Bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn sống được 24 giờ cuối đời??? Hãy nghĩ xem, cả cuộc đời mình, còn bao nhiêu điều chưa làm dc, nhưng điều chưa dám nói, nhưng tình cảm chưa kịp thổ lộ, nhưng thành công chưa đạt dc, nay chỉ có 24 giờ để làm thôi,bạn sẽ làm gì đây [you]?
24h cuối ư!!!Sẽ gắng, gắng nhiều để làm những việc mà mình có thể làm đc!!!Nhưng sẽ tốt hơn nếu làm đc việc cho đời để sau khi ra đi cho thanh thản!!!Mình nghĩ như vậy còn [you] thì nghĩ như thế nào???
Vấn đề là sắp chết vì điều gì? Chứ biết còn 24h nữa nhưng chỉ thoi thóp trên giường bệnh, thở còn không nổi, nói không được, thì có muốn làm gì cũng chịu
nếu vẫn còn tý sức mình sẽ nhấn nút khởi động 30 quả tên lửa của Nga nhằm vào Mỹ,TQ và rồi chiến tranh thế giới thứ 3 diễn ra và sau đó 1000 năm tiếp theo con người sẽ sống trong hòa bình....
còn sống được 24 h mình xẻ dành thời gian cuối cùng của cuộc đời cho nhửng người thân yeu bên cạnh mình
24 giờ cuối cùng á ! mình sẽ cố gắng cho câu nói này thành sự thật : '' nếu cho tôi một điểm tựa ,tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên ....cho nó bay bay đụng vào mặt trời''
Nếu chỉ còn một ngày để sống… …mình sẽ chạy ngay về nhà để ôm và ngồi nhổ những sợ tóc đang đổi màu trên đầu của Mạ, sẽ ăn keng chắt chắt mạ nấu… …sẽ gọi điện thoại cảm ơn và động viên một vài người bạn. …sẽ tha thứ cho những người mà mình đã không thể tha thứ. Nếu chỉ còn một ngày để sống… Nếu chỉ còn một ngày để sống… …sẽ tặng cho mình một tiếng đồng hồ bình yên – không suy nghĩ – không trăn trở - không lo âu - … Sẽ cười nụ cười của ngày xưa, sẽ khóc để những nỗi ưu tư trong lòng theo dòng nước mắt tan ra trong gió biển, sẽ luồn tay vào cát để biết rằng trong lớp cát ẩm mặn kia là những mạch máu nóng đang nhịp từng hồi… Và khi chỉ còn một vài phút nữa sẽ ra đi mãi mãi… …mình chỉ ước mong một điều, sự ra đi của mình chỉ như một làn gió nhẹ thổi những hoa lông chông chạy xoay tròn trên cát, và khi tan biến đi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa. Để cho những người mình yêu thương sống một cuộc sống như chưa từng có mình. Để những giọng nói, tiếng cười ấy vang theo mình đến khi bông hoa lông chông tan mình vào bình minh trên biển… ………….. Quá nhiều việc để làm, quá nhiều điều cần phải thực hiện…Nhưng thất cả đều là ở vế sau của từ Nếu… Và hiện thực, mình vẫn còn một quãng đường dài phía trước… Vậy, tại sao không làm những điều ấy khi mình còn nhiều thời gian?... Ừ, lại một dấu chấm hỏi..........
24h thôi ư? ..............ít ỏi quá. Nhưng ko sao! Cũng đủ để vào Ngân Hàng làm "vài tý" sau đó ăn nhậu cho nó sướng. hehehehe. Trước sau gì cũng chết mà, tội gì?
Răng mà lại có chữ quangthang ở đây hè, có ám chỉ cấy chi khôông ri lãng tử, nếu có thì coi chừng đó, nhưng nếu là quangthang, với 24h đó, 10h đầu quangthang sẽ dành để đi chơi với bạn bè, 5h tiếp theo thì về nhà với cha mạ, 5h tiếp theo là rủ bạn bè đi nhậu, còn 4h cuối cùng thì: khi nhậu tê rùi vào ngân hàng hay kho bạc chi đó, lấy thật nhiều rồi đưa về nhà cho cha mạ, sau đó thì lên lại lần nữa cho công an bắt
chắc lúc nớ nằm ngáp ngáp chứ còn làm nỗi cái chi nữa. mua giấy tờ vàng bạc, hóa kiếp cho nó, rồi chết có cái mà xài, sống thì nghèo, chết làm người giàu cho sướng... lúc nào [you] sắp chết nói tui biết, tui đốt vàng bạc cho, lúc nào kogame chết thì nhớ đốt lại nha,
gameko láo vừa thôi nhe, rủa quangthang chết àh, quangthang chưa chết đc mô, khôông khéo gameko chết trước đó, lúc đó gọi cho quangthang nhe sđt: 0987148726 YH: trai ngheo_timnguoithuychung_th