đổi sự trong trắng để được tình yêu

Discussion in 'Điều khó nói...' started by Mãi Yêu em, Nov 4, 2006.

  1. Mãi Yêu em Guest

    [/i]Vào đại học tôi quen và yêu nàng. 4 năm trôi qua chúng tôi yêu nhau say đắm với những kỷ niệm đẹp đẽ và tuyệt vời. Tôi là người thành phố ra trường với tấm bằng khá tôi ở lại thành phố làm việc. còn em từ tỉnh xa. Không xin được ở lại cùng tôi chúng tôi không biết phải làm thế nào để giữ được nhau. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được suôn sẻ vì em cũng xin được việc ở gần tôi chúng tôi vẫn tiếp tục bên nhau, nhưng rồi tôi lại nhận được một điều rằng để được sống ở gần tôi em đã đánh đổi "đời con gái" của mình. Tôi không coi trọng trinh tiết nhưng việc làm đó của em tôi có nên tha thứ không. Tôi thật đau lòng vì không biết xử lý thế nào đây. Quả thật em đã vì tình yêu với tôi mà làm điều đó. Xin sự chia sẽ của các bạn. trong lúc này tôi thật bối rối
  2. kehuydiet Guest

    Chỉ vì cái lợi trước mắt mà đánh mất đi chính mình !!! Tôi thật chả hiểu , vì người mình yêu sao lại như vậy , yêu nhau dù xa cách vẫn có thể đến vơi nhau mà , đâu cứ phải ở gần nhau là yêu nhau đâu . Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua thì cũng hãy cho nó qua , hãy học cách tha thứ để cho cuộc sống thêm tươi đẹp . Nếu như 2 người yêu nhau thật lòng thì hãy bỏ qua cho nhau hết đi . Con người có ai hoàn hảo đâu ah . Cuối cùng chúc 2 bạn hạnh phúc !!!
  3. SUPER-JUNIOR Guest

    hớ hớ . chuyện này . hớ hớ . bé bó chân lẫn bó tay . nói chung có cái gi` có cái nấy ... hix . nhưng nếu mà ss đoá vẫn beauty thì ko sao .... chớ .... thì , hix , tự mình giải quyết ...
  4. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(true love @ Nov 5 2006, 05:40 AM) [snapback]23878[/snapback]</div>


    Quả thật đây là một tình huống đáng suy nghĩ.
    Nếu xét về cô ấy, cô ấy đã quá vội vàng khi thực hiện sự "đánh đổi" đó, cơ hội đâu chỉ một lần, và có nhiều cách để có thể được ở lại bên bạn chứ không nhất thiết phải là cách đó.

    Tuy nhiên, việc đã rồi, mình nghĩ bây giờ, điều quan trọng nhất bạn phải suy nghĩ là đằng sau việc đó, có phải hoàn toàn là vì chỉ được ở lại bên bạn không? Điều này thì chỉ có bạn mới có thể biết được. Nếu đúng, bạn có thể tha thứ vì đó chỉ là một sự nông nổi và gấp gáp trong suy nghĩ (vấn đề là bạn có quên được chuyện đã xảy ra để cuộc sống sau này thật sự phẳng lặng không?).

    Còn nếu ngược lại, có lẽ bạn cũng sẽ tự biết sẽ phải làm thế nào.

    Chúc bạn chín chắn, bình tâm mà suy xét!
  5. SUPER-JUNIOR Guest

    yêu 1 người ko nhất thiết tất cả những gi`mình làm đều vì người đó . yêu 1 người là tôn trọng sự riếng tư . nhưng yêu 1 người cũng có nghĩa là hành động của mình luôn hướng đến người khác . vì vậy chẳng có lý do gi` để anh phải suy nghĩ về việc đó ...
    -> hí pon chen cú .... đừng có đá ra ngoài

Share This Page