Ứng xử tình huống-Bạn có là người hào hoa, phong nhã???

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi No.1255, 10/9/08.

  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Để thử khả năng của bạn xem có là người hào hoa, phong nhã hay là chia sẽ, học hỏi chút kinh nghiệm trong cuộc sống. No.1255 sẽ sưu tầm vài tình huống "khó xử" để mọi người cũng thảo luận, biết đâu đấy...rồi bạn sẽ gặp nó trong tương lai.
    Mỗi tình huống sẽ dừng lại ở câu trả lời được mọi người cho là hay nhất (có thể thể hiện qua số lần được Thank bên dưới bài viết.
    Tình huống một: QUÊN VÍ TIỀN
    Giả sử như bạn là một người giao tiếp khá tốt, bạn đã làm quen được với một cô gái đẹp và còn hí hửng hơn khi mời được nàng đi chơi. Bạn chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp đầu tiên tại quán cafe, sau khi ngồi tán nàng một lúc, bạn mới biết là mình quên đưa ...ví tiền đi theo; và đây là quán khá sang trọng, bạn cũng ko quen chủ quán.
    Theo [you] nên ứng xử thế nào cho xứng mặt phong nhã, hào hoa
    ChjpHoj, Cát...Khóc..., \^o^/3 others thích bài này.
  2. _Fear_ Thành viên

    CHà CHưa gặp lần nào tè.
    cái ni thì đối với _Fear_: nếu bít trước quên ví tiền. Các bạn đừng lo và đừng nghỉ gì cả. Cứ ngồi tán dóc em ấy, với 1 phong cách mình là 1 đại gia, và khi về , gọi nhân viên ra tính tiền, nếu đàn ông thì phải trung thực, và đánh hứng về chuyện tiền bạc, nói sự thật với em gái đó. Hôm nây anh quên mang theo ví em có thể upao anh nha,
    sưn thật là điều girl thích. Có thể cái nầy là kỉ niêm của sau này thì sao hì.
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Nếu quán ko xa lắm thì alo bạn thân tới trả giùm là khỏe nhất, gì chứ "Ê,tao đang ở quán caffe với 1 em xinh tươi, tới ngồi chơi luôn cho vui, mà cầm ít tiền chứ tao quên ví ở nhà rùi, giúp tao nhá, lát về nhà tao trả luôn" << chắc ăn, tiện cả mấy đường.

    Vừa ko mang tiếng nhanh nhảu đoảng với nàng, vừa dc tiếng với thằng bạn là "có gái xinh mà ko quên anh em", với lại gặp nhau lần đầu chưa biết nói gì nhiều, có thêm thằng bạn lại hay, có chuyện mà nói:d
  4. Câu trả lời hào hoa 1 tý là được chứ gì ? B-)B-)
    " Anh biết em là 1 cô gái hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong tình huống khó khăn. Và bây giờ anh kũng đang ở trong 1 tình huống khó khắn như vậy, liệu em có sẵn lòng giúp anh ko ? "
    Tất nhiên là ngay hôm sau mình phải mua tặng cô ấy 1 món quà gì đó có giá trị tương đương bữa ăn or cao hơn, như thế người ta mới ko nói mình keo^:)^^:)^^:)^
    ChjpHoj, pé_như, Cường.pro2 others thích bài này.
  5. _Fear_ Thành viên

    @TUÂN :nói như Tuấn, nếu quên điện thoại nữa chắc chết luôn hok tán hợp ý đó, viết lại hay hay vào Tuấn
    ly_tochichichi thích bài này.
  6. rockaruouaem Thành viên

    Tui là tui la lên quên tiền cha rùi, em trả nghe.
    Rùi bữa sau mời em ăn sáng uống cafe coi như là... (tất nhiên phải rút kinh nghiệm lần 2:d)
  7. Applegriin Thành viên

    Ừm, thế nhỡ cô gái chủ quan vì được mời (Hoặc cô ấy mặc váy và hok mang theo túi sách) nên hok mang theo tiền thì làm thía nào nhỉ? :-?:-?:-?
  8. rockaruouaem Thành viên

    ~X(
    Nếu gần nhà hay có chổ nào đó kiếm được tiền thì : Xin lổi đợi tý nha anh đi nhanh thui. Rùi biến!:d
    Nếu ko được thì gọi chủ quán vào chổ kín tâm sự, trình bày hoàn cảnh rùi để lại thứ gì đó có giá trị.
    Nếu mọi sự đều không thành thì chỉ còn cách "cắm cô ấy lại thui" huhu! rứa thì tàn nhẫn với người đẹp quá! biết răng chừ:P.
    O còn chi hỏi nữa không:-"
    No.1255 thích bài này.
  9. Thì mình phải tự tìm cách mà về nhà lấy tiền thôi, VD :
    " Anh muốn giành cho em 1 bất ngờ thú vị, nhưng anh cần 1 chút thời gian để chuẩn bị cho điều bất ngờ đó. Liệu em có thể chờ anh 30' được ko ?"
    rùi chạy về nhà lấy ví:rockman:rockman:rockman, trên đường trở lại thì ghé qua tiệm hoa mua 1 bó hoa@{;-@{;-@{;-, over
    ChjpHoj, pé_như, Cường.pro3 others thích bài này.
  10. _Fear_ Thành viên

    chà điêu thế, 30 phút đến lại thì người khác cướp mất rồi, biện pháp hok tốt.
  11. Thằng nào cướp mất thì cứ để thằng đó trả tiền, koi thằng nào dám nhảy vào:>):>):>). Với lại kái loại bạn gái mà mình đi 30' là lăng nhăng với thằng # thì vứt cho chó kũng ko tiếc [-([-([-(
  12. Applegriin Thành viên

