Nếu như sự trẻ trung và phong cách hiện đại của các bạn trẻ tham gia off box Sài Gòn ngày 22/2 đã khiến không ít anh chàng và cô nàng phải xuýt xoa tiếc rẻ ... vì không tham gia off. Những con người, những sự kiện đã được tái hiện rất sinh động và duyên dáng qua bàn tay tài hoa của nhiếp ảnh gia: ikondoit Xưa... từ thuở hồng hoang, khi con người mới chỉ nhen nhúm bởi một nhóm nhỏ, không bạt, không chiếu, hai cốc cà phê đá và lịch sử offline QTN Box Sài Gòn 22/2 bắt đầu... Xin được giới thiệu với các bạn 8 thành viên đầu tiên đến tham dự buổi off: Tâm-Chip-Hoài-Thúy-Giang-Thịnh-anh Hợp-và người cuối cùng đang làm nhiệm vụ bất đắc dĩ không được bon chen: đồng chí Hưng. Xin nói một vấn đề ngoài lề và có thực 100% giả dối là Chip đã tiến hành xử lý botay vào tối hôm trước 21/2 và phát hiện ra rằng botay không có một thứ.... gì đó (ai muốn biết liên hệ chip share thông tin). Đây là thời điểm 9h. Tớ sẽ giới thiệu lần lượt với các bạn những thành viên mới tham gia off box Sài Gòn hôm đó. Đến lúc này thì đã có thêm anh Cường, Vĩnh, chị Vân, bạn Thế, Bạn Lương đến. Một khoảng trống tồi tài, một mảnh đất bỏ hoang cạnh cái nhà vệ sinh là nơi tụ tập của 40 con người hôm đó. Anh Đinh Văn Anh (ngồi giữa): Các bạn phải cảm thấy tự hào vì chúng ta đang ngồi trên đất của nước Việt Nam. Đất là gốc rễ của mọi sự sống. Và tôi mong rằng sẽ không bạn nào cảm thấy phiền nếu quần có bẩn một chút. (từ trái sang Chip - anh Khoan - Anh ĐV Anh - thanhtheqt) Và bây giờ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan từ xa của nhiếp ảnh gia - anh Cường SV Mặc dù ngồi trên đất nhưng cũng rất vui phải không bà con miềng ơi Bãi cỏ đẹp thế này mà không cho người ta nhào vô thì tiếc thật nhỉ Nhưng phải công nhận là nếu lựa chọn giữa ngồi đất và ngồi trên bạt thì em nhất trí 100% là em sẽ chọn bạt đề ngồi chứ không ngồi đất. (không biết cái lũ này đang trình diễn thời trang hay sao mà cứ đi lui đi tới khoe khoe múa múa thế nhở???) Và tiếp theo, xin được up ảnh lên đồng loạt, những bức ảnh rất đẹp, cả con người lẫn nghệ thuật chụp ảnh. (đúng là những con người đam mê ánh đèn flash, thấy chụp ảnh là cứ xông vô mặc cho người ta đuổi như đuổi quái vật ấy)
@Tiếp tục những tấm ảnh QTN SG nè,cái này e.Rùa post lên cùng mà Hb quên mất là đưa ra làm phần khác,hôm ni mới đưa ra được nhé,bà con nghía xem có ai được mà nhào zô hè