chăm sóc cho mimi. Ông cho mimi uống nước còn nó tắm cho những chiếc lá nhỏ nhắn của cây. Đi học nó cũng không quên chào mimi .Về nhà là nó chạy ngay đến bên mimi để kể cho cây nghe chuyện trường chuyện lớp.Có mấy bài thuộc lòng nó cũng đọc cho mimi nghe. Mimi và nó đã thân nhau từ lúc nào không hay.
    Rồi đến ngày ngoại ngã bệnh.Nó vẫn tự mình chăm sóc cho mimi nhưng cây cứ héo dần. Nó mếu máo kể với ngoại: “ Ngoại ốm nên mimi cũng ốm .Con đã chăm sóc chu đáo cho mimi nhưng mimi không khoẻ lại chút nào ngoại ạ”.Ngoại nhìn nó âu yếm: “ Cháu yêu của ông. Nếu cháu chăm sóc nó chu đáo thì điều kì diệu sẽ đến với cây thôi”.Vài ngày sau ngoại mất, mimi cũng khô héo cả.Mẹ bảo nó nên vứt đi nhưng nó vẫn nhớ và vẫn tin lời ngoại nói về điều kì diệu sẽ đến.Nó vẫn chăm sóc mimi như nó đã từng chăm sóc ngoại.Vậy nhưng mimi vẫn đứng đó ,lá đã rụng hết chỉ còn thân cây xơ xác vàng úa. Nhưng nó vẫn không bỏ rơi mimi vì nó tin vào ngoại...
    Một buổi sáng thức giấc, nó đến bên cây, nước mắt lăn dài khi nó phải chấp nhận sự thật rằng mimi đã ra đi như ngoại.Những giọt nước mắt lăn xuống gốc cây làm ánh lên một màu xanh non nho nhỏ trong nắng ban mai buổi sớm. Nó sung sướng reo lên. Điều kì diệu đã xảy ra .Dưới mimi là một cây con đã ra đời .Một mimi con xinh xắn , đáng yêu đã ra đời khi mà điều kì diệu đã thành hiện thực từ trái tim chân thành của nó....
    ___________Bài viết bởi NTDT____kô phải sưu tầm____:)>-

Chia sẻ trang này