Tập trung cổng trường Cấp 3 Đông Hà, xuất phát đến Galaxy Hoàng Diệu nhậu sau đó về Bobochacha mò lên tầng 4 vừa uống trà sữa vừa xem pháo hoa, 1 đêm họp mặt đơn giản mà tuyệt vời, chi tiết hơn các thành viên đêm hôm đó sẽ kể tiếp, sau đây là ảnh offline, vì LT phải đi thi nên post hơi muộn, bà con thông cảm! Mọi người xem và cho lời bình về ảnh luôn nhé
Nhòm 2 ly kem pjx cuối thèm dã man,thèm kg chịu đc,đi ăn kem cho đỡ thèm phát đã tẹo về bình ảnh sau nhá
chỉ là off box Đông Hà vẹ mô cho nhiều với lại trước ngày thi có 1 ngày nên ko có teen là phải. Có em cu nhỏ rứa mà nói ko có teen tề
Hôm nớ thay áo quần đẹp định đi thì có đứa bạn ở xa về call nên đành khất, về nghe mấy đứa tường thuật mà tiếc dã man! Nhòm ảnh thấy cái mặt mô cũng cười toe toét, tiếc tiếp tập 2 :-< Lần ni off box ĐHà ko đông lắm vì thông báo thời gian quá cận, nhưng bước đầu như vậy là cũng vui rồi, mọi người trong box rất vui vẻ và đoàn kết. Hy vọng sau này sẽ ngày càng đông vui hơn nữa dưới tài lãnh đạo của changtraitotbung ^^ Chúc mừng nhé! @LTử: răng toàn ảnh Cà Chua rứa em?
hôm đó quá vui luôn tiếc là thời gian gấp quá nên trò chuyện chưa được lâu lần sau phải đi sớm hơn tí nửa và đi nhiều chổ hơn nửa mới được
Thì nhìn cũng biết ảnh ko phải do em chụp mà (em ngồi kế bên Cà Chua đó rồi mà), do cu Tũn với anh Phong cầm máy cứ nhè chị Cà Chua chụp đó chơ. Anh Phong còn nói:"ôm ai thì ko biết chơ ôm An thì vợ biết anh cũng liều"
Thằng cu ni nói tầm bậy, chị nhà eng Phong mà nghe thì chị chỉ có nước chết . Công nhận ngày nớ vui thiệt, cười suốt, về mỏi cả miệng. Bây giờ ngồi chờ tháng sau để off tiếp, mờ phải làm hoành tráng hơn bạn Phong hi???
Đông Hà bữa nay vui thế, mà sao không thấy mấy eng chị mà chỉ thấy có mấy em thôi hè. Mà thấy có eng nào lạ lạ, lớn lớn thế?
Phong nghe có vẻ cao giọng nhỉ? lần ni miềng về ghé nhà kể cho vợ lão nghe, xong cho thêm mấy cái ảnh nữa thì ôi thôi. Mod cũng phải cáo quan về ở ần. Cho tui uống coca đi tui nỏ méc mô.
lảng tử : anh có nói rứa mô mi vợ anh biết giết anh chết Mr nguyễn: ủa anh bảo anh mô lớn đâu chỉ có em cu tún cu tuấn thui mà cỏ lông chông :thôi cho méc sợ chi vì trước sau vợ em củng vào QTN mà he he
oài oài , seo toàn lạ hem ah , nhìn hem quen ai hết trơn hết tru a , but hè vè cho bon chen zô box đông hà nhen , về 1 thàng hè hem chè chén với QTN thì thiệt uổng , kiki
Kaka,toàn mấy e xinh tuơi ko ah,công nhận đẹp thiệt hen...Có nghe quảng cáo quán trà sữa ni rồi,nghe nói lòe loẹt lắm thì phải
@a Phong: anh có nói rứa, ai cũng nghe chừ chối a? nói ai chơ ôm An thì anh ôm liền. @all: cu Tũn với anh Phong toàn lăm le Cà Chua, cứ đòi ôm chết thôi, rồi còn nháy nhau đổi chỗ cho An ngồi giữa cho khỏi bên nào mất lợi bao nhiêu chuyện xấu đều khai ra hết hòng giành lấy cà chua, changtraitotbung kể rằng "hôm nớ đi qua nhà chị Nghi mà thấy chị Cà Chua mặc quần đùi nên chạy vô chơi"