“Giải mã” lời nói dối của nàng

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi risk, 19/4/07.

  1. risk Thành viên

    Bạn yêu nàng chân thành, tôn trọng hết mực và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với người đẹp. Nhưng hỡi các chàng trai, mọi phụ nữ đều có thể nhập vai "cuội" trong một số trường hợp nào đó. Xin chớ ngạc nhiên nếu thiên thần bé nhỏ của bạn cũng không phải là ngoại lệ. Hãy cùng chúng tôi "giải mã" những lời nói dối "dễ thương" của phái đẹp!

    "Em không giận anh đâu!".

    Ôi, nghe mới dễ thương làm sao! Đừng tưởng bạn có thể được tha thứ một cách dễ dàng như thế. Đây là lời "cuội" thường nghe nhất đấy! Thông thường, khi nàng bị bạn làm tổn thương do sơ ý, thiếu chủ tâm, nàng sẽ dùng cụm từ này như một cách tự vệ trạng thái cảm xúc của mình.

    Ví dụ bạn quên sinh nhật nàng hoặc gọi nhầm tên người ta, nàng đâu bỏ qua một cách dễ dàng. Cô ấy suy nghĩ và tưởng tượng đủ thứ chuyện liên quan đến sự "quên" đó.

    Thay vì thừa nhận mình chẳng vừa lòng và cảm thấy bị tổn thương, nàng lại giả vờ như chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Thực ra nàng chỉ muốn tỏ ra cao thượng, không để ý đến chuyện nhỏ nhặt.

    Cách nhận biết: Lời "cuội" này rất dễ nhận ra vì ngay sau đó nàng không giấu được cảm giác khó chịu, cáu bẳn với bạn. Dù không được công bằng lắm nhưng nàng muốn bạn phải đọc được ý nghĩ "không vừa lòng" đó trong đầu cô ấy.

    Nên làm gì? Để tránh phiền toái và khỏi mất thời gian, hãy nói chuyện thẳng thắn, giải thích cho cô ấy hiểu đó chỉ là vô tình chứ bạn không hề cố ý làm nàng buồn. Nên nhớ đừng căng thẳng theo kiểu bạn có quyền làm như thế. Chỉ có sự ăn năn, sám hối mới cứu vãn được "hòa bình thế giới" thôi!

    "Em không sao đâu. Tối nay anh cứ đi khiêu vũ cùng bạn bè!".

    Ô, bạn có một người tình tuyệt vời nhất thế giới rồi! Đừng tưởng bở! Chỉ là lời nói dối đó thôi! Nên nhớ, tất cả mọi phụ nữ đều không thích bạn trai đi "vui vẻ", thoải mái chiêm ngưỡng các cô gái khác trên sàn mà không có mình "kèm cặp" bên cạnh.

    Cũng giống như tình huống trên, lúc này nàng muốn ra vẻ mình tinh tế, tôn trọng người yêu, nhưng thực tế nàng cảm thấy không dễ chịu và chẳng yên tâm khi vắng mặt mình ở chốn "nhạy cảm" như vậy. Người ta chỉ giả vờ giữ thể diện hoặc thử bạn đấy!

    Cách nhận biết: Lời nói dối này được che giấu nghệ thuật, kín đáo hơn. Nếu vẫn muốn đi, bạn hãy chuẩn bị cho trận "giông tố" sắp ập tới!

    Nên làm gì? Tốt nhất không nên đi.

    "Em chưa sẵn sàng để có bạn trai!".

    Chắc chắn 100% không thật lòng mặc dù thỉnh thoảng nó dùng để gửi gắm thông điệp nhằm làm cho lời chối trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt tổn thương tới đối tượng.

    Nó có thể kèm theo vài lý do như: "Em vừa mới trải qua một mối quan hệ không tốt đẹp lắm. Em không muốn đau đớn một lần nữa!", "Em quá bận rộn với công việc nên chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai!".

    Sự thật là nếu một cô gái đang tự do và có cảm tình với bạn, nàng sẽ dành thời gian để hẹn hò với bạn. Có thể bạn chưa lọt vào "tầm ngắm" của người ta.

    Cách nhận biết: Cô ấy có vẻ không tự nhiên lắm, tránh ánh nhìn thẳng, nói thật nhiều và đưa ra nhiều lý do để từ chối. Đều là dối trá cả!

    Nên làm gì? Hãy chấp nhận, đừng níu kéo. Đừng cố giải quyết một cách vô ích rằng bạn quan tâm đến người ta như thế nào. Nên dứt khoát với chính mình.

    "Để em trả cho. Anh trả nhiều lần rồi!".

    Không hẳn thế. Mặc dù không đúng với tất cả phụ nữ nhưng phần lớn họ vẫn chờ đợi nam giới "cover" mọi thứ, đặc biệt nếu đó là lần hẹn hò đầu tiên. Nàng sẽ thầm nghĩ rằng bạn keo kiệt, tính toán nếu bạn kiểm tra từng chi tiết trên hóa đơn tính tiền.

    Ít nhất bạn phải thanh toán nếu mời nàng đi chơi với mình. Nếu nàng phản đối một cách quyết liệt, nên chia đôi hóa đơn. Nếu chỉ lấy lệ, tốt nhất bạn nên trả cả.

    Cách nhận biết: Nếu nàng nói "Để em trả cho" nhưng không có động thái nào hoặc chẳng rút ví ra, có nghĩa là nàng chỉ giả vờ vậy thôi.

    Nên làm gì? Hãy chuẩn bị sẵn tiền trước khi mời người ta đi chơi, đừng để người ta hiểu mình là bủn xỉn!

    Theo Hải Yến
    THEGIOI PHUNU

Chia sẻ trang này