Đi Tu

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi hoquocdung, 19/3/06.

  1. hoquocdung Guest

    Từ nay trở đi tôi quyết định tu. Thật là nực cười, suốt thời gian qua tôi đã sống theo ý thích, nào là gái gú, nhậu nhẹt, đốt thuốc như điên. Kể từ nay mỗi ngày tôi sẽ niệm kinh một lần để tự răn mình. Mỗi ngày sẽ post lên diễn đàn này một lần. Amen. Adi đà. Lạy thánh ala.
    Hãy là con người mới từ hôm nay.
  2. tu vào hay tu ra vậy
  3. Nóng Thành viên

    Hi!tu được thì ai cũng tu rùi huynh ơi?nhưng nếu huynh quyết tâm thì nên làm = hành động chứ đừng nên nói bởi nói nhiều mà ko có quyết tâm thì chịu thui ah

Chia sẻ trang này