[TABLE="width: 100%"] [TR] [TD="width: 100%"] [/TD] [/TR] [TR] [TD](QT) - Không chỉ người dân Thành Cổ Quảng Trị mà rất nhiều người ở vùng lân cận và nhiều người ở xa đều biết đến gia đình anh Nguyễn Văn Bang, chị Đỗ Thị Vinh ở khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị là một trong những người đã tìm và đưa nhiều hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Chiến tranh lùi xa, Quảng Trị-nơi một thời bom cày đạn xới đã thay da đổi thịt bằng những vườn cây trái tốt tươi, những dãy phố khang trang và cuộc sống đông vui nhộn nhịp. Nhưng lẩn khuất đâu đó dưới những gốc cây, những con đường, những góc phố là những hài cốt liệt sĩ đang bị vùi sâu trong lòng đất. Năm 2005, với linh cảm cá nhân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước, gia đình anh Bang và chị Vinh cùng một số gia đình ở khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị bắt tay vào việc khơi lòng đất để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ ở khu vực phía sau chợ Thành Cổ. Ban đầu, anh chị và bà con đã phát hiện được một số hài cốt cùng những di vật như dép cao su, bi đông, dụng cụ y tế và cả lược, tóc của nữ y tá... Sau đó, với sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã Quảng Trị, 9 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang. Trong đó, liệt sĩ Văn Hạnh đã được người thân đón nhận trong niềm vui và sự xúc động khôn xiết. Năm 2008, gia đình anh Bang và chị Vinh cùng hàng xóm là chị Nguyễn Thị Bình tiếp tục tìm kiếm và đưa thêm 7 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang. Sau bao nhiêu năm nằm giá lạnh trong lòng đất, nay các liệt sĩ được đưa về an nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ-nơi Đảng bộ và nhân dân thị xã Quảng Trị nói riêng và nhân dân cả nước nói chung mãi mãi phụng thờ. Mặc dù trên những tấm bia mộ chỉ ghi dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên” và chưa có người thân đón nhận nhưng chắc chắn hương hồn các liệt sĩ cũng cảm thấy ấm áp vì lại được về cùng đồng đội trong hàng ngũ chỉnh tề trong sự chăm sóc chu đáo của người dân Thành Cổ. Hàng năm, cứ vào dịp lễ, tết, ngày 27/7, ngày 22/12, vợ chồng anh Bang và chị Vinh lại mang hương hoa, bánh trái, thuốc lá vào nghĩa trang thắp hương cho các liệt sĩ như người thân của mình và cứ đến ngày các anh được đưa về nghĩa trang cũng là ngày gia đình anh chị làm mâm cơm cúng giỗ các anh. Được biết, ông nội, cậu, bác và bố của anh chị cũng là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ và gia đình anh chị còn gặp nhiều khó khăn. Anh Bang làm cán bộ nhà nước ở huyện Hải Lăng, chị Vinh buôn bán thực phẩm ở chợ và các con của anh chị đang trong tuổi ăn, tuổi học nên kinh tế gia đình còn nhiều chật vật. Thế nhưng khi tiếp chuyện chúng tôi, anh Bang kể say sưa về việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ với tất cả nhiệt huyết của gia đình, của hàng xóm trong khu phố. Anh đưa chúng tôi đến những nơi các liệt sĩ đã nằm trước khi được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, chỗ này là gốc cây mít, chỗ kia là dưới cây mãng cầu, chỗ nọ ngay giữa đường đi, rãnh nước chảy... Trả lời câu hỏi của chúng tôi về động lực thôi thúc anh chị thực hiện nghĩa cử cao đẹp là tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, anh chỉ cười: “Mình có được cuộc sống như hôm nay là nhờ sự hy sinh của các anh. Không những gia đình tôi mà tất cả bà con, nhân dân và chính quyền địa phương đều có tâm nguyện tìm và đưa các anh về nơi an nghỉ ở nghĩa trang, không để hài cốt các anh bị vùi lấp mãi trong lòng đất, không người thân, không được hương khói”. Câu nói ấy giản dị nhưng đầy ý nghĩa, đầy trách nhiệm và đầy tình cảm. Trong câu chuyện với anh chị, chúng tôi nghe rất nhiều lần những câu “Các chú nhà tôi ở đây này”, “Các chú nhà tôi thiêng lắm”... như một sự khẳng định của gia đình và dòng tộc thân thiết, mãi mãi được trân trọng và giữ gìn. Thì ra giữa cuộc sống đời thường tất bật, bề bộn với bao công việc và lo toan vẫn có những tấm lòng cao thượng, những sự tri ân sâu sắc, những nghĩa cử cao đạp như anh Bang, chị Vinh và nhiều người khác nữa. Việc làm thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của họ đã và đang góp phần thắp sáng thêm niềm tin sẽ có thêm nhiều liệt sĩ sẽ được trở về trong tình cảm yêu thương của người thân, trong tình cảm ấm nồng của đồng chí, đồng bào. TRẦN THỊ KHÁNH CHÂU [/TD] [/TR] [/TABLE]