Xin lỗi mọi người vì cận kề ngày 1.6 rồi mới đưa thông tin chính thức về hoạt động cho ngày Quốc tế thiếu nhi lên được, trong khi những thông tin ngoài lề thì đã lan rộng từ cách đây hơn 1 tháng rồi ^^! Ban đầu theo thảo luận từ phía thành viên thì đa số các ý kiến ủng hộ việc chọn một làng quê nghèo để tổ chức, cụ thể là các bạn đã đề xuất làng Quy Hà - xã Triệu Độ. Nhưng sau khi đi khảo sát thực tế ở làng Quy Hà, \^o^/ thấy đường đi khó, ngoằn ngòeo lại khá nguy hiểm (chạy ven sông, qua cầu phao hoặc đi đò) trong khi nếu tổ chức ở đó thì chúng ta sẽ không về trước 8h tối, sợ nguy hiểm cho thành viên. Hơn nữa do hạn chế về nguồn quỹ Cộng đồng (hiện quỹ chỉ có 1.350.000đ) cũng như nhân lực (các mem 12 năm nay phải tập trung cho 2 kỳ thi lớn trước mắt), cuối cùng BĐH QTN đã quyết định chọn làm ở Trung tâm Phục hồi Chức năng dành cho trẻ khuyết tật ở thị xã Đông Hà (ngay trong thị xã và số lượng trẻ em không nhiều). Sáng nay \^o^/ đã đến gặp và trao đổi với chị Đào - Phó trưởng phòng LĐ, TB & XH thuộc UBND thị xã ĐHà (đơn vị quản lý của Trung tâm) và cũng có ghé thăm Trung tâm PHCN. Hiện có 25 cháu sinh hoạt thường xuyên tại Trung tâm (sáng 7h đến, chiều 5h về nhà), các cháu đa số mắc bệnh bại não, thiểu năng trí tuệ, khó khăn vận động và là con nhà hoàn cảnh khó khăn (\^o^/ có giữ danh sách 25 cháu, bạn nào cần tham khảo có thể liên hệ). Qua trao đổi, vì phía Phòng LĐ, TB & XH đã chuẩn bị bánh kẹo cho các cháu nên QTN chúng ta sẽ tặng cho mỗi cháu 1 bộ áo quần mặc nhà (phần quà tặng đã được \^o^/ tham khảo ý kiến nhiều người trước khi quyết định, ko thể mua sách vở và vải áo trắng quần xanh vì các cháu ko đi học). Tuy nhiên nếu bạn nào có đề xuất phần quà tặng khác có ý nghĩa hơn thì chúng ta vẫn có thể xem xét lại \^o^/ cũng có tham khảo qua giá quần áo ở chợ Đông Hà, giá mỗi bộ dao động từ 30k-50k, như vậy dự kiến chi phí cho ngày 1.6 là khoảng 1.000.000đ. Hiện tại quỹ Cộng đồng không còn nhiều do đó QTN tiếp tục kêu gọi lòng hảo tâm từ phía các cá nhân, tổ chức, mỗi chúng ta góp gió thành bão để có nguồn kinh phí cho hoạt động trong các tháng tiếp theo! Vậy các bạn chú ý: Chương trình 1.6 sẽ bắt đầu vào lúc 15h cùng ngày, các bạn tham gia tập trung tại Công viên Lê Duẩn (cách Trung tâm PHCN khoảng 500m) để chúng ta xuất phát đến trung tâm dưới sự dẫn dắt của admin Rain. Cố gắng đến đúng giờ và ăn mặc nghiêm túc nhé, vì hôm đó ngoài cán bộ Phòng LĐ, TB & XH thì các lãnh đạo thị xã cũng có mặt để thăm và tặng quà cho các cháu. Thông tin sẽ được cập nhật hàng ngày, các bạn chú ý theo dõi nhé!
chúc mọi người có sức khỏe thật tốt để tham gia đầy đủ và nhiệt tình nhé...chúc mọi người bình an và gặp nhiều may mắn...hòan thành tốt nhé mọi người...mình củng muốn tham gia...nhưng đk k cho phép...vì xa qua...cố lên mọi người./.
Ô kê con gà đen (chơi chữ) 2/6 thi tốt nghiệp nhưng 1/6 vẫn tham gia quốc tế thiếu nhi dc, nhất định ko bỏ qua LT nghĩ nên quyên góp ngoài tiền ra có thể quyên góp áo quần hay đồ chơi gì đó thêm cũng dc, nhất là đồ chơi.
heheh! Không thể bỏ qua đc chuyến này sún củng đi choa sún một chân nghen! Mà anh Phong ơi hôm đóa nhớ chở Sún với tề!
