Cuối năm tự sự! Chỉ còn vài tuần nữa là năm cũ sẽ qua đi, một dấu mốc thời gian để bước sang một giai đoạn lịch sử mới. Năm qua nhiều điều cũng đã qua. Cũng có những điều đã hoàn thành những vẫn còn những điều phải trăn trở và suy nghĩ. Cuộc sống thì cứ vùn vụt trôi nhanh khủng khiếp, loáng 1 cái 12 tháng đã qua đi. Liệu có phải thống kê cái được và mất ra không nhỉ? Một mình mình biết đủ rồi. Một mình sẽ tự thống kê để biết những điều cần làm cho tương lại. Năm mới tới, sẽ phải đặt những mục tiêu để cố gắng. Đúng thật, cuộc sống là những đường chạy nếu ko chạy thì sẽ bị tụt hậu, bị đẩy lùi và ở phía sau. Chạy...
thời gian như 1 cái chớp mắt là qua thôi mà ! nên đừng ai đánh mất những thơi gian đó và hãy làm những điều có ý nghĩa nhé !