Anh sẽ yêu em bao lâu???

Thảo luận trong 'QTN - Hà Nội' bắt đầu bởi CNCCOM, 10/2/07.

  1. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    [FONT=Courier New, Courier, mono]Anh Sẽ Yêu Em Bao Lâu ?[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]" Anh sẽ yêu em bao lâu? "[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì. [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]" Một năm phải không ?"[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chàng trai lắc đầu.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái kinh ngạc.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.[/FONT]
  2. SUPER-JUNIOR Guest

    còn em là 1 giây .... bé shock sẽ iu anh 1 s + thêm ...
  3. durac Thành viên

    yêu là 1 khái niệm không bao quát được
    luôn luôn yêu em uh ?
    anh nói dối
    bít đâu đó , khi đi ngoài đường anh say nắng 1 ai đó và iu ng đó hơn em (dù chỉ là 1 tíc tắc) thì chứng tỏ là anh đâu phải là "luôn luôn"
    đối với mèo , yêu là cả 1 quá trình hiểu nhau
    càng hiểu nhau đến đâu thì có lẽ sẽ càng yêu nhau nhìu hơn
    và khó mà xa cách được
    thì cho dù lúc này anh say nắng ai đi nữa thì con tim anh là của em thôi
    keke
    lý luận sắc bén đúng với hoàn cảnh hiện tại của cuộc sống đương thời
    keke
  4. durac Thành viên

    Anh là ai ?
    Tại sao cứ gây cho em bao xúc cảm làm em chỉ nghĩ đến anh ?
    Cứ mở mắt ra là nhìn điện thoại xem khi ngủ anh ấy có nhắn tin hay gọi điện nhỡ không ?
    Cả ngày ngồi ngóng trông anh nhắn tin, nhận được tin nhắn thì lòng bỗng ấm lên , ko thì như ngồi trên đống lửa
    Còn anh thì sao ?
    Anh đang nghĩ gì
    Anh có yêu em hay ko
    Anh có cảm nhận được điều đó ko?
    Em nghĩ là không nên anh mới vô tâm như vậy mà thôi ...................!!!
  5. Anh là ai ? ~> Anh là Thần Chết
    Tại sao cứ gây cho em bao xúc cảm làm em chỉ nghĩ đến anh ? ~> Bởi đơn giản là vì Thần Chết ta luôn nhớ đến em
    Cứ mở mắt ra là nhìn điện thoại xem khi ngủ anh ấy có nhắn tin hay gọi điện nhỡ không ? ~> Bởi ta luôn mang đem lại niềm vui cho em kể cả khi em chìm trong bóng đêm.
    Cả ngày ngồi ngóng trông anh nhắn tin, nhận được tin nhắn thì lòng bỗng ấm lên , ko thì như ngồi trên đống lửa ~> Hãy đến bên ta khi em nhớ đến ta.
    Còn anh thì sao ? ~> Ta đã yêu nàng từ lâu. Nhưng ta là Thần Chết, ta phải ở muôn nơi. Liệu nàng có hiểu cho ta?
    Anh đang nghĩ gì ~> Ta đang nghĩ về nàng, nàng đang trông như thế nào? nàng mặc áo quần màu gì, nàng có khóc không? nàng có nhớ ta không?
    Anh có yêu em hay ko ~> Ta yêu nàng bằng tình yêu của một ngọn lữa âm ỷ trong ta.
    Anh có cảm nhận được điều đó ko? ~> Ta là Thần Chết, ta cảm nhận được tình yêu trong con người.
    Em nghĩ là không nên anh mới vô tâm như vậy mà thôi ~> Ta luôn lạnh lùng với tất cả. Trái tìm thần chết....
    ...................!!!
  6. Nóng Thành viên

    Điều đó chẳng ai có thể nói trước được hết.
  7. cutan Thành viên

    Yêu chỉ là một tình cảm trong số hàng ngàn, hàng triệu cảm xúc của con người.
    Mà cảm xúc là một cái gì đó chưa định nghĩ chính xác, nhưng nó không xác định trong từng thời điểm cụ thể.
    Do đó "anh chỉ yêu em" trong bao lâu thì anh chưa biết nhưng anh biết hiện tại giờ anh đang iu em ! Hì hì
    Cũng do yêu là cảm xúc nên anh sẻ có thể yêu người con gái khác vào ngày mai ... (hay thậm chí cùng 2,3,4 người con gái cùng lúc).

    Như vậy kết luận rằng : -> đã quá, bởi vì mình có thể danh chính ngôn thuận mà chia tay em để iu con bé khác. :)
  8. SUPER-JUNIOR Guest

    Như vậy kết luận rằng : -> đã quá, bởi vì mình có thể danh chính ngôn thuận mà chia tay em để iu con bé khác. ----> chơi hàng độc ah` nghen ... độc đến nỗi dố ông kua đc coan nhỏ nèo khác ...
  9. _Taki_ Guest

    Anh Sẽ Yêu Em Bao Lâu ?
    Cho đến khi nào cả anh và em ... ngừng thở.
    tHế thôi .