Cảm ơn những hoạt động của box Đông Hà, rất tiếc ko có dịp tham gia cùng các bạn. Nhân tiện đây, Cương thiết nghĩ tại sao lâu nay mọi người ko nghĩ đến 1 địa chỉ mà Cương nghĩ chúng ta nên quan tâm. Đó chính là Mái Ấm Tình Hồng ( Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Em đường Phố KP7 - P3 - Đông Hà). Đó là nơi tập trung những Trẻ Em bất hạnh, ko có cuộc sống đầy đủ như những người khác, cần rất nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân về vật chất cũng như tinh thần. Cương đã từng sống ở đó với các em trog thời gian dài nên Cương rất hiểu những ước mơ cũng như khó khăn của các em. (Hình như QTO đã tổ chức giao lưu với các em cách đây khá lâu). Các em rất thích đón tiếp những tổ chức như chúng ta vậy. Cương mong BĐH xem lại và lên kế hoạch cho chuyến thăm này. Nếu có Cương xin dc ủng hộ 200K. Cảm ơn các bạn lần nữa.
@anh Cương: trung tâm mái ấm tình hồng QTN chúng ta đã tổ chức ở đó 1 lần vào ngày 31/12 năm 2000 do anh Hiệp đại diện đứng ra tổ chức thực hiện và hình như có thêm 1 lần mà em ko tham gia thì phải. Ở đó tổ chức xã hội nGười Việt Trẻ bắc trung bộ cũng làm trung thu ở đó. Bây giờ ta nên dành tổ chức cho các nơi khác anh à!
Bạn có lộn với chổ nào ko? Năm 2000 Cương còn ở đó mà? Cương có thấy gì đâu? Chỉ có 1 tổ chức hay quan tâm và đến sinh hoạt với các em đó là Hội Chữ Thập Đỏ mà thôi. Vả lại năm 2000 làm gì đã có QTN?
Anh Cương, em nghĩ là Ku Tuấn có nhầm lẫn! nhưng trong những ảnh off thì đúng là có hoạt động đó! ảnh off lâu lắm, em có đc xem Đ chúc cả nhà hoàn thành 1/6 Em ko ra kịp rồi hic!!
mọi người ủng hộ em củng 2 tay thui mà tặng quà cho các em thì áo quần là hơn vì đa phần trẻ em ở đó hok đi học < cu sún ơi anh đi với cu tún rùi nhưng phải để coi xe cộ thế nào đã>
Chính xác là Tuấn đã nhầm, lần ở Mái ấm tình hồng là năm 2006. Rất tiếc là ngày đó Rain bận tổ chức 1/6 cho thiếu nhi ở đường phố nơi cư trú với tư cách Bí thư đoàn, không xin nghỉ được. Mọi việc lần này đành nhờ cả vào \^o^/ và No.1255. Không tham gia được lần này thật tiếc nhưng đành vậy. Xin lỗi mọi người. Lần này là hoạt động ở Trung tâm phục hồi chức năng. Địa chỉ để hoạt động từ thiện thì rất nhiều nhưng mình phải rải ra vì không đủ thời gian, nhân lực cũng như quỹ cộng đồng còn eo hẹp quá. Nếu lần này hoạt động ở Trung tâm PHCN chứ không phải Mái ấm tình hồng mà bạn vẫn giữ nguyên ý định ủng hộ 200k + 100k lần trước bạn đăng ký ở topic xây dựng quỹ bên kia nữa thì QTN đã có thêm một số tiền quan trọng để trang trải rồi đấy. Cám ơn bạn rất nhiều Quỹ cộng đồng và danh sách ủng hộ Rain đã cập nhật ở đây ngày đó không vào được nên Rain sẽ chuyển trước cho Nghi hoặc Tiến, nhận giúp anh nhé. Quỹ còn cũng không bao nhiêu, mong tiếp tục nhận được những tấm lòng vàng của các cá nhân, tổ chức.
Em góp ý chút vì các em nó ko giống nhau nên nếu mua áo quần thì phải phù hợp với từng em một, ko thì em mặc được em lại ko mặc được tội chúng nó. Em thấy thiết thực nhất với các em là sữa, vì ngày nào cũng phải uống sữa mà. Em ko tham gia được rất tiếc và buồn nữa. Chúc mọi người tổ chức thành công.
