Chuyện qua rồi mà hôm nay mới đủ sức để viết lại, một ngày để nhớ cho hết các sự kiện : "Bão nhậu". -16h40 Chiều TienSmall (TS) có mặt tại Đông Hà, cụ thể là quán anh Vượng lúa vãi (Vuonglv), có thêm anh Mậu bạn của lúa vãi nữa. - 17h về cafe 139 Nguyễn Trãi thăm em bé ở quán, sau một hồi tán tỉnh chán chê, cười lòi bong bóng. Anh em quyết định gọi cho Mr Nguyễn. Phải đợi thằng khỉ này, lại tiếp tục tán tỉnh em quán cafe chê chán. - 18h gồm có 5 người: Tiến, Vượng, Bá, Mậu, Bạn Mậu lò mò lên quán thịt cầy! Đến quán thằng nào cũng đói, đíu nói chuyện tẹo nào, ăn tới tấp: sã, khế, chuối chát, lá mơ, vã,... : Bão ăn, ngồi một tí quất hết 5 chai rượu mật cho loại lớn, tổng cộng khoảng 2,5 lít rượu, thịt cầy 3 dĩa phay, 2 hoong, mì 10 ổ, thuốc hút....Nói ra không phải kể lễ khoe khoang nhưng lỡ lời nên nôn cho hết . - 19h alo em Nghi già dễ thương (\^o^/) , nick gì mà toàn kí tự tìm hoài mới ra, em Nghi quyết tâm bỏ dạy, ra đi nhậu tơi bời. Cả nhóm tiến vào phòng anh Vượng ăn cơm xã giao nhưng Mr Bá làm hết nồi luôn, mình ăn khách đc có 5 bát. Kế hoạch là bàn đi Hát cho nhau nghe, Anh Vượng năn nỉ, hôn hít em lekima (bé Cẩm Lệ) xong xuôi thân tàn ma dại, tóc tai bù xù, quần ống có ống không rồi lao lên xe phóng nhanh... - 19h30 Lúc này gồm có 6 người, hành trang đến quán KaraOke trên người chỉ mang theo Ví (bóp) và áo mưa, em Nghi bảo mình đi chậm chậm lại để làm gì ko biết, nhưng tại bản thân mê âm nhạc từ lúc 25t nên phóng xe lao theo kẻo sợ lạc. - Mở đầu chào mừng là 1 thùng bia, em Lekima uống nước ngọt đủ phê nên cũng chuyển qua xài nước cay có đá luôn. - Phong cách biểu diễn ấn tượng nhất là anh Vượng, mặt nghiêng một góc 45 độ, tay trái áp vào ngực, tay phải cầm micro rồi đẩy đà dễ thương với ca khúc tiền chiến gì gì anh Vượng nhỉ. - Phong cách biểu diễn đú đỡn nhất là Mr Nguyễn, nó cứ tới gần gần mình cười hề hề rồi mắt chớp chớp như muốn nuốt chửng tấm thân bé nhỏ này, may mà có mọi người góp ý nên mình cũng kiềm chế được , hihihi. - Phong cách cưa sừng làm nghé là em Nghi, em hát nhỏ nhẹ ỏng ẻo nhưng phải nói chất giọng trong trẻo, truyền cảm, nói chính xác là tuyệt vời , hát như tuổi teen. Vừa hát , lâu lâu lại liếc ly bia rồi làm phát 50. Đỏng đảnh: “ Em cứ nhầm hoài với nước ngọt, mấy anh ác thế”. -Hát kiểu tàn sát mọi sinh linh là Mr Nguyễn, tuy vậy mới thể hiện được sức mạnh của đàn ông chứ Bá hi. Tiến với Bá solo chỉ cần nhạc đệm, ko có lời nhưng vẫn prồ, mọi người vổ tay thán phục vô cùng! - Còn mình ko biết diễn tả thế nào, mình hát có 3 bài: Tình thôi xót xa -99 điểm, Vầng trăng khóc – 100 điểm,mà nếu có hát nữa cũng trên 95 điểm thôi, chắc may mắn cộng với khả