đọc xong là thấy choáng...sao đó ngất luôn+_+!

Discussion in 'Văn, thơ sưu tầm' started by funny_love, Aug 14, 2007.

  1. funny_love Thành viên

    Khép kín cửa lòng thề cô độc
    Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
    Dựng bia đề chữ đừng ai đến
    Trọn kiếp xin thề chẳng dám yêu.

    *.Để râu không phải là dê.
    Để râu cho biết mình mê đàn bà
    Để râu không phải là ngông
    Để râu để biết ta không sợ đời
    Để râu không phải là già
    Để râu cho biết mình là đàn ông

    *Một năm phải tính bao lâu
    Cứ 12 tháng lại là một năm
    Làm thơ chỉ muốn thơ hay
    Yêu em chỉ muốn có ngày bên nhau.
    Làm thơ chỉ nói khổ đau
    Yêu em chỉ nói một câu đợi chờ.
    Làm thơ để chỉ hững hờ.
    Yêu em để chỉ khù khờ của tôi.
    Làm thơ chỉ trách cuộc đời.
    Yêu em chỉ trách rằng tôi yếu mềm.
    Làm thơ vì rất ưu phiền.
    Yêu em vì rất cần em trong đời.

    *Anh yêu em như biển xanh yêu sóng.
    Có biển nào thiếu sóng nổi đâu em.
    Anh yêu em như giọt sương yêu nắng.
    Có sương nào thiếu nắng lại lung linh.

    *Đau đầu vì tiền.
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Rơi tõm xưống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương.

    *Tình là biển rộng
    Tiền là phù du
    Đời chi cần gì nhiều
    Chỉ hai thứ là đủ.


    *Khi nào lá hãy còn xanh
    Trái tim còn đập anh còn yêu em


    *Kính vợ.... mới đắc thọ
    Sợ vợ....mới sống lâu
    Nể vợ....mới bớt u sầu
    Còn để vợ lên trên đầu...thì trường sinh bất lão.


    *Hận đời đen bạc
    Hận kẻ bạc tình
    Hận cả gia đình
    Hận luôn hàng xóm.

    *.Trồng trầu thì phải khai mương
    Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nào

    *Tuổi 20 sao mà xinh thế?
    Bước xuống đường lắm kẻ chết vì em
    Kiêu đi em,hãnh diện đi em
    Nh­ưng em nhớ hồng nhan thường bạc mệnh

    *.Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng.

    *Con quỳ lạy chúa trên trời
    - Sao cho con lấy được người con yêu
    Sau khi con lấy được rồi
    -Con không đi lễ chúa làm gì con

    *Một buổi chiều gió mát
    Vẽ hình em trên cát
    Thì bị ăn một tát
    Của một con bồ khác
    Nãy giờ đang quan sát
    Anh còn đang ngơ ngác
    Liền ăn thêm một tát
    Ôi tình yêu trên cát !!!
    Thật là chua và chát
    rockaruouaem and Lãng Tử like this.

Share This Page