Yêu… Yêu xa… Yêu xa là j` anh nhỉ? Yêu xa là mong chờ…là ngóng trông. Yêu là nhớ…là nhớ tới mỏi mòn… Yêu xa là những lúc cảm thấy tủi thân và đôi khi òa khóc vì cần 1 bờ vai nhưng ko thấy… Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà ko thể ở bên để chia sẻ chút hơi ấm.Nhiều khi ko dám nhắc tới những nhớ thương sợ nước mắt tuôn trào. Yêu xa là xa những cái nắm tay,xa những vòng ôm,xa môi hôn và xa cái nồng nàn của mùi hương thân quen trên tóc. Yêu xa là những khi đi ngoài phố 1 mình…nhìn người ta đi bên nhau hạnh phúc,trao nhau những ánh nhìn ấm áp mà cảm thấy tủi thân, ganh tị, thèm 1 cái siết tay tiếp thêm niềm tin. Yêu xa chỉ bằng những lời nói,chỉ bằng những cú điện thoại,chỉ bằng những bài hát cả 2 cùng nghe,cùng 1 thời điểm…nhưng ở 2 nơi khác nhau. Yêu xa, mỗi lần đi đâu cũng phải đi một mình,mòn mỏi mong chờ đến 1 ngày nào đó được gặp nhau…dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Yêu xa mỗi lần gặp lại chỉ muốn ôm chầm lấy,muốn nói chuyện với nhau suốt đêm,muốn nhìn thấy nhau suốt ngày….muốn được ở bên nhau nhiều hơn nữa... Yêu xa là mỗi lần online chỉ muốn chat với nhau thôi. Yêu xa là mỗi khi có hình mới lúc nào cũng gửi cho nhau đầu tiên,chỉ để được thấy mặt nhau…. Yệu xa mới nhận ra được bản thân có khả năng chờ đợi,có bản lĩnh từ chối tất cả…chỉ dành lại tình cảm cho 1 người duy nhất,quan trọng. Yêu xa là những lúc vui thật là vui khi nhìn thấy số đt của người đó đang gọi. Yêu xa là thương nhớ,là mỏi mòn,là cần 1 bờ vai nương tựa,là cần 1 vòng tay ôm,là những giọt nước mắt,là nụ cười…là tình yêu. Dù gần hay xa thì tình yêu vẫn là tình yêu đúng ko anh? Chân thành, tin tưởng, tôn trọng nhau và tất cả những thứ ko tên khác cộng lại sẽ thành tình yêu.
ấn tượng quá đó , sao đọ những câu trên đó mà lòng tớ cảm thấy buồn va muốn khóc quá , trong lòng cảm thấy ngen ngào vô cùng luôn , lòng ngực dường như lại đánh lên những hồi trống thình thịch và bây giờ tội lại nhớ đến nho của tồi quá , không biết bây giờ Huế có chuyển trời như quảng trị không , không bít em cón khỏe không và không bít em cón nhớ đến anh yêu anh nhiều như anh yêu em không < Linh anh vẩn yêu em nhiều lám em hẩy đợi anh nhé
Xin lỗi tý !!! Candy nhìn thấy cái này quen quen ko biết đọc đâu rồi Nếu có nguồn bạn TDDT ghi giúp cái nguồn nhé Yêu xa cần lắm bản lĩnh, lòng tin bạn Rùa nhỉ
Hehe. Tớ phát hiện ra là trên 4r cò rất nhiều người iu xa, ví dụ bạn Thịnh chẳng hạn. Anh wind có ý kiến gì về vấn đề này không nhỉ ? Ôi! Tình yêu sét đánh. (lạy chúa! Con sợ chết lắm)
Dù cách trở bởi khoảng cách về địa lí nhưng hai trái tim luôn luôn hướng gần về nhau .Cùng nhịp đập cn tim thì mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ .Xa hay gần cũng không quan trọng bằng 2 người yêu nhau bằng trái tim chân thành .Vẩn còn hơn dù gần mà bị dối gian cũng coi như hư không .Thực thực ảo ảo hư hư ............Biết yêu phải biết trước đắng cay ..........Phải học cách chịu đựng mọi khó khăn ...........Luôn cho đi thì cũng luôn được nhận lại đó là quy luật tự nhiên ..........Dù xa nhưng tình yêu vẩn không nhạt nhòa .....Thì đó mới là vj ngọt tình yêu .
^^! dạ cái này có nguồn nhưng hok pik em lấy từ đâu ra nữa tại lâu lắm rùi với lại thấy đúng tâm trạng mình nên em post lên thoy
Ui chà, yêu xa... Mệt mỏi lắm những lúc dằn vặt, nghi ngờ, ghen tuông lẫn nhau (Anh nhỉ?) Nhưng yêu lắm và yêu hơn khi không nhìn thấy cái xấu của nhau Yêu xa... haizzzz
huhu đừng nói đến vấn đề này nứa , càng nói cang nhớ càng thương , càng buồn càng tủi rồi cô đơn bỏ nhà đi theo gái thì ai chịu đây
co nguoi iu o xa bun chit di dc...hehe...nho nguoi ta cung ko bit lam gi hon ngoai nhung dong tin nhan,nhung cau chuyen tu nhung cuoc goi.....oi yeu xa
Mình ko hiểu vì sao con gái lại là người khổ hơn.,.khi yêu như thế thì ai không khổ kia chứ,.,tình cảm mà như nhhau cả thoai hì
Yêu gần mà không hiểu nhau, khổ hơn yêu xa mà hai tâm hồn vẫn cùng nhịp đập. Túm lại yêu là một thứ tình cảm quá xa xỉ đối với tui, chưa bao giờ tui nắm giữ được trái tim ai đó cho mình. Hic,...