26/07/2006 ♥ 26/07/2011 6 năm so với cả cuộc đời thì ko dài, nhưng so với số tuổi của mình thì cả là 1 chặng đường dài đã trải qua... Quangtrinet trong tôi là thú vui...Khi có 1 đứa nhóc lớp 9 đang mê game online lại từ bỏ những trận chiến, để ngày ngày online viết bài cùng những người xa lạ, lớn hơn mình nhiều tuổi – trong lúc đó ba mẹ la hoài ko làm mình bỏ game đc. Quangtrinet trong tôi là niềm vui...Khi ngày ngày online, tán gẫu với mọi người, vui có, buồn có, nó làm cho mình hoạt bát hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Quangtrinet trong tôi là nỗi nhớ...Khi có đợt nằm bệnh viện hơn 1 tuần, chỉ 1 tuần thôi mà nhớ nó da diết, bứt rứt khó chịu. Quangtrinet là thói quen, cứ mỗi lần mở trình duyệt thì việc tiếp theo là click vào ô truy cập nhanh QTN. Quangtrinet là tình cảm...khi lần đầu tiên gặp mọi người ở offline năm 2007, lần đầu mà như thân quen, ko có khoảng cách, là những offline sau này, quen biết nhiều, nhận được tình cảm nhiều, sinh nhật có nhiều người chia sẽ hơn, đau ốm có người quan tâm hơn, dù chỉ là qua internet, rồi QTN mang đến 1 người con gái, tình cảm dạt dào hơn, Quangtrinet là ảo, nhưng có những tình cảm rất thật. Quangtrinet là nơi nuôi tôi trưởng thành, ngoài ba mẹ ra, quangtrinet đã dạy cho tôi quá nhiều bài học, có một thời gian QTN lộn xộn lắm, thành viên chửi bới liên tục, kiện tụng gay gắt,đã có lúc tôi đã muốn buông xuôi tất cả,nhưng rồi cũng vượt qua và từ đó nhẫn nhịn hơn, khôn ngoan hơn, chịu đựng tốt hơn. Có 1 thời khó khăn đến nỗi, mình bị hạ từ admin xuống thành viên, chỉ trong 3 ngày thôi, rồi mình lại làm admin, nhưng trong 3 ngày đó, mình hiểu thế nào là hụt hững, rồi hiểu ra rằng, thành công của mình có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng có đủ niềm tin thì mình sẽ làm lại được, và thành công hơn trước nữa. Mình hiểu rằng chẳng có cái gì là không thể xảy ra, luôn chuẩn bị tinh thần và ko bị động trong mọi trường hợp. Mình hiểu ra, những cố gắng của mình mà ko phải ai cũng hiểu được, đừng trách ai hết, chỉ cần cố gắng thêm nữa thôi. Mình hiểu ra rằng, việc mình làm mình cho là tốt, nhưng có thể là ko tốt với người khác, sự hiểu lầm rất dễ xảy ra... Quangtrinet là trách nhiệm... khi từ 1 thành viên, mình trở thành admin mà không qua bất cứ 1 lần thử việc nào, nghe có vẻ dễ, nhưng ai vào trường hợp này mới thấy trách nhiệm nặng nề. Từ 1 thành viên tham gia, trở thành 1 người lãnh đạo, khác nhiều chứ... Lãnh đạo của 1 nơi không lợi lộc, phi lợi nhuận, không chỉ riêng mình – Lãng Tử - mà cũng là suy nghĩ của anh em ban điều hành. Làm điều hành viên diễn đàn, chỉ có lợi về tinh thần, rèn luyện bản thân, chứ lợi gì về vật chất, thế mà thành viên có người buồn thì chửi cũng có, trách cũng có, phê bình này nọ, bực lắm chứ, nhưng trách nhiệm là thế, tập sống giữa cuộc đời cũng phải thế. Lãng Tử nói điều đó chỉ mong rằng mọi người hãy hiểu cho anh chị em ban điều hành, dù chỉ thêm 1 chút. Quangtrinet trong tôi là TỰ HÀO – Tự hào lắm chứ, 1 diễn đàn lâu năm nhất tỉnh nhà, tự hào lắm chứ, khi Quangtrinet làm được nhiều việc thiện, nhiều hoạt động xã hội tuyệt vời, giúp đỡ được nhiều người khó khăn, chứ không như những diễn đàn giải trí đơn thuần khác. Tự hào lắm chứ khi người ta biết mình là admin của diễn đàn đó, tự hào lắm khi mình đã có 6 năm chung sống với nó rồi... Và mọi người cũng tự hào đúng không??? Khi đã 1 lần tham gia hoạt động xã hội cùng quangtrinet, các bạn đều có quyền tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ, nhưng mà quý. Tự hào lắm khi vào tiệm net thấy nhiều bạn đang truy cập và đọc tin tức, dù nhiều lúc chỉ vào đọc rồi ra. Tự hào lắm về cái "chức" Administrator của mình, khi có người gọi điện "admin ơi, chương trình thành công ngoài sức tưởng tượng..." lúc đó mình nghẹn lời, nghe đt mà gật đầu lia lịa... Vui lắm khi cứ mỗi lần hoạt động xã hội về có người nói “Ước gì mình biết QTN sớm hơn” hay gọi QTN là GIA ĐÌNH, là Mái nhà thứ 2.... Cảm ơn a Vuonglv đã đưa em đến với Quangtrinet.com 6 năm.... Quangtrinet.... tôi yêu tất cả mọi người... 01:18 AM - 27/06/2011 Lãng Tử
Không biết mọi người, những ai tham gia mới sau này có lúc nào lục lọi ảnh cũ hay những topic offline ra xem không, nhưng mỗi thời có 1 cái vui riêng, riêng LT hôm nay nhìn lại, nhớ lắm... Năm 2007 ở Huế, đi cả đoàn vào Huế thăm trung tâm mồ côi, QTN và NVT ngồi kín 1 góc đường Hàn Thuyên để ăn cháo @@ Bộ dạng thời đó Thời "hoàng kim ăn nhậu", đánh đông dẹp bắc, uống tay đôi với cả Mr Nguyễn, No.1255 để rồi về phòng vuonglv...ọe Dáng đứng ăn nhậu thời còn mạnh thì rất "bề thế"
Thật lòng t cũng chả biết nói gì. Thôi thì t chúc m mãi mãi gắn bó với QTN, giúp QTN ngày càng lớn mạnh
Cố gắng phát huy thêm nhiều nữa T nha Công nhận ngày xưa dáng vẽ Xì teen phong cách hơn thời nay nhiều nhở
Mong là anh sẽ luôn gắn bó với QTN. Và hoạt động nhiệt tình hơn nữa để QTN trở thành 1 sân chơi thực sự của người QT.
Mình có nên làm 1 bài tròn 10 năm tham gia QTN không nhỉ . Ku Tuấn còn trẻ chán chắc cũng gắng tham gia vài năm nữa với QTN .
May mà anh Tuấn ghi đây là bộ dạng của anh khi còn trẻ đó, không thì C cứ tưởng đây là mem khác nữa chơ .
@Cường: hì, khác dữ e hi ^^! nhìn lại a cũng thấy chả giống gì nhiều, chứ đừng nói ai nửa, nhất là từ lúc a cạo đầu
Ku Lạng còn nhớ ngày tham gia diễn đàn chứ miềng thì chịu. Chỉ nhớ mang máng là tháng 10 năm 2005 thui. Mới đó thôi mà cũng biết ku Lạng gần 6 năm rồi hè nhanh thiệt.