Tối qua, 17/4/2009. Đoàn diễn đàn Tuổi trẻ quảng trị với các thành viên ở Đông Hà và các vùng lân cận tham gia khá nhiệt đông, nhiệt tình, chấp hành khá tốt quy định đề ra. Để cho tiện theo dõi, No.1255 chia ra 2 phần: - Phần 1: Các tiết mục văn nghệ - Phần 2: Giao lưu chụp ảnh, tặng quà với các em và với BGH nhà trường. Sau đây là một vài hình ảnh hoạt động trong buổi giao lưu này: Các thành viên trong đoàn tham gia hội trại: 2 Admin \^o^/ và Rain ngồi trên hàng ghế đại biểu cấp cao: đằng sau là chị em họ nhà gà và cỏ lông chông Các đại biểu khác (cô hiệu trưởng ngồi ngoài cùng từ trái qua) Các em học sinh cũng đang háo hức chờ lên sân khấu: Cô hiệu trưởng phát biểu khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ: Tiết mục (Alibaba) Có một em rất rất dễ thương, mình phải "rình" mãi mới chụp đc 1 cái trong tiết mục Alibaba: Tiết mục: Cả nhà thương nhau Tiết mục : Ai yêu bác hồ chí minh bằng thiếu niên nhi đồng: Tiết mục văn nghệ của các em trường tiểu học Hòa Bình: Tiết mục văn nghệ của các thầy cô giáo viên trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu: Tiếp theo, các tiết mục văn nghệ của các em học sinh trong trường: Đơn cả của QTN: Đơn ca: Chiều Hiền Lương của CĐSP Quảng Trị: Hết phần một!
kekek! bốc tem cái đả, mà tui qua chụp nhiều rứa mà anh sao không choa vào hết.Tiếc quá túi qua không ở lại đc lâu vì mới bị... xong nên ba mẹ bắt phải về sớm, không xem đc hết tiếc quá,
Các clip của nhóm nhảy Crew Do trình độ quay film chưa được tốt nên bà con hơi trẹo cổ chút, thông cảm nha. Nhưng nhìn các em nhảy là hết mệt liền. Cảm ơn nhóm đã đến tham gia cùng QTN. @cu Sún: Để phần 2 em nhé [FLASH]aigQWezAnPg[/FLASH] [FLASH]vAdSy9MoG0U[/FLASH] [FLASH]b72uy1YjuBw[/FLASH] [FLASH]_cmfOKqKROg[/FLASH]
kekekek! xem đc rồi nhưng mói mắt quá anh ơi! mà anh gọi cu sún mô đóa, em là con gái nghen, anh mà nói vậy cóa nhiều người hiểu nhầm thì em anh ế tới nơi đóa!
Hình ảnh QTN chúng ta vậy là được PR ra nữa rồi,QTN chúng ta đã có 1 hành động quá ý nghĩa và thiết thực.cảm ơn những người đã tham dự chương trình tối qua,iu mọi người lắm lắm...
Anh Tiến gửi hình chi mà nhỏ giọt quá, còn phần 2 (thăm, tặng quà và giao lưu với học sinh từng trại) mới là phần quan trọng thì chưa thấy mô hết Tiết mục: Cả nhà thương nhau --> Ai được xem tiết mục này bảo đảm sẽ cảm động rơi nước mắt, vì bài hát do các em lớp thính giác (câm điếc) biểu diễn bằng các động tác tay theo nền nhạc (\^o^/ vẫn băn khoăn không biết làm thế nào để các em làm động tác theo đúng lời được, vì các em có nghe được đâu). Và tiết mục kịch không lời của lớp thính giác thực sự cũng rất xúc động, \^o^/ ngồi xem mà lặng cả người. Giao lưu với các em xong, thấy mình quả thực rất may mắn vì được là người bình thường!
