Ảnh thế giới năm 2007 nhìn từ vũ trụ

Thảo luận trong 'Nghệ thuật thưởng thức' bắt đầu bởi Adv, 17/12/07.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ảnh thế giới năm 2007 nhìn từ vũ trụ
    Những bức ảnh chụp nhiều nơi trên trái đất từ vệ tinh do Cơ quan không gian châu Âu (ESA) thực hiện trong năm 2007 cho cái nhìn toàn cảnh về những khu vực rộng lớn, mà chúng ta thường chỉ hình dung qua bản đồ.

    [IMG]
    Đồng bằng châu thổ sông Mekong trên lãnh thổ Việt Nam với 9 cửa sông đổ ra biển, mang theo lượng phù sa khổng lồ nhuộm vàng cả một đoạn bờ biển. Đây là con sông dài nhất Đông Nam Á và dài thứ 12 trên thế giới.
    [IMG]

    Toàn cảnh quần đảo Hawaii nhìn rõ như trên bản đồ. Từ phải qua trái là 8 hòn đảo chính gồm Hawaii, Kahoolawe, Maui, Lanai, Molokai, Oahu, Kauai và Niihau.
    [IMG]

    Nhìn từ vệ tinh cũng có thể nhận rõ những đám khói khổng lồ bốc lên từ trận cháy rừng lịch sử ở Nam California, tháng 10/2007.
    [IMG]
    Đây là phần cực bắc của bán đảo Yucatan tại Mexico. Khu vực có màu trắng ở góc trái bên dưới là thành phố Merida, thủ phủ của bang Yukatan, cách vịnh Mexico khoảng 35 km.
    [IMG]

    Khói bốc lên từ đám cháy trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, cuối tháng 7/2007.
    [IMG]

    Băng đá trong mùa hè tại hai hòn đảo Greenland và Baffin ở Bắc Cực.
    [IMG]

    Hình ảnh dòng Parana tại Brazil, con sông dài thứ hai tại Nam Mỹ và dài thứ13 trên thế giới.
    [IMG]

    Hai hòn đảo Bắc và đảo Nam của đất nước New Zealand nhìn từ vệ tinh.
    [IMG]

    Các khu vực có màu nâu thẫm cho thấy sự tàn phá của đám cháy rừng tại Hy Lạp hồi tháng 8/2007, thiêu hủy nhiều nhà cửa và làm chết hơn 60 người.
    [IMG]

    Những trận gió mạnh đang thổi cát và bụi từ sa mạc Libya (màu vàng bên dưới) vượt qua Địa Trung Hải bay sang đảo Sicily và vùng đất cực nam bán đảo Italy (phần đất có màu xanh bên trên).
  2. alone_galaxy Guest

    Đô thị VN nhìn từ GE.

    Đô thị VN nhìn từ GE. Rảnh sử dụng chú GE xem lại hình các đô thị của VN. Hình như là hình mới so với trước bởi mình có cảm giác Huế không được soi rõ trung tâm, mà Hải Phòng thì cũng đâu có đám mây to lù lù như thế chứ. Chụp vài kiểu để so sánh giữa các đô thị. HN thì nhà mọc ...loạn lên. Đến đường vào các ngõ cũng không nhìn thấy đâu, tức là ...chả bao giờ thấy ánh mặt trời. Mà HN cũng là nơi có ít cây xanh nhất. Được mỗi khu "Nhà nước" là quy hoạch nghiêm chỉnh và ...đẹp. Nhìn từ trên cao đã thấy ngay là đep, mà ở phía dưới khu ấy cũng đẹp và trong lành thật. Vài tấm ảnh về HN nhé.Khu này là dọc đường Kim Mã nè.

    [IMG]
    Lăng Bác nè.
    [IMG]
    Toàn cảnh. Chả biết HN có hình dạng gì nữa. [IMG]
    [IMG]
    Kể khu nào cũng đẹp như thế này thì HN quá tuyệt.
    [IMG]

    Giờ tới Hải Phòng nè. Tổng thể HP có khá nhiều cây xanh. Nhưng không hiểu sao chú GE lại chụp đúng lúc có mấy đám mây to uỳnh làm kiếm mãi không được cảnh nào đẹp. Tạm tấm này vậy.


    [IMG]

    Huế nè. Đây chỉ là cảnh 1 bên bờ sông Hương. Mà bờ bên kia có vẻ phát triển hơn ( thấy rất nhiều điểm được đánh dấu ) vậy mà không hiểu sao không xem được. Họ để độ phân giải quá thấp. Chịu thôi. Nhìn chung Huế nhiều cây xanh. Có vẻ mỗi nhà đều có 1 cái vườn nhỏ sao ấy. Giống hệt nhà mình. Sống ở điều kiện này sẽ dễ chịu hơn so với HN ( đúng không nhỉ, mình vẫn chưa biết gió Lào ).


    [IMG]
    Đà Nẵng nè. Đây là nơi tớ thấy đẹp nhất.
    [IMG]

    HCM nhìn từ trên cao nhiều khu rất hoàng tráng, có vẻ như được quy hoạch mặc dù chả biết quy hoạch theo kiểu gì.


    [IMG]
    Nhưng nhìn gần xuống nữa thì ...có khác gì cái mai con rùa đâu cơ chứ.
    [IMG]
    Nơi trông có vẻ vuông vắn nhất, nhưng nhìn thấp xuống nữa thì vẫn hơi xấu... Khu này nhiều cây xanh nhỉ. Năm tới vô HCM sẽ phải chụp thật nhiều ảnh mới được.
    [IMG]
    Nha Trang.
    Ngã 6 hoành tráng nhỉ.[IMG]


    [IMG]
    Đây có lẽ là thành phố đẹp nhất VN. Đẹp vì được quy hoạch rất rõ ràng. Thành phố Nha Trang.
    [IMG]
    Khoảng cách giữa các nhà rất thoáng chứ chả đến nỗi hai cái xe máy tránh nhau cũng khó như ở HN.
    [IMG]

    Sơ lược qua các bạn cũng thấy một thành phố được quy hoạch sẽ gòn gàng đẹp đẽ như thế nào. Nhưng với cơ sở vốn có như ở HN và HCM thì bài toán quy hoạch lại quả là nan giải.


    Từ blog lucgiac http://blog.360.yahoo.com/blog-wJYMnWg9bqV4RufR2TQugTsS2rokBz4-?cq=1&p=130
  3. vipqt88 Thành viên

    quá hoành tráng ,nhưng thích nhất là cái cảnh ở huế .à mà sao ko chụp cái nào từ quảng trị vây .đưa lên cho anh em thấy cảnh quên ta còn nghèo ra sao so với cả nước nữa chứ , đưa lên thêm thử coi vói nha

Chia sẻ trang này