Hì ... Là sổ đầu bài Chắc chắn trong chúng ta ai cũng một thời đều có ám ảnh mang tên " sổ đầu bài " . Hôm nay ngồi nói chuyện với con bạn học cũ , gợi lại nhiều kỷ niệm thời đi học . Kỷ niệm thì nhiều nhưng mình nhớ nhất là cái sổ này , nó khiến biết bao phen mình khốn đốn ... Uh thì bị ghi , rồi thì tẩy xóa , van xin cô giáo , có khi còn vứt bố cả sổ đi Anh em có kỷ niệm nào vui về cái sổ này thì cùng chia sẻ nhé
Miềng cầm sổ đầu bài, toàn là mấy đứa chạy theo miềng lên kí rồi xin chứ miềng không bị vô sổ Chấm luôn cờ đỏ nữa nên tự tin ác luôn.
Trốn học đi tắm đê bị thầy bắt, không kip mang quần vẫn chạy về nhà, nhớ mãi nó. #Xíu: xíu mà cầm sổ đầu bài à, làm lớp phó ghê rứa bey, không tin được
Sao mà cái thời đi học ngày nào mình củng có tên trong cái sổ này là sao nhỉ lúc thì nghỉ học,lúc thì bỏ tiết,lúc thì không học bài củ...éc ngày nào củng có.Có bửa nhiều tội quá nên phải sửa lại không thì tậu luôn cái sổ cho vào tolet hehehe tội nặng
Mi xem thường bạn bè nhá thằng kia, vừa cẩm sổ đầu bài, vừa làm cờ đỏ, có thời làm tổ trưởng, nhưng mà làm lớp phó văn thể mì là lâu năm nhất 7 năm đó nhá Không tin cũng tùy mi à, hồi đi học tau hiền lắm
Thời xưa chi chơ giờ D thì miềng 4-5 lần Bị bắt vì cầm đầu vụ uống rượu trong cắm trại 26/3 của trường Mời phu huynh mà chả bao giờ phụ huynh thấy cái giấy mời Lúc đó hiền lắm cơ... giờ thì đợ nhiều rồi
Dời, sướng chưa tề, đời em có 1 lần cắm trại thời cấp 2, 1 lần cắm trại năm trước, đây anh M 4-5 lần luôn, đã dữ, khoái cắm trại, khoái nhảy lửa trại ấy thế mà trước chừ chưa có lúc mô ở lại trại đc 1 lần