một giấc mộng vàng. Một giấc mộng " uyên ương" cùng người đã từng giúp bạn "hàn gắn" những mảnh tim đau, 1 người đã giúp bạn nghị lực để vượt qua biết bao niềm đau nỗi khổ, những khổ đau cảu đời thường, những nỗi đau của dư âm 1 chuyện tình "ma". Thế nhưng theo dòng đời xô đẩy, thời gian, xa cách... những tình cảm mà người ấy dành cho bạn đã phôi pha theo năm tháng. Ban nhận thấy chuyện này kết thúc xẽ vỡ tan, trái tim bạn rồi sẽ trở nên chai đá, bạn sẽ làm sao ??? bạn có đủ can đảm để đối diện sự thật này không ? một sự thật quá phũ phàng đúng không bạn. trong trường hợp này bạn có đủ can đảm, nghị lực để giãi bày cho cô ấy, bạn đồng ý ra đi ra đi cho cô ấy được hạnh phúc... giờ ngồi đây thật sự tôi không thể chiêm nghiệm được tình đời là gì ? tình yêu là gì ? tâm trạng tôi hiện tại như thế nào, tôi thật ko hiểu nỗi ??? ghen ? không, tôi không hề ghen khi em được hạnh phúc. tôi có thể chấp nhận 1 trái tim đau, một cuộc tình dang dỡ cho em được hạnh phúc thì tôi ghen mà làm gì kia chứ. Mỗi phút giây nói chuệyn với em với tôi là 1 niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng với em không hẳn đã nhue vậy phải không em, muôn lời tâm sự biết tỏ bày cùng ai. có ai là tri âm, có ai là tri kỷ ???không tôi chỉ là kẻ cô đơn bạn bè ko một ai hiểu, bạn thân đã từng người một bỏ tôi mà đi, tôi chỉ biết tâm sự cùng những lá hoa, cây cỏ, cùng dòng sông cùng con người "thứ hai" trong tôi mà thôi.... vâng từ đây, từ bây giờ mãi mãi tôi chỉ là con người cô đơn không hơn không kém. Tôi phải dần làm quen với cuộc sống 1 mình khi mà ko ai hiểu mình, không 1 người cho mình tâm sự sẽ chia, thì chỉ có một con đường này mà thôi đúng không bạn ???
<div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ May 7 2006, 06:00 PM) [snapback]12115[/snapback]</div> Làm quen với cảm giác cô đơn, cũng có đôi lúc đã thử. Nhưng đó không hẳn là tất cả. Con đường một mình đó hình như ai cũng phải bước đi, dù chuyện tình cảm của họ không có gì đáng phàn nàn. Tất cả cũng chỉ vì một nỗi lo sợ mơ hồ ám ảnh? Cô độc cả khi không một mình, đó mới là con đường đáng sợ hơn cả. Khi cô đơn một mình, người ta vẫn tự cho mình nhiều cơ hội hơn. Khi đó, phải chăng cuối con đường sẽ là một ngã rẽ?
<div class='quotetop'>(My Dream @ May 8 2006, 07:58 PM) [snapback]12298[/snapback]</div> có chăng một ngã rẽ khi một người luôn "mặc cảm" bởi "một" chuyện tình đã qua... hay nói cho đúng hơn đó là một giấc mộng kinh hoàng đã reo rắc cho một "trái tim vỡ tan". Liệu có ai "dám" tiếp tục một chuyện tình khi "chuyện tình" trước vẫn chưa tìm được lối thoát cho mình... Dù cho một người đã xa, một người đã "phụ"... [media]http/www.filelodge.com/files/room23/609159/VungTauMusic_Net/DienThaiToan/Toikhongloduocgichoem.wma[/media]
<div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ May 7 2006, 06:00 PM) [snapback]12115[/snapback]</div> Sao lúc trước là tui và bây giờ là chú mi ah !!! Cuộc sống của chú mi nghe nói vui ve lắm mà . Tui thấy chú mi đâu có cô đơn ah , khi xung quanh vẫn còn biết bao nhiêu bạn bè quan tâm mà !!! Hãy vui vẻ lên mà sống nhé chú mi !! Có gì buồn thì cứ tâm sự cùng tui , tui có thể ngồi hàng giờ để ngeh chú mi nói à
cô đơn đâu phải không có bạn mà cô đơn "cô đơn" là do người ấy thật sự đã "xa" lắm rồi. dù cho có ở bên cạnh thì giờ cũng đã "xa" lắm" rồi mi hiểu chứ
@: huydiet tối thứ 7 lên mạng đi tau cần nói chuyện okei, những gì i muốn biết, những chuện của tau tối đó tau tâm sự với mi một thể thế nhé
<div class='quotetop'>(Thien su dia nguc @ May 7 2006, 06:00 PM) [snapback]12115[/snapback]</div> mình là đàn ông thì phải chịu trach nhiệm trước những việc mình làm và đừng bao giờ hối hận vậy đi