[Ảnh năm 2010] Hỗ trợ bà cụ 93 tuổi ở GIO LINH đón tết Nguyên Đán 2010

Thảo luận trong 'Hình ảnh' bắt đầu bởi Lãng Tử, 10/2/10.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Chiều nay, vào lúc 4h30 ngày 27 Tết Nguyên Đán 2010, QTN ta đã tổ chức ghé thăm và tặng quà cho bà cụ neo đơn ở khu phố 4 thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
    Phần quà đón tết trị giá 200.000 đ cùng tiền mặt đến tay bà cụ.

    Hoàn cảnh gia đình:


    Sống neo đơn từ năm 35 tuổi đén nay đã 93 tuổi tức là 58 năm sống 1 mình (bố mẹ và 2 con mất từ năm bà 35 tuổi), chồng đánh đập nên bà phải ra ở riêng từ đó.
    Hàng ngày sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước là 120.000 đ/tháng, còn lại là xin lòng hảo tâm ở giữa chợ Cầu thị trấn Gio Linh, cuộc sống chật vật, bữa no bữa đói, bà kể 1 ngày ăn 1,5 lon gạo cho 3 bữa...
    Khi chúng tôi đến, bà hết sức cảm động, những lời đầu chan trong nước mắt, nhưng quả thật bà cụ còn rất minh mẫn, bà nói những câu chuyện về cuộc đời, về những trãi nghiệm thời trẻ, nói về quá khứ đau buồn, về người chồng bạc nhược, vũ phu...

    Bà còn khuyên chúng tôi - những thành viên diễn đàn QTN sống tốt, giữ gìn tuổi trẻ. Bà còn dạy chúng tôi cách niệm phật (bà hứa bất cứ lúc nào chúng tôi lên lại sẽ dạy từng chữ một cho đến thuộc), và luôn luôn cảm ơn, bày tỏ sự chân thành về những món quà mà diễn đàn Quangtrinet chúng ta mang lại.

    Bà cho chúng tôi thấy về sức sống của con người, từ 1 người bị liệt chân, bà tự tập thể dục vào buổi sáng khi đài phát thanh hô bài tập thể dục, và rồi bà đã đi dc, bà mù 2 mắt, nhờ nhà nước, bà được mổ đục thuỷ tinh thể và sáng dc 1 mắt, bà sống cơ cực như vậy đến 58 năm, thể mà đầu óc vẫn minh mẫn...

    Còn nhiều chuyện mà bà đã kể trong 1,5 giờ đồng hồ cho mọi người tham gia hôm nay nghe, nhưng chúng tôi xin giữ lại.


    Chúc mừng hoạt động xã hội ở Gio Linh của chúng ta thành công tốt đẹp.

    Lãng Tử xin cảm ơn anh chị em Box Đông Hà: Công Hoài 74, Vạc, Tam kute, KID, Nyt, kissofangel217, Cát Khóc, Cà Chua và ở Gio Linh có anh VượngLV, maxtel, tocdaidethuong, ở Vĩnh Linh có sonhuu1012 đã tham gia chương trình từ thiện cùng box Gio Linh.

    Cảm ơn tất cả mọi người, mọi thành viên diễn đàn đã hỗ trợ vật chất + tinh thần cho sự thành công hôm nay.

    Sau đây là ảnh:

    [IMG]

    Bà muốn QTN bóc quà ra để bà xem luôn có những gì, cứ mỗi món quà trao vào tay, bà lại xúc động ko thôi....
    [IMG]

    Chồng, con, bố mẹ đã mất,nhưng trên bàn thờ ko có ảnh...thời đó, mấy chục năm trước làm gì có ảnh hả các con...
    [IMG]

    Sau khi bày những món quà tết mà QTN tặng lên bàn thờ.
    [IMG]

    Hoàn cảnh gia đình....

    [IMGhttp://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/532832_451532841533160_2107330064_a.jpg[/IMG][IMG][IMG]

    Mái nhà đây

    [IMG][IMG][IMG][IMG][IMG]


    Ngồi từ chiều cho đến tối, mọi người vẫn say sưa nghe những câu chuyện bà kể, đau buồn có, vui vẻ có :)

    [IMG][IMG]

    Bà còn hôn tay mọi người và chúc sức khoẻ đến toàn bộ thành viên QTN.