    Ác thiệt. Nếu mình là gái đẹp mà chẳng may được ông này mời đi chơi chắc phải dè chừng quá. /:)/:)/:)

    Cách này có vẻ hay đấy. :)>- Nhưng 30' là quá lâu. Cô gái đó sẽ làm gì trong thời gian chờ bạn về lấy xiền nhỉ?

    rockaruouaem thích bài này.
  13. pé_như Thành viên

    Đó là trường hợp xa nhà nên ghi đại thế, kòn tùy địa điểm mà thay đổi chứ. cỡ 1,2km thì xin 10' thôi B-)B-)B-)B-)
    Cát...Khóc... thích bài này.
  14. C[h]ip Thành viên

    cách này rất hay, nhưng nếu giảm chút thời gian là ok, khoảng 15' là ok! nàng ngồi đợi chừng đó cũng kô sao mà! đc tặng 1 bông hồng thì có biết chuyện thì vẫn cười mãn nguyện vì cách ứng xử của chàng trai mà!
    †hε G¢d ƒατhεπ thích bài này.
  15. _Fear_ Thành viên

    cách nầy cho em đó đợi thì nói làm gì,
    ý nghĩa của bài anh tiến đưa ra là: làm sao cho em gái ấy đọng lòng và tự..... ấy tè.
    hiểu sâu vào tí mấy chị em.
    ly_tochichichi thích bài này.
  16. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Một bó hoa thì ko thể xem là "điều bất ngờ" được, mí lại bắt cô em xinh đẹp chờ 30' là quá lâu!
    Tuy nhiên đây có thể xem là phương án chữa cháy hiệu quả nhất, nhỉ?! ^^
    No.1255 thích bài này.
  17. vuonglv Thành viên

    Ấy chà chà! Không biết mấy người thì sao chứ tui đấy bị dính vào tình huống đó rồi!!!!
    "Hồi còn ở Đông hà sau khi " làm việc" xong đưa phu nhân về cảng ăn cháo gà vừa ăn vừa tý tỡn chẳng nghĩ gì khi ắn xong gọi chủ quán ra trả tiền thì mèm ơi ví của tui lúc đầu thì tưởng là mất rồi sau nghỉ lại thì lúc mình thay quần nên ví đang nằm ở cái quần củ.
    Vậy thì thôi đành để em ngồi lại đây đợi anh tý anh lên lấy. đúng là may hôm đó cũng gần nhà. Cùng may là đi cùng phu nhân nên không có gì phải ngại cả có chẳng thì ngại với cô chủ quán thôi ( Vì cô ta xin xin nữa). Ác ! thế là từ đó trở đi cứ mỗi lần ra ngoài thì phải kiểm tra ví trước.
  18. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cách này xem ra là hào hoa, nhưng nếu mà đi 30 phút luôn thì chưa phong nhã.
    Đọc hết mấy bài vẫn thấy cách của "Cha Chúa" ;) là ổn nhất.
    Ai còn ý kiến hay thì chia sẻ xem.
    @ Fear: Ý của anh là phải thể hiện sao cho mình là người hào hoa, phong nhã chứ ko phải bắt cô gái kia trả tiền :d.
    @ Anh Vượng: hehe đã là bà xã rồi thì còn lo gì, kệ hắn, cho ngồi đợi dài cổ :))
  19. Applegriin Thành viên

    Gọi điện thoại cho thằng bạn thân và bảo hắn ôm theo một bó hoa đến cho nàng bất ngờ.
    Hok lẽ một chàng trai hào hoa phong nhã mà hok có anh bạn thân nào xả thân vì mình một chút thì hok bình thương đâu nhỉ?
    Hix. Cũng chỉ nghĩ ra được có cách đó thui. Cách trên vẫn ổn nhất. Nếu nhà gần. :d
  20. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Cách mụ Táo không được gọi là khả thi chứ chưa nói đến hào hoa :d, đời thuở nhà ai mới quen nàng mà alo thằng bạn thân đến tặng hoa rồi bắt thằng bạn thân trả tiền luôn.
    Thấy đa số mọi người đồng ý với cách của °☺·†hε G¢d ƒατhεπ™·☻° xem tại đây http://qtol.info/diendan/showpost.php?p=67036&postcount=9. Tuy nhiên nếu nhà xa thì có thể ra đường điện thoại người bạn nào đó mang tiền đến cũng đc.
    Coi như tình huống một chấm dứt nhé!
    ---------------------------------------------------

    Tình huống hai : HẮT XÌ HƠI
    Trong một cuộc offline nhỏ của các thành viên mới quen trên diễn đàn, sau khi cafe cà pháo xong, các thành viên kéo nhau vào một quán tiện nghi. Bạn cũng góp mặt. Mọi người ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Trong khi miệng bạn còn nhấm nháp thức ăn thì tự nhiên hắt xì hơi. Quá bất ngờ, ko kịp trở mặt về phía sau hay lấy tay che, nên bay cả một mớ từ miệng lên bàn ăn. Mọi người im lặng, há mồm,...nhìn bạn. Giờ phải làm thế nào nè?

Chia sẻ trang này