83 tuổi, 17 bằng đại học và kỳ vọng Guinness

Thảo luận trong 'Tuổi trẻ học đường!' bắt đầu bởi vinhtran, 31/3/09.

  1. vinhtran Thành viên

    Trên Google, chỉ cần gõ tên José Luis Iborte Baqué, trong 0,2 giây bạn sẽ tìm được gần 600 trang thông tin. Ông già 83 tuổi người Tây Ban Nha này đang là ứng cử viên hàng đầu để được ghi tên trong cuốn kỷ lục Guinness với 17 bằng ĐH, trong đó có 3 bằng Tiến sĩ.



    Quá trình chinh phục các bằng đại học của Luis Iborte bắt đầu từ năm 17 tuổi, khi ông vào học cùng lúc khoa Văn học và khoa Luật tại trường đại học.



    Ông Iborte nói: "Sở thích của tôi là môn văn, nhưng cha tôi - vốn là một luật sư - bảo rằng nghề văn khó kiếm việc, vì vậy tôi phải học luật để bảo đảm tương lai".



    Tốt nghiệp luật sư, Iborte bắt đầu hành nghề, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi các chuyên ngành khác để có được "vốn kiến thức toàn diện nhất." Bằng cách đó, ông đã giành bằng cử nhân Địa lí và lịch sử, Lịch sử Nghệ thuật, Văn học La mã, văn học Anh, Pháp, văn học cổ diển Hi lạp, Ý, Khoa học xã hội, kinh tế, Quản trị Kinh doanh và Y - trong đó có ba ngành ông giành bằng Tiến sĩ, mặc dù ông không hể sống nhờ các tấm bằng này.



    Iborte học không mệt mỏi, ông được coi là con mọt sách, và những cuốn sách đi với ông suốt cuộc đời. Mặc dù vậy ở tuổi 83, ông vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Ông nói: Tôi còn thiếu môn tiếng Arập, nhưng tôi đã đăng kí học rồi. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học khoa ngôn ngữ Semit, là ngành học bao gồm các bộ môn tiếng Hebrew, tiếng Hy lạp, Arập, tiếng Syria và tiếng Phạn.



    Iborte coi nghề luật sư như phương tiện kiếm cơm, nhưng là một nhà nghiên cứu nhân văn như một đam mê. Tuy nhiên việc ông theo học nghề bác sĩ lại xuất phát từ một câu chuyện khá tình cờ khi ông đã 73 tuổi.



    "Hồi ấy tôi đang làm nghề luật sư tại một bệnh viện ở Bilbao, thường phải bàn bạc với các bác sĩ về các tài liệu mà họ đưa cho tôi để đòi tiền các công ty bảo hiểm. Có một lần, nhân tranh luận với nhau về một ca chẩn đoán bệnh, ông bác sĩ bảo tôi: "Khi nào có bằng bác sĩ bác hãy nói với tôi về chuyện này'," ông kể. Câu nói của vị thày thuốc ngạo mạn đã trở thành một thách thức đối với Iborte, và thế là vài năm sau, ông học và tốt nghiệp bằng bác sĩ.



    Những ngày này, Iborte đang hồi hộp chờ đợi để được ghi vào kỷ lục Guinness. Ông bảo đó sẽ là thành quả hơn 60 năm học hành mà nhiều khi mỗi tối ông chỉ ngủ 4 tiếng. "Đó sẽ là sự thừa nhận đối với lòng kiên trì, ham muốn hiểu biết, tình thần hy sinh và tận tuỵ, đồng thời cũng là ước mơ của cuộc đòi tôi, và tôi muốn trao bó đuốc của lòng ham học này cho ai đó để họ tiếp tục cái sự nghiệp mà tôi đã khởi đầu".



    Nhưng biết đâu đấy, rất có thể Iborte vẫn còn thời gian để học tiếp một bằng đại học nữa, bởi tấm bằng mới nhất ông vừa được nhận hồi đầu tháng 2/2008.



    Theo B.N.H/New York

Chia sẻ trang này