Bạn đang thừa thời gian mà thiếu sức khỏe?bạn đang thừa cân nặng nhưng thiếu sức mạnh?bạn cảm thấy cuộc sống của bạn đang tẻ nhạt?buổi tối rảnh rỗi bạn không biết làm gì? Hãy đi bộ cùng tôi để cảm nhận từng góc nhỏ của thành phố trẻ này.để cảm nhận thời tiết se lạnh của mùa thu.để cảm nhận hương hoa sữa nồng nàn từ các con đường của thành phố này. và tạo nên một cách sống mới cho các chủ nhân trẻ của thành phố trẻ này!hãy đi bộ cùng tôi.hân hoan chào đón các bạn!liên hệ:0533709669 gặp Tuấn Anh để biết thêm chi tiết.
Có vô SG đi bộ với mềng đc ko hè, mềng cũng thích đi bộ lắm chứ kiểu thông báo có hoa sữa ni chắc ở HN rồi, hay thành phố trẻ Đông Hà, ở ĐH mừng chi có hoa sữa mà đi. Có vô sg liên hệ đt 0989807760 sẵn sàng đi bộ cùng bạn
Cái này hay nè, tập trung anh em đi bộ chung nói chuyện vui lắm, đi ko biết có giảm cân ko chứ tăng là có rùi, đi lại đầu đường ăn tô cháo, lúc về ăn ly chè Hùng Vương....hehe Lúc nào về ĐH em gọi cho a liền!
Haha, có phải ai cũng có tâm hồn ăn uống như em mô Tuấn, làm như ai đi bộ cũng chỉ để "lại đầu đường ăn tô cháo, đi về làm ly chè HV" không bằng á Ở ĐH \^o^/ buổi tối cũng kéo mấy đứa em đi bộ hoài. Nhưng ở SG mà đi bộ e chết có ngày, xe cộ chạy vù vù, khói bụi mù mịt... Đi nhanh về nhanh cho chắc
Rứa là bạn xa quê hơi lâu rùi đó.mùa này con đường Lê Lợi ngát mùi hoa sữa cần gì phải ra đến Hà Nội hả bạn?
Thế ah.lúc nào bác về cứ alo cho e.tập trung trước sân nhà văn hóa rồi bàn lich trình để đi.nối thật e đi với mục đích giảm cân với giải tỏa strees thui.
Hề hề ra ĐH có đi đg Lê Lợi mà ko biết cây hoa Sữa ở trong ni cũng có con đg Hoa Sữa ở trên khu công nghiệp, bữa có người dẫn đi 1 lần thấy lãng mạng dễ sợ
Chà tiếc quá, hôm qua ko biết cái này mà rủ bạn Chuột nè. Tối qua ở lại ĐH, lúc đi dạo với anh Trường và chị Giang, cùng với sự DẨN + NỔ hết sức chuyên nghiệp của 2 tên này . Nhưng mà đi xe máy vì lúc đó cũng muộn rồi...Vui thật vui, ngồi sau xe mà 2 eng chị cho bé Đen nổ tan bành luôn . Rứa rồi còn kêu nổ có " cơ sở", giải thích từ tên đường, đến cái trạm ATM, đến bảng hộp đèn của các quán bán khuya, đến khu "đèn đỏ" ( mà đi qua, đèn tắt túi thui), đi đến "khu phố cổ" có buôn bán " hàng hộp" nè ( chị Giang còn hỏi bé Đen , " dùng nắp bật, hay nắp trượt" ) làm đúng 1 vòng quanh thành phố. Đặc biệt là, lão Trường lúc chạy qua khúc cầu vượt, nói xong câu rú xe đi thẳng và đi lẹ ĐH về khuya rất nhẹ nhàng, với chút lạnh của thu sang, với hương hoa sữa ...thích thật. Qua đây, thanks 2 hướng dẫn viên hết sức nhiệt tình, và nổ cũng nhiệt tình