QTN cũng có nhiều hoạt động Ý nghĩa nhỉ...! Hy vọng sẽ phát triển nhiều hơn nữa...để giúp quê Hương Quảng Trị nhé...! QTN-Sài Gòn, nên bớt ăn chơi lại...để làm công tác Từ Thiện ở Quảng Trị... Mỗi lần Offline, trước khi ăn chơi mỗi người trích ra 1 ít Sung vào Quỹ GÌ ĐÓ ( ví dụ 5,000/ người - ko đáng bao nhiêu - nhưng tích tiểu thành đại đi..)
Phần 2: Tặng quà hội trại và pix với các em Sau khi xong chương trình văn nghệ là đến chương trình giao lưu với các em qua hội trại của Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị và gặp mặt BGH nhà trường. QTN đã đi giao lưu với các trại, mỗi trại đều có phần quà riêng. Những lời chào, lời chúc đều được 2 bên bày tỏ một cách chân tình. Chương trình bắt đầu với mụ Nghi, bên nguyên thùng, đứng gồng mình vì thùng quá nặng: Admin Rain trao quà Admin Nghi trao quà: No.1255 trao quà: vinhtran + cỏ lông chông cũng được cử trao quà cho các em, vinhtran hơi ít nói nhưng rất nhiệt tình. Cô ơi, muốn hỏi các em : Hôm nay có vui không thì có phải làm như này không ạ? Hình gặp mặt BGH Nhà trường và Sinh viên CĐSP QT: No.155 tặng bó hoa cho cô giáo Đỗ Thị Lê, hiệu trưởng nhà trường, cảm ơn cô và BGH đã tạo đk để QTN có buổi giao lưu thành công. Sau đây là Pix của các thành viên QTN tự sướng trong đêm hôm 17/4:
chà đợt này anh em QTN mình có vẻ bận bịu nhỉ.QTN mình làm như thế tui thấy củng được cho mấy en rùi đó
hic, ảnh thì đẹp, mà em ko có dc cái mô hết, khi biết diễn xong ở lại luôn cho rồi... Hic, mem qtol ta đợt ni chụp ảnh cute quá..... Nhìn ảnh mà nhớ thơ Hàn Mặc Tử đố ai biết vì răng
o Nghi ơi sao ít mem tham gia vậy,,,nhung em thấy thật ý nghĩa,,,vì chúng QTN chúng ta rất bao dung ,rất từ thiện mà...cần phát huy truyền thống này nữa chơ,,mong rằng QTN chúng ta có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa,,,
cả nhà mỗi người một cái có đứa em gần nhà con dì Nữ theo học ở đây @ anh Dũng với anh Vĩnh: có hẹn nhau mặc áo ko vậy 2 anh chị em nhà mình ai cũng xinh tươi hết
Tuy mệt, nhưng rất vui Có nhiều cảm giác không muốn nói thành lời. Nhiều điều gây ấn tượng, nhưng nhất là lúc về, vào chổ dắt xe, có mấy em nhỏ câm điếc tới chào rất lễ phép tiễn mình về (cái này là tự nguyện, không hề có thầy cô hướng dẫn). Trong đó có một em trai nhỏ đứng lại chờ mình dắt xe, chỉ đường cho mình ra khỏi va xe khác, mình chủ quan đội mũ BH nhưng cho quai mũ ra sau, ngay lập tức em ấy ra hiệu cho mình phải buộc dây -> Ý thức tốt hơn người lớn nhiều. Lần đầu tiên được xem nhóm nhảy của Tuấn Lãng Tử, không biết nói gì hơn: Đỉnh đỉnh đỉnh Tiếc là có sự cố với cái thẻ nhớ, nên đoạn sau không chụp hình được, show tạm mấy cái, khỏi chú thích tỉ mỉ, chỉ có hình chụp tất cả các trại của các em + một số hình ACE QTN và mấy tiết mục văn nghệ thôi. Cũng không chọn lựa gì cả, post hết Tớ chỉ có vậy, ai đang giữ mấy tấm ảnh riêng của tớ, với mấy tấm tớ chụp với một vài người, làm ơn send tớ với