Sau đây xin được gữi đến toàn thể bà con cô bác gần xa, những pic mang tính tâp thể của box ĐN tại offline tối 26/12/09 với tin thần " Chúc mừng SN QTN và tổ chức Noel " - Công tác chuẩn bị :Với tin thần, "1 cây làm chẳng nên non, anh em ta chụm lại nên hòn núi to" Candy : Dạ dạ, anh giúp bé với nghe anh Đức và bạn Ý Nhi ( bạn Candy ) anh Khai: " để anh lên cho rồi, chứ nhở Candy nó lên làm sập cí thành thì chết " Sân khấu đơn giản ^ ^ Trao lôgo, kèm tên và gữi tặng thiệp kèm số may mắn cho thành viên tham gia offline ( dặn tới dặn lui bà con nhớ giữ kĩ để nhận quà . Candy là lời nhất, đc " trao và đeo lôgo" cho mọi người Hồng ( bạn Hoài) và Phong : anh Sỹ và Mr.Mai Quang Thắng : " Kẹo ơi! bạn xin bạn ni, bạn lỡ lời, bạn sai rùi, bạn ni nhè nhẹ tay " anh Trí Từ trái qua: anh Vũ, anh Minh Anh Anh Lộc và em Nhím Xù : Em Sún và Komachi : ...... Mọi người sau khi đc trao lôgo gắn tên vào ngực cùng nhau vào phía bên trong ổn định chỗ ngồi: Bánh SN QTN và các thành viên QTN- ĐN sinh nhật vào tháng 12, cùng những phần quà cực hấp dẫn: Đúng, 19h chương trình bắt đầu, Candy đi dẫn chương trình và tổ chức các trò chơi cho buổi offline Ca sĩ kiêm đệm đàn Hiếu Chúng ta cùng ôn lại 1 chút về QTN trong quá trình suốt 7 năm qua, Mod box ĐN - Công Hoài Và bắt đầu trò chơi " khéo tay trong nháy mắt": Và sau 20 phút, oanh tạc, tô tô vẽ vẽ, các bức thiệp của 4 nhóm đã hoàn thành, trong sự kết đoàn và chung sức của các thành viên Nhóm 74 và tác phẩm của mình: Nhóm Nothing : Nhóm 72: Nhóm Sắc Màu: Thuyết trình tác phẩm ( ai cũng bảo vệ rằng của nhóm miềng là ok nhứt ) Kết thúc trò chơi với phần thưởng thuộc về tất cả các nhóm , nhóm mô cũng có giải hết chơn luôn Thắp nến và cùng nhau hát vang: Bóc thăm may mắn, trong 35 con số đc gữi đi chỉ có 1 người may mắn nhất đc nhận quà. Mod Hoài đại diện BTC, bốc thăm. Và chị Mas trao quà cho người có con số 10 ( anh Lộc ). Trò chơi " Bánh mì tình yêu" Và vượt qua bao gian nan, cũng như trở ngại cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, chúng ta đã tìm ra cặp đôi hoàn hảo nhất ( quà về ko biết chia sao rùi) Tiếp theo chương trình, là phần tổng kết hoạt động của Box ĐN trong 1 năm qua của Smod Mas: Cùng nhau trao quà thặt chặt tình bạn, tình anh em nào . Chụp ảnh lưu niệm toàn thể thành viên tham gia vào tối ngày hôm nay ( luôn tiện quảng cáo cho cf THANH TÂM ) Và tăng 2: Trước khi hát hò, tranh thủ làm dáng cái đã Khoe xe, 1 dàn 74 rất đỉnh Hát hò nào, nào mình cùng nhau tra tấn, nào mình cùng hát nhè Kết thúc 1 buổi offline thành công ^^! Hẹn gặp lại mọi người ở những offline sau. P/s: có 1 số ảnh cá nhân, mọi người pm riêng nick YH của Candy để nhận . Và có 1 số cái sẽ đem ra tống xiền YH Candy : hoaithuongqt
ngẫm nghỉ mãi thì mới nhớ ra cái bánh sinh nhật túi đó chưa cắt!ham hát hò nên quên...rứa là vất lại quán karaoke rùi ak?hic!ngon thế mà k đc ăn..
Detail hơn một tý về tên các thành viên đi, có mấy người mới mới xinh xinh không biết là tên gì để contact hết, he he Mọi người vui quá, khi nào ra ĐN alo cái làm thêm phát nữa nghe.
Cái bánh đó bé Sún đem về mà vợ ơi, làm gì có chuyện vứt lại quán @Mas: hihi, em ko biết, ảnh em up lên thấy vui vui nên thêm tý muối đó, em tưởng anh Giang hơn tuổi chị chơ
Chị còn có 1 cí pic mờ Nam ko hối lộ thì chị tung lên cho coi . Mà chị nhớ em có chơi " bánh mỳ tình iu" mô mờ, cứ nhắm nghiền mắt như anh Long ( mr. Mai ) hè ?!
Con sún hắn đưa bánh về phòng không biết làm gì nửa.nửa đêm đói bụng điện sún cho ăn với mà sún không cho. hư ăn thật. @lãng tử: ở trông đó mà biết bánh SN ai cầm nửa ah.tin tức nhanh thật đó.
Đa tạ đa tạ, chẳng qua là anh em giang hồ yêu mến là đặt cho cái tên Lãng Tử mà thôi, chắc phải có lý do của nó LT còn biết chính xác bao nhiu ng` và ai đến trước ai đến sau nữa cơ.
ui chao!! lâu mới đi,ah` quên,mới đi lần đầu,mà vui ghê,hj. nói chung những người bạn trong QTN ai cũng vui vẻ, với lại hơi bị dễ thương.