Qua lời kêu gọi trên 4rum và được sự hưởng ứng của các ACE trên diễn đàn : http://quangtrinet.com/forum/showthread.php?t=28966 Thay mặt BĐH QTN ken xin cảm ơn sự nhiệt tình của các thành viên đã tham gia vào ngày hôm đó, thực sự là một nghĩa cử đẹp mà các bạn đã tham gia và ủng hộ. Một lần nữa Ken xin cảm ơn các bạn. Sau đây là một số hình ảnh Ken ghi lại vào ngày hôm đó (8/3/2011): Và những giọt nước mắt của bà cụ
Hic đi làm HĐXH nên chủ yếu vào hỏi thăm và trò chuyện thôi, chứ cứ cầm máy ra chụp thì mình thấy thất lễ với bà cụ quá, lúc vào chụp 2 tấm cho cụ ken phải hỏi xin cụ trước đó
Thấy nhà của cụ cũng đã được sửa lại rùi chắc sẽ đỡ lạnh hơn. Hoạt động có ý nghĩa lắm ken ak, mong hè về sẽ có thêm nhiều HĐXH ý nghĩa nữa, hj
Đó không thể coi là HĐXH được, vì ai cũng nói là 1 mình cá nhân anh Ken làm thôi mà. Dù sao cũng cám ơn anh và tất cả mọi người
Trên đời này còn nhiều cảnh khổ như ruk lắm! Mong là có thật nhiều hoạt động như thế này ! =>Khi mô có hoạt động chi thì PM [MF] đi vs!Thank !(MEm mới)
QTN có rất nhiều HĐXH trong năm đó bạn, bạn chú ý theo dõi nhé, như đợt tới đây vào ngày 13.3 tại Đà Nẵng có 1 chương trinh tên là "Hòa Nhịp Con Tim" nè, mọi chi tiết bạn có tham khảo tại đây nhé: http://quangtrinet.com/forum/showthread.php?t=29304:X
Bà này, bên VQT bữa trc có đi thăm lần rùi mà chưa gặp đc nơi. tới rùi mà k gặp đc nên về lại. . hj`.