“Vĩnh linh ơi, trăm mến ngàn thương!”

Thảo luận trong 'Vĩnh Linh' bắt đầu bởi thinhchua, 28/4/09.

  1. thinhchua Thành viên

    “Vĩnh linh ơi, trăm mến ngàn thương!” [IMG] Vĩnh linh mảnh đất đầu cầu giới tuyến. Cái điều đó thì bây giờ ai cũng đã rõ! Thế mà tôi được biết rằng, dạo năm 1954 các nhà đàm phán của Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Pháp đã tốn mấy phiên họp liền để bàn
    nên lấy đâu làm mốc phân chia giới tuyến 2 miền Nam - Bắc. Mệt mỏi quá, bất chợt có một đại biểu chỉ vào bản đồ và nói “ ở ngay vĩ tuyến 17 có con sông Bến Hải, có thể lấy làm mốc được đấy!”.Câu nói như là vô tình đó mà sau này đã thành sự thật. Rồi thế là đằng đẳng hơn 30 năm có lẽ, dòng sông này đã mang nặng trong lòng mình nỗi đau chia cắt.

    Bây giờ (ngày 26/7/2007) chúng tôi đứng ngay đầu cầu Hiền Lương - cái cầu gỗ ngày xưa còn lại - để chụp ảnh, vui lắm; Có biết đâu rằng trước đây trên cầu đó, Bắc - Nam chỉ cách nhau một bước chân của người lính gác, mà để xoá nó đi mỗi bên đã phải mất cả triệu sinh mạng. (Ôi, “Hiền lương”! Vừa “hiền” vừa “lương” mà lại bị chia cắt!).
    [IMG]
    Chụp ảnh cạnh cầu Hiền lương,sáng 27-7-2007.
    Tôi quê ở Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Huyện Lệ Thuỷ sát với huyện Vĩnh linh của Quảng Trị. Cũng có cái gió,cái nắng như nhau;Cũng có trăng sao và trời biển như nhau;Trong chiến tranh, huyện tôi cũng bị bom đạn, cũng bị pháo từ hạm đội 7 của Mỹ bắn vào như ở Vĩnh linh . Lớn lên tôi xa nhà ra Bắc, đi luôn một mạch đến bây giờ. Cứ nghĩ: Lạ gì Vĩnh linh nữa, có khác Lệ Thuỷ là bao! Thế mà nay khi tôi về thăm mảnh đất này,tôi đã thấy quá nhiều điều mới lạ .
    Vĩnh linh là huyện cắt ngang từ phía Đông sang Tây nước ta, bởi vậy Vĩnh linh án ngữ toàn bộ các tuyến giao thông từ Bắc vào Nam về tất cả mọi phương diện đường thuỷ, đường bộ, đường không và đường sắt. Cách hơn chục hải lý có đảo Cồn Cỏ - hòn đảo nổi tiếng anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do tính chất tiền đồn quan trọng của nó, mà Mỹ-ngụy đã ra sức tập trung bom đạn để huỷ diệt, còn ta thì quyết tâm bám giữ.
    Đất Vĩnh linh là loại đất đỏ ba gian, tơi xốp rất phù hợp cho các loại cây công nghiệp. (Dọc đường xe chạy chúng tôi gặp rất nhiều vạt rừng toàn cao su và hồ tiêu). Vịnh mốc (cho đến tận khi tôi lên chương trình đi thăm quan vẫn cứ tưởng là Vĩnh mốc! Thế mới xấu hổ chứ!) là một làng thuộc xã Vĩnh thạch của huyện Vĩnh linh.Nơi đó mũi đất làng vươn ra ôm biển vào lòng, biển vỗ sóng vuốt ve vào những triền cát mịn của làng Vịnh mốc.
    Vịnh mốc bây giờ đã phủ xanh một rừng tre cán dáo (tức là tre tầm vông), xanh mát. Đó là loại tre thân thẳng tắp, đặc ruột, chắc đanh lại - đẹp và đáng yêu như bản lĩnh người dân Vĩnh linh nói riêng và người dân đất Việt nói chung.
    [IMG]
    Tre tầm vông (cán dáo) trên đất Vĩnh linh.
    Địa đạo Vịnh mốc là địa đạo xếp hạng thứ 4 trong số 114 địa đạo đã có ở Vĩnh linh .
    Tôi cực kỳ ấn tượng chất đất trong địa đạo - Đó là một loại đất vô cùng khô ráo. Khô ráo thì cũng dễ hiểu; Vì địa đạo có 3 tầng, tầng trên sâu dưới lòng đất 12m, tầng thứ 2 sâu 15m, tầng cuối sâu 22m. Dù có 3 tầng nhưng tầng cuối vẫn còn cách mặt biển hơn 10m nữa. Vịnh mốc sát ngay mép biển. Bởi vậy, dốc, thoáng, mát mẽ và lại dễ đi ra biển để đánh cá, để hóng gió biển, để đưa hàng ra đảo Cồn Cỏ nữa chứ! Một địa điểm lý tưởng để đào địa đạo.
    Nhưng đất ở đây lại rất quánh. Những thớ đất dẽo quẹo, màu nâu hồng quyện chặt vào nhau. Vừa khô ráo, lại vừa quánh.Chính thế mà với chiều dài xấp xỉ 1.500 m vẫn không cần phải gia cố thêm xi măng sắt thép gì cả. Đã gần 30 năm rồi - về cơ bản địa đạo Vịnh mốc vẫn như xưa, khô ráo và không có dấu hiệu bị sụp đổ. Đất đã quyện chặt vào nhau làm lá chắn đội vạn tấn bom để che chở con người.
    Chỉ có đất như vậy mới có thể đào được địa đạo như vậy! Cũng như khi nhìn những tảng đá hộc vuông thành sắc cạnh như những viên gạch khổng lồ xếp chồng lên nhau ở Cape-Town (Nam Phi) tôi mới hiểu lí do tại sao ở đó có ngọn Núi Bàn đẹp và kỳ vĩ đến như vậy).
    [IMG]
    Đất trong địa đạo Vịnh mốc:khô ráo,dẻo quánh và có màu hồng.

