3 Mệnh đề của tình yêu :Nếu_Bởi vì_Mặc dù

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi kehuydiet, 10/4/06.

  1. kehuydiet Guest

    Khi một người nói “I love you”, nó có thể có rất nhiều nghĩa. Bạn có thể đếm ít nhất 1-2-3!


    Mệnh đề thứ nhất: Nếu

    "Anh sẽ yêu em nếu em làm mọi thứ theo ý anh". "Em sẽ yêu anh nếu anh tặng em thật nhiều quà và nếu anh có một việc làm ổn định"... Tất nhiên hiếm ai nói ra những câu như vậy, nhưng tình yêu mang bản chất "Nếu" là kiểu tình yêu điều kiện dựa trên một hoặc nhiều kỳ vọng nào đó. Nếu những điều kiện này không được thực hiện, thì giống như một hợp đồng hợp pháp, tình yêu cũng giải tán.

    Kiểu tình yêu này thật ích kỷ vì nó chỉ dựa trên kỳ vọng của một người, rằng tình yêu có giá của nó và một trong hai người phải trả cái giá đó.

    Thuỷ, 19 tuổi, thường xuyên ăn mặc kín cổng cao tường, ngay cả khi trời nóng. Không phải cô ấy thích như vậy. Thuỷ kể: "Người yêu tớ bảo tớ phải ăn mặc như thế. Có hôm tớ mặc bộ váy ngắn, anh ấy đùng đùng bỏ về, hai đứa mất đứt buổi đi xem phim". Ðây chính là biến thể của kiểu tình yêu "nếu".

    >>> "Anh yêu em và sẽ đi với em nếu em chịu ăn mặc kín mít" (mặc dù anh vẫn tròn mắt ra dõi theo những cô gái mặc váy ngắn và áo hai dây!).

    Từ khi còn nhỏ, bạn đã nghe bố mẹ nói: "Nếu con rửa tay trước bữa ăn thì mẹ mới thương"... Kiểu tình yêu trẻ con này hình thành từ khi chúng ta còn nhỏ như vậy. Và ai cũng cần trưởng thành để thoát khỏi chữ "nếu" này.

    Mệnh đề thứ hai: Bởi vì

    "Anh yêu em vì em thật xinh đẹp và duyên dáng". "Em yêu anh vì anh thật hài hước và khi đi cùng anh, lúc nào em cũng được cười". Ðấy là còn may, chưa kể đến những "Em yêu anh vì anh... dùng điện thoại xịn nhất trường!". Kiểu tình yêu này rất phổ biến, nhất là ở những người mới yêu và rất bản năng.

    Bạn đã bao giờ hỏi người yêu mình "Tại sao anh yêu em?", trông chờ một hồi âm "Bởi vì..." và có vẻ thất vọng khi người yêu chưa kịp nghĩ ra câu trả lời? Dường như rất nhiều người hài lòng với kiểu tình yêu "bởi vì".

    Kiểu tình yêu "bởi vì" cũng không ổn định và khó ra đầu ra cuối. Sơn, 21 tuổi, bực dọc kể với mấy ông bạn thân về chuyện chia tay với người yêu: "Hồi mới yêu 'nó' cực kỳ dễ bảo. Thế mà bây giờ suốt ngày cáu gắt, phát điên lên được!". Nếu bạn hỏi Sơn về lý do của sự cáu gắt kia thì Sơn sẽ nhún vai: "Chịu, ai mà hiểu được... bọn con gái!".

    Trong trường hợp này, không phải Sơn đã "hết yêu" mà là hết cái "bởi vì". Ban đầu Sơn (có thể tưởng là) yêu cô bạn gái vì (tưởng là) cô ấy dễ bảo, đến khi thấy cô ấy thực ra cũng không dễ bảo lắm thì... thế là xong!

    Oái oăm hơn, năm lớp 12, Thành đã chia tay một cô bạn gái đầu tiên chỉ sau một lần đến nhà và nhìn thấy cô ấy khi... không trang điểm!!! Thành vẫn cười về sự trẻ con của mình hồi đó rằng "Nhìn thấy cô ấy ở trường xinh thế, đến khi nhìn thấy cô ấy mới ngủ dậy không trang điểm trông khác hẳn, y như phù thuỷ!". Dễ thấy là ban đầu Thành yêu cô bạn gái chỉ vì cô ấy xinh đẹp, và khi nhìn thấy "sự thật" thì hãi quá, bỏ của chạy lấy người!

    Tình yêu "bởi vì" không phải lúc nào cũng trẻ con như thế nhưng thiếu thực tế, vì nó đòi hỏi một con người và mọi thứ thuộc con người đó phải luôn luôn y như thế trong một xã hội biến đổi từng giây một. Tình yêu này không bền vững vì nó có quá nhiều điều không chắc chắn và lo ngại về sự biến đổi của ngày mai.

    Mệnh đề thứ ba: Mặc dù

    "Anh yêu em mặc dù em hay cáu, mặc dù mỗi lần em cáu bất kỳ ở đâu là em lại trút giận vào anh". "Em yêu anh mặc dù đôi khi anh cư xử chẳng hợp lý chút nào, mặc dù anh rất cẩu thả trong cách ăn mặc". Kiểu tình yêu "mặc dù" đa số là tình yêu thực sự. Là kiểu tình yêu mà cả hai người đều chấp nhận rằng mỗi con người đều không hoàn hảo, đều có những sai lầm và đều sẽ thay đổi theo cuộc sống.

    Thế mới có những chuyện "Mình yêu anh ấy mặc dù anh ấy xử tệ với mình", "Tôi yêu cô ấy mặc dù cô ấy không còn yêu tôi và đã yêu người khác"...

    Minh, 23 tuổi, giữ gìn tình yêu 2 năm của mình từng chút một và răm rắp làm theo tất cả những gì bạn trai cô "ra lệnh". Mặc dù không ít lần chúng tôi chứng kiến cảnh bạn trai Minh giằng lấy điện thoại di động mà Minh đang cầm "để xem thằng nào gọi".

    Không ít lần đang đi shopping mà Minh cuống lên đòi về trước chỉ vì "bạn trai tớ mới nhắn tin bảo cần gặp gấp"... Khi mọi người bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn... khâm phục thì Minh chỉ cười: "Dù thế nhưng mình vẫn yêu anh ấy. Sẽ có ngày anh ấy hiểu ra và thay đổi".

    Câu "tình yêu là phải hy sinh" đã được nhiều cô gái hiểu kỹ càng, cẩn thận và theo đúng nghĩa đen đến mức biến thành "tình yêu là phải chịu đựng"!

    Tình yêu thực sự và thực tế

    Là kiểu tình yêu bao gồm cả 3 mệnh đề. Là tình yêu chỉ tồn tại "nếu" hai người cùng biết hy sinh và tôn trọng nhau - như cơ hội công bằng vậy. Là tình yêu tồn tại "bởi vì" hai người có những kế hoạch chắc chắn cho tình cảm của mình. Là tình yêu tồn tại "mặc dù" hai người có thể khác nhau ở nhiều điểm và có thể xung khắc vài ngày một lần... Tình yêu lâu dài không chỉ cần thực sự, mà còn cần thực tế nữa.

Chia sẻ trang này