Sáng thì phải ăn 1 tờ biên bản của CSGT Chiều Vợ thì phải vô tiệm.... Lại phải vào tiệm nét online 4h nhậu 1 phát tới 7h vô nét Hài.................... Tối lại phải thâu đêm..............
Bằng Xíu không. Sáng bán hàng cho mẹ, chiều phải coi nhà cho thợ sửa trong khi tâm hồn đang bay vô QT, mấy mem miềng trong nớ đang ăn uống Ôi thôi, còn gì bằng. Lễ mà ba hứa lì xì chưa chộ nơi nữa, ôi là lễ, lễ mà chưa có thịt gà để ăn, lễ ơi là lễ
Mọi người còn được ở nhà vs ba mẹ Chip thì sáng 7h đến phòng thực hành đến 12h Chiều 14h..lại đến phòng thực hành Tối..tiếp tục đến phòng thực hành :-< Khuya..vẫn ở phòng thực hành Trực cả đêm Chắc sáng mai mới được chợp mắt
2-9 chán được nghỉ mà củng mò lên Cty ngồi từ sáng tới chiều mai được nghỉ chắc củng rứa nữa luôn cho hết times ở nhà chán. Cố tập trung vùi đầu vào công việc để một cái gì đó chết đi trong ta
Sáng được chất lên xe với 30 người, hương sầu riêng "thơm lừng", tiếng tù và tà tà từ thành xe... Trưa: xơi ba em ếch khỏa thân trong nồi cháo đậu xanh Chiều: huda và 5 đại ca kể chuyện thời chiến vác bi-đông đi khắp Vĩnh Linh về Cam Lộ Tối: online giải quyết hậu họa
Sáng: ngủ đến 11h giậy ăn, rùi ngủ đến 4h giậy ăn... Tôi: thời gian hoạt động, 7h-9h uống cafe đánh bài với tụi bạn, 9h: đây là giờ ăn nhậu.
0h-7h: Ngủ 7h-7h30: Ăn 7h30-11h Ngủ 11h-11h30: Ăn 11h30-5h: Ngủ 5h-5h30: Ăn 5h30-9h: Ngủ 9h-9h30: Ăn 9h30- ...: Ngủ ... ...