Hiện tại có lẽ với cái lễ kéo dài đến 4 ngày k ít bạn đã lên dự định cho mình rồi...Hb cũng đã có dự định rồi nhưng tất cả đều dành No.1 cho QTN. Topic này mở ra để xem các bạn có ý tưởng gì để chúng ta cùng nhau lên cái lịch cho ngày lễ thêm phần thú vị hơn với anh em QTN bên cạnh nhau.Mọi người cùng nhau vào thảo luận kế hoạch và đăng ký luôn nhé... Hy vọng là QTN SG sẽ có 1 dịp lễ đáng nhớ...
choài...đc nghĩ lâu thiệt, hay là anh em mình tổ chức ra Đà năg .rùi cùng với box Đa năg off 1 buổi hoành tráng đi( kế hoạch bất thành)
tình hình là đợt này tui đi daklak chơi................hay là làm 1 chuyến daklak đi.......trên đó nhiều thác lắm.........với đi buôn hồ cưỡi voi .cực đã
tinh hinh ni thi mọi ngươi cho cái đề xuất về kinh phi. đi mô cung đã hết hahahaha. cho tui đăng kí 2 chân nha.
ê đi cafe rùi mà còn bon chen mi................tình hing là đi daklak đc đó.................khữa khữa
Mình thấy nên đi đâu đó gần gần thui (Vũng Tàu chẳng hạn) để còn nhiều thời gian cho anh em quây quần bên nhau nữa chứ, và chỉ có thể đi 1 hoặc 2 ngày thui vì các ngày còn lại phải dành cho bạn học, rùi đồng nghiệp, rùi dành cho gia đình và người ấy nữa chứ... hi hi hi. Mọi người cho ý kiến nha, nếu đi VT thì mỗi mem khoảng 300k là đủ.
đi vủng tàu mấy ngày này chỉ có nước ngủ ở ngoài biển thui..........phòng đạt hết rùi...........mà có thì củng bèo là 500k 1 fong.............
Nói chung chúng ta tổ chức đi thì xách ba lô lên, chạy xe máy.......và bụi. Không chi bằng đi du lịch bụi , vừa rẻ, vừa vui.
Hơ hơ! Tui thì chưa biết. 30/4 này có thể lao đầu vô làm mấy cái bài tập nhóm! Khổ! Dạo này cứ ăn chơi suốt, bài tập của nhóm, đến mấy bài mà có tiến hành mô. Anh em coi sắp xếp thời gian với tình hình thế nào nhé. Tui thì chưa biết răng cả nè
tui thích đi xa hơn,,ĐẮC lẮk ,Đà Lạt ,,,vui hơn,,,nhiều thứ để chơi hơn,,coi như mình dã ngoại vậy,,,hhihihi,,,đề xuất kinh phí đi bà kon
Ra QT đi mọi người ơi... Ra ngoài đi tắm biển Sạch... ăn Hải Sản ngon lắm ! Tui tự nguyện làm hướng dẫn viên cho...
tình hình như ri thì chỉ có mấy pác đi lèm mới trụ nổi , bọn e sv đói nhăn răng , đã rứa hội họp liện miên , nhiều hội nhỏ thành kái hội lớn , h mần thêm vụ ni nũa e rằng mì tôm cung ko có mà ăn ,. đề nghị có đề xuất mô bèo chút đi, cho sv hưởng ứng với
Miềng thấy đi đâu gần thui như vậy chi phí đỡ hơn, lại có thời gian chơi nữa. Những bạn bị say xe cũng có thể đi. Vậy là trọn cả đôi đg là gì.
Hơ hơ. Lại nhậu nhẹt, cái ông này. Tui có đề nghị. 30/4 này anh em miềng dẫn nhau ra công viên, chơi trò chơi (cái ni hỏi Hiếu ấy) - có thể có trò chơi lớn đi tìm tro báu chẳng hạn, rùi đánh đàn ca hát. Vừa mang tính chất hưởng ứng, vừa rẻ tiền, vừa cực vui, cái gì cũng ok. Chứ 30/4 -1/5 mọi người cứ ra đường là biết, xe cộ chật ních, rùi kẹt xe, rùi bụi bặm, rùi tốn tiền nữa, hơ hơ. Mà 1/5 là ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị đó bà con nghe!! Nếu ok, chúng ta có thể làm chương trình nhớ về Quảng Trị chẳng hạn - đề xuất ý kiến rứa thui, chứ thực hiện thế nào chưa biết! Ai đồng ý với ý kiến của tui nào!