“Bố già” ma túy đội lốt doanh nhân

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi phuoc_hva, 2/9/11.

  1. phuoc_hva Thành viên

    [IMG]
    Tạo cho mình cái mác doanh nhân, trong nhiều năm liền, Đậu Xuân Duyên thường trực tiếp ra nước ngoài “mua sỉ” ma túy vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Với thủ đoạn mỗi lần “nhập” được “hàng”, Duyên đóng gói cẩn thận, giấu trong các đồ vật rồi gửi xe khách mang về qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), còn y đón xe khác theo cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), sau đó lái ôtô vào nhận “hàng”. Sau 5 tháng điều tra theo dõi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tóm gọn “bố già” này cùng 8 bánh heroin.

    Bí mật trong bộ khung giường ngủ
    Từ lâu nay, bọn tội phạm ma túy thường xem Quốc lộ 9 là “con đường tơ lụa”, bởi từ đây thông qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là có thể sang nước bạn Lào rất dễ dàng. Để che đậy hành vi của mình, bọn chúng thường đứng ra thành lập công ty đăng ký hoạt động kinh doanh thương mại qua lại giữa hai nước Việt - Lào. Dưới cái mác doanh nghiệp, chúng bắt đầu móc nối với bọn tội phạm ma túy ở bên Lào rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
    Vào đầu tháng 3-2011, các trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nắm được nguồn tin, có một “doanh nhân” thường xuyên trực tiếp mua ma túy với số lượng lớn ở Lào, giấu trong các vật dụng rồi gửi xe khách vận chuyển vào Việt Nam. Tuy nhiên, việc tiếp cận đối tượng rất khó khăn, vì sau khi gửi “hàng” xong hắn không đi theo chiếc xe đã gửi “hàng” mà sẽ đón xe khác về Việt Nam theo cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau đó, từ Hà Tĩnh, hắn lái ôtô quay trở vào TP.Đông Hà để nhận “hàng”. Sau khi xác minh kỹ thông tin trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây ma túy này.
    Sau hơn 5 tháng điều nghiên mọi quy luật của gã “doanh nhân”, ngày 24-8-2011, nguồn tin từ trinh sát báo về cho biết, đối tượng vừa gửi “hàng” lên chiếc xe khách chạy tuyến Viêng Chăn - Đà Nẵng, còn y đón chiếc xe khách khác về Việt Nam theo Quốc lộ 8. Ngay sau đó, kế hoạch phá án được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vạch ra. Các cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm được điều động vào vị trí đã phân công sẵn từ trước.
    Trưa 25-8-2011, chiếc xe hơi 7 chỗ ngồi mang BS: 30V-6204 chạy từ hướng ngoài bắc vào rồi dừng lại bên lề Quốc lộ 9D (thuộc khu phố 1, phường Đông Lương, TP.Đông Hà). Khoảng 10 phút sau, khi chiếc xe khách chạy tuyến Viêng Chăn - Đà Nẵng xuất hiện thì một người đàn ông sang trọng từ trên xe hơi mở cửa bước xuống vẫy tay. Chiếc xe khách giảm tốc độ và dừng lại cạnh chiếc ôtô. Người đàn ông sang trọng đi lại gần xe khách nhận một bộ khung giường ngủ đã tháo rời.
    Lúc này, bất ngờ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xuất hiện, người đàn ông sang trọng thả bộ khung giường xuống đất toan bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị hai chiến sĩ biên phòng chặn lại.
    Tiến hành kiểm tra khám xét, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện nằm kẹp giữa hai thanh gỗ dùng để đóng giường là 8 bánh heroin (có trọng lượng 2,934kg) được quấn băng keo màu đen che giấu rất tinh vi. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để đấu tranh làm rõ.

    Lập công ty để buôn ma túy
    Tại đây, chân tướng của một “bố già” ma túy bắt đầu được làm rõ. Gã tên Đậu Xuân Duyên (SN 1958, quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh), số “hàng” trên được Duyên trực tiếp mua tại Viêng Chăn (Lào). Sau đó, dùng keo dán màu đen quấn lại xung quanh rồi kẹp vào giữa hai thanh gỗ dùng để đóng giường ngủ. Sau đó, Duyên mang bộ khung giường tháo rời này gửi cho xe khách chạy tuyến Viêng Chăn - Đà Nẵng vận chuyển về Việt Nam, còn y đón xe khách khác về nước qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, theo Quốc lộ 8 về Hà Tĩnh rồi điều khiển xe hơi vào Quảng Trị đón “hàng”.
    Duyên khai, cách đây 20 năm y đã đặt chân lên nước Lào buôn bán các mặt hàng như: sắt, thép, gỗ... nên rất thông thạo tiếng bản địa. Từ đây, y cũng bắt đầu móc nối với các đầu nậu ma túy “mua sỉ” về nước tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, ban đầu Duyên đứng ra xin giấy phép thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Anh (có trụ sở đóng tại TP.Vinh, Nghệ An). Sau đó, Duyên chuyển vào Đà Nẵng xin giấy phép thành lập công ty khác kinh doanh dịch vụ khách sạn tại phường Ninh Hòa, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Với cái mác doanh nhân và những thủ đoạn tinh vi, kín đáo nên trong một thời gian dài y đã nhiều lần vận chuyển trót lọt một số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam, sau đó mang đi tiêu thụ ở Nghệ An, Đà Nẵng, TPHCM...


    VĂN TÌNH/ Báo Công An Nhân Dân
    maytinh.vietcom, Bất GiớiLãng Tử thích bài này.

Chia sẻ trang này