Qua 62 trận đấu ở World Cup 2010, đã có 35 trận mà những người theo kèo trên phải ngậm ngùi mang tiền chung độ (chiếm tỉ lệ 56,5%). Số còn lại, có 20 trận đấu phần thắng thuộc về kèo trên (chiếm tỉ lệ 32%) và 7 trận tiền ai người đó lấy về (không thắng không thua, chiếm tỉ lệ 11,5%). CĐV Brazil với nỗi buồn thua trận, nhưng dân bắt Brazil ở kèo trên trong trận gặp Hà Lan còn não ruột hơn - Ảnh: AFP Đó là hình thức cá độ thông thường (tính cả trận), nếu cá độ qua Internet có thể “đánh nhồi” thêm mọi lúc, những ai thích “ôm” kèo trên còn lãnh lấy “hậu quả” nặng nề hơn. Trong đó có hàng loạt trận đấu tưởng đâu dân theo kèo trên đã bỏ tiền vào túi, nhưng vào giờ cuối phải “ói” trở ra do bị lật kèo ở hiệp 2 hoặc những phút bù giờ. Đơn cử như trong trận Brazil thua Hà Lan 1-2 ở tứ kết, dân nằm kèo trên theo Brazil “chết đứng” do lối chơi thiếu lửa của đội này ở hiệp 2 và đặc biệt là bàn đốt lưới nhà của Melo (trận này Brazil chấp nửa trái). Trước đó ở trận cuối của vòng đấu bảng giữa Tây Ban Nha - Chile, sau khi đã ghi được hai bàn vào lưới Chile và đối phương còn bị mất người nhưng Tây Ban Nha vẫn bị gỡ 1-2. Với tỉ số này, Tây Ban Nha vẫn giành vị trí nhất bảng vào vòng 1/16, nhưng chỉ có dân cá độ nằm kèo trên... “ôm đầu máu” do trận này Tây Ban Nha chấp một trái - trái rưỡi. Bất ngờ vốn là yếu tố làm nên tính hấp dẫn ở bóng đá. Tuy nhiên, World Cup lần này có quá nhiều bất ngờ khiến kèo trên thê thảm và đó là lý do dẫn đến trong thời gian diễn ra World Cup 2010, hầu hết các tiệm cầm đồ tại TP.HCM đều quá tải. Viết trên một diễn đàn bóng đá, một dân chơi có nickname buondoi... tâm sự: “Cũng chỉ tại mình, phải chi từ đầu đến giờ cứ quyết tâm theo nhà tiên tri bạch tuộc Paul là đổi đời rồi. Cá độ bóng đá là thế...”. TRUNG DÂN-Tuoitre Online!