Hôm 1/6 vừa qua, QTN đã đến thăm và tặng quà tại trung tâm PHCN thị xã Đông Hà. Số thành viên tham gia khá đông, các thành viên ở rất xa cũng đã có mặt, đặc biệt cảm ơn một số thành viên có nhiệm vụ lớn lao là thi tốt nghiệp PTTH nhưng vẫn bỏ một ít thời gian tham gia cùng mọi người. Chương trình gồm có các phần: + Tặng quà + Văn nghệ cùng các em Mở đầu là Admin \^o^ cùng chụp ảnh lưu niệm với anh đang công tác bên Phòng Lao động TBXH thị xã ĐH Sau khi bên Trung tâm giới thiệu đoàn Diễn đàn thì chúng ta bắt đầu tặng quà cho từng em. Vì mua được 1 bộ quần áo phù hợp với các em rất khó khăn nên đến ai phải đọc tên và đến tận chổ để trao quà. \^o^/ giới thiệu về chương trình của QTN tại trung tâm No.1255 tặng quà Admin \^o^/ tặng quà vinhtran tặng quà Lãng Tử nhận nhiệm vụ Chị phụ trách trung tâm cùng chung vui với QTN và các em Các thành viên QTN đều rất hồ hỡi, vui vẻ khi được trao quà cho các em Các em sau khi đã nhận quà, đều lấy ra thử tại chổ và nếu size ko phù hợp sẽ đc nhận lại để đi đổi ngay cho các em. PHẦN II: CÙNG HÁT VỚI CÁC EM Lãng Tử song ca cùng em liên khúc: "Cả nhà thương nhau" Thành viên nhí biểu diễn Thêm một ca sĩ nữa nè: Song ca: Lãng Tử vs sun.pro Đồng ca bài hát: "Đứa bé" Tất nhiên các khán giả cổ vũ rất nhiệt tình Một số hình ảnh về các em và thành viên QTN Hình ảnh các em Cuối cùng, No.1255 nói lời cảm ơn đến mọi người, chúc các em một ngày quốc tế thiếu nhi thật vui vẻ P.s: Vẫn còn một phần nữa, đợi nhé! :>
Cám ơn tất cả mọi người rất nhiều @sún: dạo này học hành căng thẳng lắm hay sao mà tóc tai nó quoăn tít rứa em?
Bữa chừ theo chương trình rứa, hôm qua lại không tham gia được tiếc quá. Thấy các em ở đây khác với bên Hội KT nhỉ
khì khì.. hôm qua. đi lần đầu.. vui lắm... vô nhìn mấy đứa, thương zữ... zơi... đoạn sau trời mưa to.... tưởng hung về được nã chơ =.=" sau cũng mần liều... khi mô mới đi lại rá =.="
Cảm ơn cả QTN đã có một hoạt động hết sức ý nghĩa! Ngày hôm qua, gặp em Tuấn đc kể là thấy hồi hộp lắm chỉ chờ để được coi ảnh
anh có thể ủng hộ vào QUỸ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA QTN những chương trình như thế này hoạt động đc chủ yếu là dựng vào quỹ đó anh !
Đây là em trai em, Thái Sơn. hic, chiều qua nghe nó điện bảo: "ê Còi, chiều ni đi nhận quà dưới trung tâm,gặp mấy anh chị trong máy tính"(nó xem ảnh QTN trên mạng với em mà). Có lẽ lời cảm ơn sẽ ko bao giờ đủ nhưng vẫn cảm ơn QTN, cảm ơn nhưng người bạn đã đem niềm vui đến với người quan trọng nhất của em.
lời cảm ơn cho phép thay mặt Phòng LĐTBXH, các em ở trung tâm PHCN thị xã Đông Hà gửi lời cám ơn đến diễn đàn QTN. có thể nói đây là một hoạt động xã hội rất có ý nghĩa và đặc biệt là nhân tháng hành động vì trẻ em. hy vọng rằng diễn đàn luôn phát huy được tinh thần, trách nhiệm và lòng nhiệt tình của mình để tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ, chia sẻ cho những số phận không được may mắn như chúng ta. Tôi rất cám ơn QTN và các thành viên, chúc sức khoẻ, thành đạt.
Tình hình là ri chỵ ơi, dạo này ở ĐH trời nắng mưa thất thường ý, đang ngồi học cầm nhấm cái ổ điện bơ hén giật choa ra nong nổi đóa chỵ à. Công nhận hôm qua đi mà thấy tội choa mấy em đóa quá à...............
QTN muôn năm,,đúng là cộng đồng đích thực,,,cám ơn mụ Nghi nhà miềng nhé hihii,,,chúc QTN có nhiều hoạt động bổ ích thiết thực nhân đạo hơn nữa nhá...
mình thấy thương các em quá nhìn vào ánh mắt ngây thơ của các em mình lai chạnh lòng vì thương các em
Tiếp theo là Clip (có giới thiệu trên clip, các bạn theo dõi nha) Lãng Tử cùng ca sĩ nhí với liên khúc "Cả nhà thương nhau" [FLASH]gpbPJ8ciKrc[/FLASH] Đồng ca QTN bài hát: "Đứa bé" [FLASH]gTNagfw3NPY[/FLASH]
hoạt động quá ý nghĩa , giá như mình có thể về sớm để tham gia .hay quá .hè ni mình về chắc chắn sẽ tham gia các hoạt động do box Đông hà tổ chức ..........Chúc mừng mọi người đã tổ chức thành công chương trình 1/6