10 “danh ngôn” bất hủ của Cris Ronaldo

Thảo luận trong 'Thế giới thể thao' bắt đầu bởi Doanh Doanh, 17/9/11.

  1. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    [IMG]
    Biếm họa Ronaldo




    “Tôi ghét thay tã cho con, nhưng vẫn làm điều đó hàng ngày”

    Đó là tiết lộ của Ronaldo khi được hỏi về việc chăm sóc cậu quý tử Ronaldo Jr. Ronaldo tự hào khoe với báo giới rằng: “Tất nhiên, hàng ngày tôi vẫn phải thay tã cho con trai tôi chứ. Nhưng thú thực là tôi chẳng thích điều đó chút nào.”

    “Con trai tôi thường đi ngủ rất sớm, nhưng cứ mỗi lần tôi ở bên cạnh nó, nó lại chẳng chịu đi ngủ. Nó bắt tôi chơi bóng với nó và cứ khóc lên nếu như tôi không chịu ghi bàn. Mọi chuyện chỉ ổn thỏa khi tôi ghi bàn thắng và 5 phút sau cậu nhóc mới chịu ngủ ngon lành.” Ronaldo tiết lộ thêm về cậu quý tử.

    “Tôi không hút thuốc, không uống rượu và cũng chẳng phải là kẻ phá gia chi tử”

    Ronaldo đã phản ứng rất tức giận như thế trước những thông tin mà báo chí nước Anh phản ánh khi anh còn khoác áo MU. Ronaldo còn bực tức đính chính thêm cho sự “trong sạch” trong lối sống của mình: “Tôi sống ở một vùng ngoại ô của Cheshire và người hàng xóm thân nhất với tôi là những chú sóc, chim và bò. Phần lớn thời gian của tôi là ở bên bạn bè, người thân và gia đình. Tôi chẳng la cà quán xá hay đi bar, vũ trường hộp đêm nào hết. Tôi yêu thích sự yên tĩnh và luôn tạo cho mình một không gian riêng để nghỉ ngơi."
    [IMG]
    Ronaldo chăm con rất giỏi
    “Mario Gotze là ai? Chơi vị trí nào thế?”

    Đó là câu trả lời của Ronaldo khi trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức về một trong những tài năng trẻ sáng nhất của bóng đá châu Âu, Mario Gotze, hiện đang khoác áo Borussia Dortmund. Câu trả lời nguyên văn của Ronaldo là: "Goetze là ai? Chơi ở vị trí nào? Cậu ấy thi đấu có tốt không? Tôi không có cơ hội để xem những trận đấu tại Bundesliga".

    Không chỉ Gotze, báo chí Đức còn tiết lộ trước đó Ronaldo còn chẳng biết đến Sami Khedira hay Nuri Sahin là nhân vật nào cho đến khi bộ đôi này cập bến Real Madrid làm đồng đội cùng anh chàng.

    “Tôi không thích chiến thuật của Mourinho”

    Ronaldo đã thẳng thắn phát biểu như vậy sau trận đấu lượt đi bán kết cúp C1 năm ngoái giữa Real và Barca. Đó là trận đấu mà Real đã để cho đối thủ cầm bóng tới 70% thời gian và chịu lép vế hoàn toàn. Phản ứng của Ronaldo nhận được nhiều sự đồng tình từ phía các CĐV. “Tôi không thích Real chơi theo kiểu như thế, nhưng tôi buộc phải chấp hành bởi ông ấy (Mourinho) mới là HLV trưởng.”

    “Chúng ta sẽ đoạt chức vô địch cúp C1, cúp La Liga và các loại cúp khác”

    Đó là phát biểu hùng hồn của Ronaldo khi mới đặt chấn đến Bernabeu. Tuy nhiên sau 2 mùa giải khoác áo Kền kền, Ronaldo vẫn chưa có gì ngoài chiếc cúp Nhà vua giành được sau khi thắng Barca ở mùa giải năm ngoái. NHM đang lo lắng chưa biết bao giờ tuyên bố trên của Ronaldo mới trở thành sự thực.

    “Tôi ước chỉ được đá với 10 người như Messi vẫn thường làm”

    “Ghen tỵ” với màn trình diễn chói sáng của Messi trong trận lượt đi bán kết cúp C1 giữa Real và Barca ngay tại Bernabeu, Ronaldo đã phát biểu như vậy. Theo Ronaldo, sở dĩ Messi chơi tốt như vậy là do Real của anh bị đuổi mất một người (Pepe). “Bạn biết đấy, đá với 10 người bao giờ cũng dễ dàng hơn mà”, Ronaldo mỉa mai thêm.
    [IMG]
    Ronaldo đẹp trai, giàu có và đá bóng giỏi
    “Có cho tiền tôi cũng chẳng ký HĐ với cầu thủ nào của Barca”

    Thừa nhận Messi, Xavi và Iniesta là 3 trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng Ronaldo cho biết anh sẽ chẳng ký HĐ với ai trong số bộ ba trên nếu được làm chủ tịch Real, lý do chỉ vì anh chàng “không thích” làm điều đó.

    “Tôi đáng giá hơn 94 triệu euro”

    Trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Ronaldo ý thức rất rõ giá trị của mình. Vừa đặt bút ký HĐ với Real, Ronaldo đã nổ tưng bừng: “Bạn hỏi tôi có đáng giá 94 triệu euro hay không ư? Tất nhiên rồi, đó là điều chắc chắn. Thậm chí tôi còn có giá trị hơn thế nữa ấy chứ.”

    “Tôi thích bị la ó, thích bị chế giễu và sung sướng khi nhiều người ghét tôi”

    Trở thành đề tài đàm tiếu chỉ trích của nhiều CĐV vì thói kênh kiệu và ăn chơi trác táng ngoài đời nhưng điều đó chẳng khiến Ronaldo quan tâm, thậm chí anh chàng còn coi những lời chế giễu, la ó là động lực để phấn đấu vươn lên.

    “Tôi đẹp trai, giàu có, đá bóng hay, vì thế họ ghét tôi.”


    Bị la ó chế giễu quá nhiều trong trận đấu với Zagreb ở cúp C1 giữa tuần qua, Ronaldo đã đáp trả thẳng thắn bằng những tuyên bố có phần mỉa mai như trên. “Họ ghen tỵ với tôi bởi vì tôi đẹp trai, giàu có và đá bóng hay ấy mà. Chẳng có lý do nào khác ngoài chuyện đó cả”.


    Nguồn 24h
    kuly__*__kuly thích bài này.
  2. Cat Trang Thành viên

    Thật là vãi luyện..............................nhìn cái mặt là đã ghét..........
  3. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Nói thật ronaldo hay thật nhưng củng giống morinho thôi .phẩm chất mình hok thích .như pep and LIO hay hơn .im và làm đẻ mọi mọi người thấy và khâm phục
  4. kuly__*__kuly Thành viên

    “Tôi đẹp trai, giàu có, đá bóng hay, vì thế họ ghét tôi.”---> quá chính xác :))

Chia sẻ trang này