Những chuyến đi thắm đượm nghĩa tình Ngày cập nhật: 13/09/2011 7:08:47 SA (QT) - Nhằm thắt chặt hơn tình nghĩa keo sơn của hai nước Việt - Lào, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã có nhiều chương trình thiết thực giúp đỡ bà con ở tỉnh giáp biên Savannakhet. “Gieo” chữ Việt bên triền Sê Pôn Sau hai giờ khởi hành, đoàn cán bộ của Hội LHPN tỉnh đã có mặt ở vùng Lìa, Hướng Hóa. Đứng bên này sông Sê Pôn, nơi Đồn Biên phòng Tam Thanh đóng trên địa bàn xã Thanh, Hướng Hóa, nhìn sang bên kia là các bản Ổi, Pa Riềng, Đenvilay, Pa Lọ thuộc huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet. Đây đều là những bản nằm xa trung tâm huyện nên đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Được sự tài trợ của Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam, Hội LHPN Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Thanh mở lớp dạy tiếng Việt cho phụ nữ ở các bản nằm sát biên giới với tỉnh Quảng Trị nhằm giúp chị em thuận lợi trong giao tiếp, có điều kiện để hiểu và thực hiện tốt chính sách, pháp luật khi nhập cảnh vào Việt Nam. Anh Nguyễn Đăng Ánh tặng quà cho học sinh tỉnh Savannakhet. Sau hơn 8 tháng triển khai, lớp học thu hút gần 90 học viên tham gia. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, phong tục tập quán khác nhau nhưng đều đặn mỗi tuần 5 ngày, những thầy giáo mang quân hàm xanh lên lớp để dạy chữ cho bà con dân bản. Nhờ thông thạo ngôn ngữ bản địa nên các “thầy giáo” đã truyền đạt cho “học sinh” những kiến thức dễ hiểu, thiết thực. Nhiều chị em là người Vân kiều, Pa kô mang quốc tịch Lào lâu nay tha thiết được biết tiếng quê hương Việt Nam thì nay đã được thỏa nguyện. Em Hồ Thị Rây (sinh năm 1996), trú tại bản Ổi, huyện Mường Nòong, tâm sự: “Em là người Vân kiều, nhà em có rất nhiều bà con ở phía bên kia sông. Đây là lần đầu tiên em được học tiếng Việt, em vui lắm và cố gắng học thật chăm để có thể nói chuyện được với người thân của mình”. Còn với anh Y Thăn (sinh 1970), trú tại bản Đenvilay, thì lý do học tiếng Việt là để sau này giao tiếp mỗi lúc con ốm đau đưa sang nhờ bác sĩ Việt Nam chữa trị. Với tất cả mọi người, biết thêm một thứ ngôn ngữ là nhận lại được bao điều tốt đẹp khác. Để chương trình dạy học được thành công, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh bạn tuyên truyền, vận động chị em tham gia lớp học đông đủ. Sau khi lớp học kết thúc, 80 giấy chứng nhận được trao cho các học viên cùng với nhiều phần quà đã thực sự khích lệ tinh thần ham học trong nhiều chị em. Với vốn từ vựng được trau dồi hàng ngày này, hứa hẹn nhiều cơ hội sẽ mở ra để chị em học tập kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, làm giàu và giao lưu văn hóa. Đôi bờ Sê Pôn vì thế ngày càng thắm đượm nghĩa tình... Tình nguyện quốc tế Trong những năm gần đây, Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng đã có những hành động thiết thực để giúp đỡ người dân các tỉnh giáp biên với Quảng Trị trên đất bạn Lào. Năm 2010, người dân Mường Noòng náo nức đón đoàn thanh niên tình nguyện gồm 6 bác sĩ và y sĩ sang thăm, khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con dân bản. Nghe tin có đoàn cán bộ của Việt Nam sang thăm khám, anh Thạo Phết đưa mẹ già vượt hơn 10 km từ bản xa xuống trung tâm y tế huyện Mường Noòng. Giọng anh đầy vẻ lo lắng: “Nhờ bác sĩ khám cho mẹ với, bà cụ ho nhiều ngày nay rồi, uống đủ thứ lá cây mà không đỡ, lo lắm”. Sau khi được các y, bác sĩ, khám bệnh tận tình, mẹ anh Thạo Phết được cho thuốc và hướng dẫn cách sử dụng kỹ lưỡng khiến Thạo Phết cứ luôn miệng nói hai tiếng cảm ơn. Anh Nguyễn Đăng Ánh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh cho biết: “Điều kiện sống của một số người dân ở tỉnh bạn còn nhiều khó khăn nên vấn đề chăm sóc sức khỏe, y tế còn nhiều hạn chế. Chúng tôi muốn kéo dài thêm hành trình để được giúp đỡ bà con nhiều hơn, nhất là đối với đồng bào Vân kiều đang sinh sống tại đây”. Nhiều người gọi anh Ánh là “thủ lĩnh” tình nguyện quốc tế vì có nhiều cơ duyên với công tác hỗ trợ giúp đỡ nước bạn nhiều năm qua. Năm 2005, anh Ánh được cử sang bản Nà Bò thuộc tỉnh Savannakhet để thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế. Sau khi chương trình hoàn thành, anh trở về quê hương nhưng lòng mang thêm nhiều trăn trở về đời sống của bà con dân bản nên quyết tâm trở lại để giúp đỡ nhiều hơn cho người dân nơi đây. Tháng 3/2008, Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai chuyến tình nguyện đầu tiên sang Savannakhet, anh Ánh được giao nhiệm vụ dẫn đầu cùng những bác sĩ, y sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng và Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa sang khám chữa bệnh cho bà con. Qua các đợt tình nguyện, đã có trên 3.000 lượt người được đoàn thăm khám các bệnh thông thường và cấp thuốc miễn phí. Chương trình tình nguyện quốc tế tại Lào là một trong những nội dung nổi bật và thành công trong tổng kết 10 năm thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Quảng Trị. Thông qua các hoạt động tình nguyện đó, người dân các bộ tộc Lào nói chung và tỉnh Savannakhet nói riêng ghi nhớ sâu sắc hình ảnh những người con Quảng Trị đã giúp đỡ họ có cuộc sống ấm no hơn. Bài, ảnh: PHÙNG ANH / Báo QUảng trị