    Ox à ... px biết rồi , khi ox bảo " khi một người yêu một lúc hai người phụ nữ thì không phải người ấy phản bội em . mà ở em và người kia đều có những điểm mà người ta yêu .." như thế thì nếu px yêu một lúc hai ox thì không phải px phản bội ox mà là ở cả hai ox đều có thể bảo vệ px . ox có thể làm px khóc , người kia sẽ lau khô nước mắt cho px . người kia làm px cười , px sẽ đem nụ cười đó .. cười với ox . vậy là px không phản bội hay không chung thủy với ox , đúng không ?
  10. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Hic, yêu là chết trog lòng một ít, nên khi chết hết lòng thì hết yêu.
  11. _Taki_ Guest

    ^^!!!! . đúng đúng ạ .
    ....... ( 50 char nà )
  12. xucapochino1 Guest

    câu nói: anh yêu em mãi mãi" là một câu nói giả dối nhất thế gian, những rất nhiều người muốn nghe, như là một cách tự giả dối và chấp nhận giả dối vậy
  13. _Taki_ Guest

    .... có lẽ lời nói thui không đủ . hành động cơ . kiss một cái (=+___+=)
  14. uknow_TVXQ Guest

    Yêu hả?
    Cứ bảo: " Anh dâng tặng em cả trái tim mình" là cô bé nào đó nghe dễ đổ
    Thực ra cảm xúc là của bộ óc ra lệnh, chẳng liên quan gì đến trái tim sất, thế là anh chàng thả sức đi tán tiếp bé khác mà chẳng chút băn khoăn vì có nói dối đâu. Chỉ có bé nào ngốc mới tin thôi.
    Với em á, những câu nói mật ngọt cỡ như mấy câu trên phải dc scan virus dối trá cái đã(V)
  15. xucapochino1 Guest

    đó là nói rứa thui, heheh, chứ khi nghe rùi thì ngất ngây con gà tây, còn đâu mà biết đường scan virus chứ, tốt nhất là lắp thêm bộ lọc âm thui
  16. durac Thành viên

    Vậy khi nào thì anh chân thật , khi nào thì anh giả dối ?
    Ngay cả bản thân của anh cũng không rã thì nói gì đến em ?
    Vậy anh yêu em bao lâu ? không bao lâu cả, chỉ là choáng ngợp trước em vì bị "sét đánh" mà thôi !
    Khi đã hết "cơn sét" này thì "cơn sét" khác sẽ đến với anh , vì vậy xin anh đừng làm người anh đã từng yêu đau khổ bởi vì anh nhé !
    Bởi con gái rất đau lòng khi người từng yêu mình , từng chugn thủy với mình thì đùng 1 cái cũng chính cái lý do anh yêu em anh lại bỏ em mà đi !
    Hãy tấn công từ từ và cảm nhận cô ấy để đủ hiểu rằng khi đã yêu cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cô ấy vì một lý do nào cả cho dù là "sét đánh chết"
    Ok ko hỡi các chàng trai ?!!!
  17. fanhuynet Thành viên

    Ui tin chi ba cái lời mật ngọt nớ rứa hè ??? Scan gì ? Mỗi ngày loại Virus đó cứ lại ra một phiên bản mới thì làm sao mà scan nổi ?? Mấy bác với mấy o cứ đùa
  18. VoDanhKhach Guest

    Tình yêu chỉ là một giấc mộng cho những ai đang thất tình. Tình yêu là sự đua đòi, ganh ghét trong giới sinh viên, Tình yêu là mật ngọt cho những giấc mơ tình ái, Tình yêu là cuộc phiêu lưu cho những ai muốn thử...
  19. Nóng Thành viên

    Làm sao đây khi con tim anh không thuộc về em mà anh vẫn luôn nói câu:"anh yêu em nhiều lắm"có quá giả dối không anh?Khi em đã hiểu rõ về con người thực của anh rồi mà sao anh cứ làm tim em nhói đau,anh vẫn luôn biện minh cho tình cảm anh dành cho em luôn như xưa nhưng đến bây giờ khi mọi chuyện đã vỡ lẽ sao anh không biện minh cho mình nữa mà lặng im như thế.Phải chăng bây giờ anh đã không còn gì để giải thích nữa phải không?
  20. durac Thành viên

    Phải chăng vì lời nói của anh đã rót vào tim em và em là con người dễ tin chăng?!!
    Có phải anh là 1 phần của cuộc sống đầy nỗi đau !!!

Chia sẻ trang này