Gửi anh trai của em ! Mỗi người đều có thần tượng riêng của mình nhỉ , và người em luôn ngưỡng mộ , valaf tấm gương để em học tập chính là anh trai em. Tuy rằng anh không phải là anh ruột của em, chị là người anh cùng mẹ khác cha, nhưng từ nhỏ đến giờ ,em chưa bao giờ nghỉ như vậy và emtin rằng anh luôn xem em là người em gái của anh. Từ nhỏ đến lớn anh luôn quan tâm đến em,luôn dìu dắt em ,và cổ vủ cho em trong những hoành cảnh khó khăn nhất.Những lúc em khóc anh luôn ở bên để an ủi cho em,những tình cảm anh dành cho em em hứa sẻ mãi không bao giờ quên. Giờ đây anh đã đi học xa nhà , lâu lâu mới vênhaf vài lần , em ít khi được tâm sự cùng anh và dường như khoảng cách giữa anh em ta ngày càng xa,vì thế emcamr thấy rất buồn . Em chỉ mong rằng anh em mình lại đươc như xưa , có thể tâm sự thật nhiều điều với nhau.Và em hi vọng anh có thể hiểu rằng em mãi là người em gái ngoan của anh. Và anh mãi là thần tương trong lòng em.
Thật ganh tị với Mỹ Dung vì có một người anh trai như vậy! \^o^/ chỉ có em trai thôi nên rất mơ ước có anh trai để được làm nũng, được bảo vệ, được dựa dẫm. Cũng may là có mấy ông anh con dì (hix) rất thương em út, hồi nhỏ đứa nào óanh chạy về méc với mấy ổng là yên tâm hôm sau đứa kia sẽ bị đòn, hay thỉnh thoảng cũng "được" khóc dọa mấy ông í Những suy nghĩ này của em, em đã nói với anh trai mình chưa?
ùa em có nhiều người muố làm anh vậy hử hạnh phúc wuas à hhjhjh em sẽ nhan tất cả jh nhé cứ xem em là em gái của mọi người nhé