Mái tóc: Với con trai, ngày nay, tóc quăn hay thẳng chẳng còn quan trọng, họ chú ý đến mái tóc được "xử lý" như thế nào. Một chiếc kẹp nơ lấp lánh ngọc, hay chiếc băng rô cài qua đầu, một mái tóc xòa tự nhiên trong bụi bụi, tất cả có thể làm cho chàng trai phải ngẩn ngơ. Nhưng nhìn chung, con trai đông á vẫn "ưu tiên" cho con gái tóc dài, suôn, thẳng hơn.
Người con trai nào lấy được 1 người con gái có các điểm nói trên chắc chỉ có đường mang tủ kính về mà thờ chứ không dám đụng
<div class='quotetop'></div> SAo mà không dám đụng ..cứ đụng xong roài đem bảo trì..sau đó là cho vô tủ kính mà chưng..hơ hơ
chả có ai gọi là hoàn hảo cả!không đui thì què!không què thì..... người con gái hội tụ được tát cả những đặc điểm nói trên chỉ có.......trong mơ @Quang lợi:theo em biết thì cái gì đụng vào rùi coi như hỏng!bảo trì được không ạ
Mình có nên nghĩ con gái lúc nào cũng phải còn nguyên vẹn khong nhỉ? Chắc chắn là khong rồi, vì sao ư? Con trai thì sao nhỉ, sao khong nghĩ đến mình như thế nào rồi.. hehe, làm gì có con gái hoàn hảo, nguyên vẹn đâu
úi chời ! sao lại có thể dùng từ đụng ở đây nhỉ! cả thân thể ngọc ngà như thế mà bảo là đụng, hình như nó hơi lộ liễu thì phải. Nhưng phải công nhựn là nếu lậy vợ nhue thế thì chỉ còn nước đem vào tủ kính thôi. trên đời này chẳng có ai như vậy đâu mà. Nhắc nhở mấy ông đừng có tưởng bở mà chết chừ.
ặc ặc .... ý là có thể chúng ta sẽ yêu con gái chĩ vì 1 trong các đặc điểm đó thôi ... chứ làm gì có con bé nào có hết các đặc điểm đó đâu