năng bẩm sinh, kaka. Nhưng sau đó mọi người ganh tị nên ép mình say, nằm dài trên ghế luôn - Em Lekima lâu lâu lại làm một bài gửi tới cho cha nào đó, mắt rưng rưng: “Đừng xa em đêm nay!,…” - Có một điều đặc biệt là trong phòng hát, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, có ai đó hôn nhau chớp nhoáng: bụp bụp bụp, híc thèm quá :-P. - 23h tất cả rời quán, mình lê văn tê xe không đèn, lơ tơ mơ mò lên nhà. Trời mưa rất to, nhưng ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện. Cuộc nhậu kết thúc tại đó, có một số chuyện nho nhỏ rất hay trong và sau bữa nhậu, đúng ko mọi người nhỉ. Tinh thần chung là 20/10 sẽ tụ tập chiêu đãi chị em
Lướt qua bài trường thuật của TiênSmall tớ thằng cha này bở qua nhiều chi tiết quá?. - Chỉ tội Nghi thôi phải " Chui" cùng cái áo mưa " Chú" trong cốp xe của TS lâu ngày không ra phơi nắng. Với cái mùi đặc trưng chen lẫn với múi bóc ra từ " Long thể" của TS, làm cho Nghi mấy phen tắt thở. Đã thế mà còn câu giờ chạy với vận tốc rất rất chậm. Dường như chỉ muốn tra tấn Pà Nghi thôi. "Thiện tai", thiện tai !@. Khi về đến quán của Vuonglv Pà Nghi được sống lại! -> may mắn thoát " Quy tiên". Làm cho pà Nghi một ngày phải "Thở" bù. - Riêng Mr Bá @ Định để lại cái bánh lọc để lấy chủ. Nào ngờ tận dụng cơ hội quay lại lấy khóa. Nhân trong lúc mọi đã ra ngoài thế là làm " Láng" luôn.
Hix, đi hát với mấy ông ni lỗ to, toàn giành mic với lên biểu diễn nhảy nhót mới ghê chứ! Tui giành quyết liệt lắm mới hát được 5 bài, toàn bị kêu "răng mà hát bài buồn", em Lệ thì hiền quá nên hát được mỗi 2 bài, còn lại các ông mỗi người chục bài cả. Hát đỉnh nhất là anh Tiến Small, toàn 99 với 100 ("Vầng trăng cô đơn" chứ không phải là "Vầng trăng khóc" anh nhé!), nhảy đỉnh nhất là Mr Nguyễn (nhảy kiểu Túy quyền), MC đỉnh nhất là anh Mậu (bạn anh Vượng) còn hôn đỉnh nhất chính là anh Vượng (cái này là nghe mấy người nói lại, em không biết mô nghe!). 10h30' về đến nhà, suýt nữa bị nạt, may mà có xin trước. 20/10 ni làm một bữa hoành tráng nữa nghe các anh em!
mấy anh chị già rồi có khác , hoành tráng ghê ( lần sau đi bé đi cùng với nhá ) bé muốn xem cái phong cách " chưa bao giờ bé được xem
Ngon hi, hát karaoke, nhậu, mà thin thin nhào ra pm "kênh riêng" rồi kéo nhau đi, chán chê rồi mới thông báo/khoe/Hứ!
Lúc đó mà có mặt đông đông nữa thì vui lắm nhỉ! Có thế mới vui chứ! Nói cái gì chứ karaoke là khoái rồi!. 20-10 ni thì không thể bỏ qua được. Anh chị em chuẩn bị pàm phát nha. Hề hề
Lại là những gương măt quen thuộc! kiếm cớ là OFF chui và gắn kết lại anh em diễn đàn thực sự nói thẳng ở nhà buồn quá rủ nhau đi nhậu đúng hơn! ăn với nhậu hoài! rỏ là...