    Trong địa đạo qua lời giới thiệu của anh Minh - người hướng dẫn du lịch- tôi hiểu mọi người đã sống, chiến đấu, làm việc và cả học tập nữa hết sức gắn bó, đồng lòng. Cả làng là cả một đại gia đình; Cả làng là một đội quân; Họ sống với nhau như anh em ruột thịt, như đồng chí, đồng đội, chia bùi sẽ ngọt.
    Như vậy nơi đây có đất trời giao hoà,có biển và núi đồi ôm ấp,có đất khô và quánh,có lòng dân hợp với ý Đảng,có đoàn kết,có quyết tâm đánh giặc…Tất cả đó là sự tụ hội của thiên thời-địa lợi-nhân hoà.
    Vậy, đế quốc Mỹ thua là quá đúng rồi!
    Hôm chúng tôi ghé thăm, biển Cửa Tùng sao mà đẹp và lãng mạn đến vậy! Cả buổi chiều hơn 4 tiếng đồng hồ chúng tôi chơi ở bãi biển. Biển xanh đến hút hồn, cát trắng và mịn, sóng không to lắm chỉ vừa để dập dìu và mơn man. Đêm 13 âm lịch, trăng đã đủ tròn và sáng cho chúng tôi đi dạo, và ngắm biển. Đẹp, đẹp quá! Ai đến đó mà có cả người mình yêu thì có lẽ chẳng bao giờ quên được.
    Trên biển cửa Tùng hôm đó, lòng tôi trào dâng câu ca của nhạc sỹ Hoàng Vân trong bài hát “Bài ca Vĩnh linh ”: “ Vĩnh linh ơi trăm mến ngàn thương!”.
    Vâng, với tôi Vĩnh linh trăm mến ngàn thương cả trước đây, ngay cả bây giờ và sẽ còn mãi mãi.

    [IMG]
    Bên ven bờ Hiền lương,chúng tôi đứng trông về Miền Bắc.
    Kiến Hà
    vinhtran, daccong86rockaruouaem thích bài này.
  2. nguyenhuuhiep Thành viên

    Là người Huế, hiện đang công tác tại Nha Trang, nhưng với tôi, Vĩnh Linh là nơi đầy thương yêu và kỷ niệm. Trước là học sinh trường Nông Nghiệp Huế, thực tập tại Trại Chăn nuôi Vĩnh Thủy, nơi đây tôi được sự dìu dắt giúp đỡ chí tình của các cô chú, anh chị Vĩnh Linh, chính vì vậy, ấn tượng về mảnh đất anh hùng còn chằng chịt hố bom và con người nhân hậu ở đó mãi mãi thấm sâu trong ký ức của tôi.

    Vĩnh Linh đã thay đổi rất nhiều. Biết vậy, tôi càng hoài mong một ngày có dịp trở lại Vĩnh Linh để thăm tất cả...
    vinhtrandungcot thích bài này.
  3. dungcot Thành viên

    Chào chú cháu là thế hệ 7x của người con đất Vĩnh .Cháu tự hào là đã được sinh ra và lớn lên trên đất Lửa.cháu cùng Những con Người Vĩnh Linh đang xây dựng quê hương .Cháu đang công tác tại Trung tâm Thể dục thể thao Vĩnh linh trong chi hội thể thao Người khuyết tật !!!!địa chỉ là Hoàng Đức Dũng Trung tâm thể dục thể thao Vĩnh Linh maii anhdung@hoanganhcp.com
    có ngày chú cháu mình gặp nhau !!!!!
  4. vinhtran Thành viên

    Vĩnh linh ơi nhớ ngươi lắm, lâu lắm rồi chưa ra lại thăm đợi đấy...
  5. nguyenhuuhiep Thành viên

    chào cháu dungcot

    Chào cháu dungcot, chú vừa mới tìm biết trang Quangtrionline, lại càng vui hơn khi cháu là người đầu tiên cho chú biết thông tin để gặp gỡ sau này. Cám ơn cháu rất nhiều, đúng là tình cảm của con người Vĩnh Linh luôn đầy ắp, thân thiện và khó quên. Mail của chú: huuhiepusd@yahoo.com.

    Cháu có đến Vĩnh Tú chưa? Nơi đó có một gia đình giúp chú rất nhiều trong suốt thời gian thực tập. Khi nào có dịp đến cho chú biết nhé!

    Chú có vài bài thơ trên trang thơ của diễn đàn. Nếu cháu thích đọc cho vui. Chúc cháu luôn thành công trong mọi công việc!
    dungcot thích bài này.

Chia sẻ trang này