8.3 Đi ngao du vỚi các bẠn ĐỒng hƯƠng quẢng trỊ vui quá là vui

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by PhanDanhheocon, Mar 8, 2012.

  1. PhanDanhheocon Thành viên

    Gần 7h tối anh chị em tập trung tại cầu Ánh Sao chuẩn bị cho hành trình ngao du bán hoa từ thiện. Mọi người chia ra thành nhiều nhóm, tung ra khắp nơi từ tất các bụi rậm,lầm cây, từ nơi sáng nhất đến nơi tối nhât bán bán...dùng các hình thức, khổ nhục kế...cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn VŨNG TÀU, QUẢNG BÌNH, SG...mọi người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vu :-)/:-)
    Còn sót hai bông cuối cùng của hai chàng hot boy Sài thành [bạn anh Dũng] đã dùng mọi kế sách mà chưa bán được... nên đại mỹ nhân Hương đã ra tay cứu giúp trong vòng 2 phút 30 giây hihi.
    Mọi người sau khi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau hát hò, tâm sự :d
    Ra về nhưng lòng vẫn còn vấn vương_hẹn 8.3 năm sau sẽ dùng nhiều khổ nhục kế hơn;))
    P/S: vui nhất cũng là mình và tội lỗi nhất cũng là mình làm mất vé xe.................ko phải mất đâu mình dấu đó, để mọi người đợi chơi ấy mà.... :domat
    artist likes this.

Share This Page