Trong lúc chờ ảnh của mấy anh kia thì bà con xem tạm mấy cái này (ko biết xài máy, chọn size nhỏ ) cho nóng Hát karaoke ở quán Uyên Nhi, quận Tân Bình. Mấy chị em box SG xinh thật tiếc là tới muộn nên ko làm quen dc với bạn nào
Ảnh chụp mờ ảo giống như trong quán karaoke đèn mờ rứa em, khéo họ tưởng box SG thác loạn thì chết Cám ơn các anh em box SG rất nhiều về tối 20.10! ^^ Và bổ sung nhời của LT: ko chỉ chị em box SG xinh mà các anh em cũng rất phong cách, \^o^/ mải ngắm đến mức quên cả... hát! Trích nhời một bé teen: "cái anh mặc áo trắng quần jeans là đẹp zai nhất" --> Mr. Hoài US đấy ạ! Tối hôm đó Mr. Nguyễn cũng bộc lộ tài năng ca sĩ bằng màn trình diễn "vừa hát vừa uốn éo", Lãng Tử thì cực chất với bài tủ "Bài thánh ca buồn", thanhtheqt làm chị em cứ xuýt xoa mãi "anh nớ hát hay quá", ku Sơn sonhuu... thì đúng điệu "phong cách xì tin" bằng màn hôn gió khán giả (dù có nhìu người ngộp thở mà chết ), bé Nj Pidoll thì làm các anh ngẩn ngơ với bộ đồ "ngôi sao ca nhạc" và tranh thủ tung ra loạt ảnh PR làm người mẫu cho trường. \^o^/ cũng kết nạp thêm được một "cạ cứng" là bé Thuỳ, 2 chị em lúc về còn hẹn hò nhau "bữa mô đi chơi gọi tiếp hí" Đề nghị BĐH nhắc nhở đồng chí Smod HưngBằng: ăn chơi rất chi là KHÔNG nhiệt tình, đôi khi lộ vẻ uể oải! Dự đoán: do đã đến tuổi "mãn teen" . Đề nghị có biện pháp vực dậy tinh thần cho đồng chí ấy gấp gấp!
Đen thui, trông như QTN SG đang lắc trong cái động. Mà công nhận, 9x ngày càng đẹp , dể thương...lung linh. @ Hưng: Chắc là mãn teen thật rồi.
hìh như 2 câu nx về a thanhtheqt vs a hoài us đều của e phải k chị Nghi nhờ giốg y như cafe đèn mờ .. côg nhận hum đó ai cũg hết mìh .. chỉ trừ mìh .. @ chị Nghi : e đâu có làm PR đâu chị .. .. hay chị đag địh nói PG = ng` mẫu ạk
Tình hình hôm đó rất chi là tình hình, một phần có các bạn mới nên phải giữ ý tứ chút, he he, lần sau nếu có dịp các bạn đó lại tham gia nữa chắc hoành tráng hơn nhiều @a Hoài: Mấy cái ảnh đó đâu rồi anh, show cho mọi người xem cái anh nhé!
hú hú! hình của mình mô hết roài! Chú, anh, em Lãng tử ơi! ...mà cũng may ko có mấy cái hình mình " ăn chơi' trên đó, ba mẹ mà thấy chắc đập chết! Hôm nớ đúng là chơi hết mình, hát say đắm, nhảy tưng bừng. Tối nớ Ku Sơn về sớm để đi tăng 5 với hội cũ. Xin lỗi nhé! Mà hình như mình già rồi mà chứ nhí nhảnh như teen,chắc phải xem xét lại mình quá! @ O Nghi: cám ơn O vì vẫn thấy ku còn Teen! kaka! hôm nớ hôn hết công suất mà ko thấy ai ôm hôn lại hết! kaka! phù phù!
Ko biết cái vụ ni có thông báo chi ko? nhưng sau mấy ngày đi công tác ko online dc nên chẳng biết tình hình thế nào? Vậy mà chẳng ai thèm báo mình 1 tiếng. Hình như sau bài viết " BoxSG im hơi lặng tiếng..." mình đã bị lãng quên thật rồi. Hic...Cuối tháng này về lại Đông Hà chơi bù vậy.
Ừ! Vụ này không có thông báo. Vì hơi bất ngờ, đến tận chiều tối 20/10 (lúc 5h chiều) em mới nhận được tin nhắn từ anh Hoài rủ đi 20/10 ở đó. Nhưng vì muộn nên em không đến được. Lúc đầu em tưởng là anh ấy tổ chức cho anh chị em bên CLB SV nên cũng không báo gì lên QTN. Thật là sai sót và mong mọi người thứ lỗi!
trời hôm đó,.hát ko dc chi hết..toàn uống ko,,tại hôm đó gặp chuyện bùn..nhug vui vì những người bạn nhiệt tình,,hehe..