Đầu tiên là xin khuyến mãi mấy tấm ờ kỳ HĐXH mới đây, vì bây giờ mới có ảnh và post dc Còn đây là Cửa Tùng, nữ hoàng của bãi tắm, nhưng mới thăm nó gần đây mà thấy tiều tụy quá, bãi cát thê thảm.... Phía bên kia cầu Cửa Tùng là 1 bãi tắm mới, ko xa Cửa Tùng , 1 nữ hoàng mới chăng? chúng ta hy vọng như vậy....
Nhưng dù sao thức ăn, mồi nhậu ở CT vẫn là số 1 trong các bãi tắm ở QT, LT vẫn kết món Tôm chiên xù kẹp rong rau câu tươi rẻ mà ngon thôi rồi, hình như rau câu tươi rất hiếm, nhà hàng Thương Lương độc quyền thì phải!
Ko thấy ai quan tâm mấy nhỉ, xin phép up nó lên cái có chi vi phạm để có ng` reply rùi xóa bài này nha
ui chao rau câu tường ở vất đá CỬA TÙNG đầy .LT khi mô liên hệ với chị, chị dẫn đi hái thích bao nhiêu có bấy nhiêu .còn bái tắm CỬA TÙNG ko đẹp như bên CÁT SƠN ,bên nam của xã trung giang
nhưng mà đến mùa gần hè mới có món đó đặc biệt lắm . cửa tùng đã có nhiều kĩ niệm gắn bó với mình rồi hàng dừa của bải tắm đã không còn một trái qua một buổi tối chúng mình hành động. và đó còn là nơi nhậu nưa nhất là buổi tối đêm vai cahi với ít mồi +chăn chiếu nhậu xong là ô kê ngũ thôi.giờ nó không còn dẹp như xưa nữa rồi.biển giờ đã thêm bờ kè nữa rồi nhưng vẽ nhân tạo đó vẫn đẹp