Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cần những giây phút thư giãn, suy nghĩ về quá khứ, nhìn hiện tại và hướng về tương lai. Mà còn công nhận phụ nữ có những ưu việt hơn đàn ông, nhưng tui không nói ra, tui chỉ nói về điểm giống của họ với đồ điện tử thôi, các bạn xem có giống không và cho ý kiến nhé! - Đồ điện tử khi chưa bán thì chủ tiệm có thể kén chọn khách, hét giá cao lên, khách nào rủng rỉnh tiền bạc, không trả giá, không nhăn mặt thì lúc đó mới "gả " em về nhà khách. Còn phụ nữ thì sao? Lúc chưa cưới (còn gin) thì tha hồ lựa chọn, song thân tha hồ huênh hoang, kén chọn, lựa những anh chàng ....giống như người khách ở trên, lúc đó mới chịu gả. - Đồ điện tử chỉ cần ra khỏi tiệm và qua tay người thứ nhất sử dụng thì đã mất giá kinh khủng, giá trị, giá trị sử dụng còn khá cao nhưng giá thì đã mất đi khoảng 40%, vì thế nếu có bán lại thì phải chấp nhận lỗ chừng đố. Còn phụ nữ thì sao? không khác chút nào. - Đồ điện tử khi đã qua tay khoảng 3-4 đời chủ thì hầu như giá trị sử dụng giảm đi nhiều, vì các chủ khách nhau có mỗi cách vọc máy khác nhau, vì thế giá rớt thê thảm, còn phụ nữ thì sao? - Đồ điện tử dùng sau khoảng 7-8 năm và càng qua nhiều đời chủ thì hầu như mất hết giá trị sử dụng, còn giá thì khỏi phải bàn, có khi cho không ai lấy, còn phụ nữ thì sao? Sau 3-4 đời chồng, sau khi cưới lần đầu khoảng 7-10 năm thì tàn tạ nhan sắc,...lúc đó ông chồng thường không chịu nổi và ít khi sử dụng, và chắc chắn là hầu như không ai thèm lấy dù rằng ông chồng muốn tống cổ đi cho nhanh. - Đồ điện tử càng xài lâu thì tiếng ồn càng nhiều, tương tự như thế cho phụ nữ. - Đồ điện tử càng xài lâu thì càng tốn nhiều tiền cho chi phí duy tu bảo dưỡng, ngốn điện, phụ nữ thì sao? Càng ngày càng ăn nhiều, cần nhiều tiền để duy tu bảo dưỡng, do đó các dịch vụ làm đẹp mọc lên như nấm sau mưa. - Ngoài ra còn có rất nhiều điểm giống nữa, các bạn cho ý kiến nhé, nếu ai đúng với ý của tôi sẽ có thưởng sau khi kết quả ở topic này được thông báo. Chúc các bạn có những ngày vui vẻ, tươi trẻ khi đang còn xuân!