[FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tình cờ hôm nay ngồi buồn chẳng biết làm gì chơi game mãi cũng chán thôi thì Post lên những câu chuyện tình để mọi người cùng tham gia.[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mở đầu Topic là một câu chuyện tình của những người ban thời còn sinh viên. Có thể nói sinh viên họ có hàng ngàn hàng câu chuyện tình mà họ tận mắt thấy tai nghe.[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Để mở đầu xin kể các bạn cùng nghe câu chuyện : " Chưa cưới mà đã ly hôn"[/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hồi còn sinh viên lớp tớ có cặp đó yêu nhau, cũng có thể nói là tình yêu sét đánh hay tình yêu chớp nhoáng gì cũng được. Mới vào năm đầu gặp nhau là yêu nhau cái "Rụp" liền họ yêu nhau kinh khũng luôn không những trong lớp biết mà cả trường đều có thể biết đến cuộc tình của họ. Họ thề non hẹn biển và cuối cùng họ đã đi đến một quyết định cũng thật khũng khiếp nhưng cũng thật đẹp. Đó là trong kì nghỉ hè của năm thứ nhất anh chị ta đưa nhau ra ủy ban phường đăng ký kết hôn nhưng kết hôn vậy cho chắc ăn nhưng họ đợi đến khi ra trường mới tổ chức lễ cưới. Và những năm tiếp theo của khóa học anh chị ta lúc nào cũng bên nhau vì họ đã là vợ chồng về mặt pháp luật. Và rồi những ngày tháng êm đẹp đã trôi qua. Sau khi ra trường anh ta có ông cậu làm ở trường đại học khoa học Huế xin cho anh ta vào làm chuyen viên về mãng đào tạo từ xa còn cô nàng thì ở lại Đông Hà học thêm TC Kế toán. Chàng làm một nơi nàng học một nẻo vào rồi chuyện gì đến nó đã đến.Anh chàng vào làm ở lại Huế yêu một cô bên cạnh phòng trọ vì rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" . Dần dần cô nàng cũng nhận ra có gì đó không ổn và rồi tình cờ một lần cô vào Huế thăm " Chồng" và bắt gặp cảnh tượng không đẹp xẫy ra giữa "Chồng" mình và cô nàng phòng bên. Thế là cô " Vợ" đùng đùng lên đòi ly dị. anh " Chồng" chẳng chịu thua "Duyệt luôn" thế là anh chị kéo nhau ra toàn ly dị. Vậy là cả hai chưa một lầ lên xe hoa mà đã mang tiếng là đã có một đời vợ một đời chồng. [/FONT] [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Còn [you] có câu chuyện tình nào hay hay kể lên mọi người cùng nghe nhé. Biết đâu trong câu chuyện mà bạn kể là những bài học cho một ai đó chưa và đang yêu [/FONT]