Sau một buổi sáng ôm show làm chương trình tại ĐH Ngân Hàng, buổi trưa tranh thủ chút nghỉ ngơi, hú hú bà chị Mít Trâm ra căn tin ngồi chơi! + 1 chút mưa cuối năm + Bầu không gian khá lãng mạng + 2 đứa rãnh không có chuyện chi làm cho nên mới ra lò cái shot hình ni! kaka! Cái ni không biết có được gọi là ngây thơ không nhỉ?---> cho ý kiến đê! Nhí nhảnh và xì teen! 1 Phút lãng mạn trong cơn mưa, nhưng chả thấy mưa mô hết, chỉ thấy trời đen tối như mực công thêm cái không gian....! Ngắm chút cây cỏ và mưa nhẹ cuối năm!....chỉ tiếc là ko zoom ra chụp mưa được! Ngựa chút chơi!
@enternal: Chắc máy c load chậm nên ảnh ra lâu thôi, ảnh xem dc mà @Sơn: hơ, ai chụp cho hay để máy tự động rứa?
thì có 2 đứa rãnh ngồi chụp cho nhau roài ko biết làm chi nữa, kêu ngay cái thằng chủ quán ra chụp cho 3 pô! kaka!
@ love_body: hihi, tks bạn nhiều hí @ O Nghi + Lãng tử: đừng nghe giang hồ nó đồn bậy, vợ sắp cưới mô mà sắp cưới ---> cưới lâu roài! @ Bikute: anh làm chương trình ngoài DH NGAN HANG, nghỉ trưa nên rủ mít Trâm ra chụp chơi thui! 2 đứa rãnh mà @ Phương cao: mi bỏ tau đi theo Hoàn boss rùi còn trách tau chi nữa hử!