Chẳng lẻ giữa trung tâm mái ấm tình hồng với trung tâm phục hồi chức năng mà chúng ta vẫn còn bàn cãi được à. Trung tâm mái ấm tình hồng đã có nhiều tổ chức từ thiện làm nhiều lần rồi với lại diễn đàn mình cũng đã làm ở trung tâm mái ấm tình hồng 1 lần rồi thôi. Nên dành cho các trung tâm khác thì hơn. Thế là mình vẫn tham gia đc rồi. Xả stress trước khi thi
Lần này mình tổ chức ở TT phục hồi chức năng thì lần khác mình sẽ tổ chức ở Mái ấm tình hồng, có sao đâu anh, vì dù sao \^o^/ cũng đã liên hệ bên đó rồi, với lại cũng đã cận ngày. Những việc làm thiết thực và ý nghĩa thì ở đâu nó cũng có ý nghĩa cả. Kid nói thế là sai rồi em, ko phải vì người ta được quan tâm nhiều hơn là mình sẽ ko quan tâm đến, hiện tại do nhân lực và nguồn kinh phí chúng ta còn eo hẹp, chứ nếu dồi dào, Mas nghĩ BĐH chắc cũng sẽ tổ chức cho nhiều TT hay nhiều làng trẻ em nghèo hơn. Mong rằng những năm tới, QTN sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn của các cá nhân, tổ chức, để chúng ta có thể làm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa.
Trẻ em ở khắp mọi nơi trong mọi hoàn cảnh đều được nhận tình cảm yêu thương của toàn xã hội. QTN chúng ta cùng nhau góp một phần nhỏ bé của mình chia sẻ khó khăn cho các em, Dù là trẻ em khuyết tật hay trẻ em ở mái ấm tình hồng thì chúng đều cần được yêu thương. Và chúng ta còn rất nhiều dịp cũng như nhiều việc để làm.
\^o^/ xin được khẳng định lại lần cuối để mọi người khỏi mất công bàn cãi nữa nhé: lần này QTN sẽ tổ chức 1.6 cho các em khuyết tật ở Trung tâm PHCN thị xã Đông Hà, vì các lý do sau: 1. \^o^/ đã liên hệ với bên quản lý Trung tâm PHCN, hơn nữa cũng đã quá cận ngày, chúng ta ko thể thay đổi kế hoạch nữa. 2. QTN đã một lần tổ chức chương trình Khoảnh khắc giao thừa cho các em ở Mái ấm tình hồng vào ngày 31.12.2006, và sau đó 1 năm (31.12.2007) Quảng Trị Xanh cũng tổ chức chương trình tương tự cho các em (đều do cựu Admin Phong Ca làm trưởng ban tổ chức), chưa kể nhiều tổ chức đoàn thể khác đã đến thăm, tặng quà và tổ chức các hoạt động cho các em. Nói như vậy ko có nghĩa là các em đã được quan tâm nhiều thì chúng ta bỏ qua, nhưng vì nhân lực cũng như quỹ Cộng đồng QTN còn hạn chế nên BĐH cố gắng rải đều hoạt động đến các đối tượng hưởng lợi khác nhau. Chắc chắn sau này có điều kiện chúng ta lại đến thăm các em ở MATH. Về phần quà tặng, \^o^/ đã tham khảo ý kiến của các cán bộ phòng LĐ, TB & XH cũng như những người trực tiếp hướng dẫn các em ở Trung tâm thì mọi người đều nhất trí rằng tặng áo quần cho các em là thiết thực nhất (dù số tiền phải bỏ ra chênh lệch khá cao so với dự kiến của chúng ta). Vì biết rằng mỗi em một size khác nhau nên \^o^/ cũng đã nhờ Gia (nik QTN tinhdau999 - cũng là một cán bộ thuộc phòng LĐ, TB & XH TXĐH) điều tra độ tuổi và chiều cao từng em, sau đó mới đi chọn áo quần, thế nên mọi người yên tâm là em nào mặc đồ cũng sẽ vừa khít nhé! Việc còn lại là 14h ngày thứ Bảy (30.5.2009) các bạn có thời gian hãy cùng \^o^/ xuống chợ Đông Hà để chọn áo quần cho các em, tập trung trước siêu thị Quảng Hà nhé!
ngày đó có mem nào dễ nhận lỡ có mem mới hẻm bít mặt hì. @ Pà nghi alo tiếng nha. ra tìm hẻm ra mệt lắm hì. thiên mất số bà rùi.
không biết răng, chơ chưa khi mô thấy ý tưởng về Vĩnh Linh, chán, cấy chi thì cấy chơ mần ri thì e tui không ưng ý mấy đến nơi.
Nhất định lần này Thục sẽ không bỏ qua cơ hội để đi cùng QTN ......Hẹn gặp lại mọi người .........Thục nghĩ nếu đã lên kế hoạch như vậy chúng ta nên hưởng ứng bằng cả tấm lòng , thời gian chỉ còn có 3 ngày , sẽ không kịp nếu thay đổi ý kiến , ở đâu chúng ta có thể chia sớt cho các em có một ngày vui trọn vẹn và ý nghĩa thì cứ thế mà làm .Tặng áo quần là được rồi , 25 em mà tiền quỹ chúng ta có hạn mà .Nếu tặng thêm quà khác , QTN nên thu thêm tiền ngay từ bây giờ để thuận tiện cho công vịêc tổ chức.