    [IMG][IMG][IMG]
    BaoChau, mr Mai, hoanghon27 others thích bài này.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cám ơn QTN vì hành động rất thiết thực và ý nghĩa! Quả thực xem ảnh mà thấy rất xót xa cho bà cụ. Vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn như vậy trên mảnh đất Quảng Trị, hy vọng QTN sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những hoạt động như thế này!:)
    H.A.P, kissofangel217, Cà Chua2 others thích bài này.
  3. sonhuu1012 Thành viên

    Đúng là có đi mới biết thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những người cơ cực như thế! Thực sự đây là lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến gia cảnh khó khăn như thế! Cho nên lúc đến nhà mệ, tôi chả nói lên lời gì! chỉ nhìn và suy nghĩ nhiều thứ!...
    Thực tế và thực tại...có lẽ tôi đã sống đầy đủ quen rồi nên khi chứng kiến gia cảnh như thế, thú thực, 1 chút chạnh lòng về gia cảnh đáng thương của mệ!
    kissofangel217, Cà Chua, nyt2 others thích bài này.
  4. Cát...Khóc... Thành viên

    Mệ tuy đã 93 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Mệ có nói: " tối tối mệ hay niệm kinh sám hối. Mệ cũng có đi chùa, nhưng chủ yếu vẫn là tu tại tâm thôi mấy cháu à. Tu gì cũng không bằng tu ở tâm mình cả " . Rất xúc động khi nghe câu nói này của mệ. :)
    sonhuu1012, Cà Chuanyt thích bài này.
  5. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Cà Chua đã rất xúc động khi nghe mệ kể chuyện, khi nhìn thấy ngôi nhà mệ ở. 93 tuổi, con mất sớm, sống một mình và tự nấu ăn. Hàng xóm cũng sát bên cạnh đó nhưng ai cũng nghèo, không giúp được nhiều. Mệ nói: " mệ chỉ cầu xin ông trời cho mệ được mình mẫn. Mệ sợ đến 1 ngày mệ lú lẫn, lấy gạo để nấu ăn lại bốc nhầm tro bếp".

    Nhất định trong 1 ngày gần nhất chúng ta sẽ lại đến thăm mệ, bởi mệ rất cần được sự quan tâm và giúp đỡ.
    H.A.P, Lãng Tửsonhuu1012 thích bài này.
  6. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    -Hoài vẫn còn nhớ câu cuối cùng bà nói với chị Vy"cát khóc" : Con cố gắng sớm lấy vợ đi nghe ;)) nghe xong sặc máu :P
    sonhuu1012 thích bài này.
  7. tocdaidethuong9x Thành viên

    bà cụ 93 tuổi mà còn khỏe quá
    mong cho bà sống lâu hơn
  8. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Mai chắc lên nhà cụ chơi đã, ai đi thì PM:d nghe chúc tết của ng` già hên lắm:d
  9. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Tết ni ra Gio Linh sẽ tới thăm cụ. Cu Tuấn nhớ chờ chị để cùng đi nhé:).
  10. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    @Cà Chua: Ok, mồng mấy chị ra thì nhớ nhắn tin cho em trước.
  11. tocdai_2k7 Thành viên

    Gia đình QTN đã làm thêm 1 việc tốt nữa rồi...1 lần nữa cám ơn mọi người nhiều nhiều :om :om :om
    Lãng Tử thích bài này.
  12. _nấm_ Thành viên

    QTN làm nhiều việc tốt hèo.!
    thấy tội quá.
  13. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Vừa qua 1 số thành viên QTN ra nhà LT chơi và luôn tiện ghé thăm bà cụ 1 lần nữa, chúc tết, lì xì bà cụ và 1 số phần quà bánh ^^
    Cà Chua thích bài này.
  14. phudmz Thành viên

    ở QT nói chung và những vùng quê nghèo khác nói riêng cần nhiều nhung tấm lòng hảo tâm . các mem post những hoàn cảnh tương tự rồi có kế hoạch thiết thực .
  15. tiachop Thành viên

    Ola ! Em là nhân ở Quảng Trị,có biết sơ qua về QTN, em muốn nhờ mái ấm QTN giúp đỡ trường hợp của hai vợ chồng ông bà ở VĨNH LINH. Hoàn cảnh : năm nay ông đã bước qua tuổi 80, bà bước qua tuổi 79, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn và điều đặc biệt là hai ông bà không có con cái. Vì vậy bây giờ già yếu gặp rất nhiều khó khăn, bà mắc rất nhiều bệnh : đau dạ dãy mãn tính, thần kinh tọa, huyết áp cao, rối loạn thần kinh tiền đình. ông : rồi loạn thần kinh tiền đình, gai cột sống...Em học báo, em cũng đã gửi trường hợp khó khăn của ông bà đến báo nhưng có được đăng và nhận được sự giúp đỡ hay không thì em cũng không rõ, tùy thuộc vào báo. Em mong gia đình QTN xem xét và giúp đỡ ông bà ấy giúp em. Nếu anh chị nhận được thông tin nãy thì liên lạc với em theo số đt 0989043089. Chưa biết kết quả nhận được từ gia đình QTN thế nào, nhưng em vẫn gửi lời cảm ơn đến gia đình QTN trước nhé. ah quên . Gia đình ông Nguyễn Phất, bà Ngô Thị Hảo. Đội 1, thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, QT.Dù câu trả lời thế nào thì gia đình QTN cũng pm cho em 1 câu nhé :meoconbuongbinh_httn

Chia sẻ trang này